Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng nhóm múa khuấy động chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bài ca hạnh phúc” (ảnh: LĐO)
Câu chuyện âm nhạc đã vẽ nên một hành trình hạnh phúc bắt đầu từ mái ấm gia đình với tình thương của mẹ cha, tình vợ chồng sắt son chung thủy. Rồi từ tình yêu riêng, những trái tim có chung chí hướng lại cùng đem nhiệt huyết để dựng xây quê hương, mang hạnh phúc sẻ chia khắp mọi miền tổ quốc. Và hơn bao giờ hết, trong những ngày tháng hào hùng cùng ôn lại chiến thắng lịch sử vẻ vang Mùa Xuân 1975, tất cả những người con của Thành phố mang tên Bác đều cảm nhận được rằng hạnh phúc tuyệt vời nhất, đáng quý nhất chính là “độc lập, tự do”.
Điều thú vị nhất trong chương trình này, chính là câu chuyện tình yêu và hạnh phúc viên mãn của đôi vợ chồng ông Lê Hồng Tư và bà Nguyễn Thị Châu mà khán giả được giao lưu gặp gỡ. Ông và bà vốn là chiến sĩ cách mạng thời kì kháng chiến. Họ đã yêu nhau từ thuở cùng cắp sách chiến trường và trao nhau lời thề nguyền khi cùng hoạt động Cách mạng. Chính lí tưởng đấu tranh và tình yêu sắt son chung thủy đã giúp họ dựng xây một tổ ấm gia đình ăm ắp yêu thương, hạnh phúc. Chia sẻ về bí quyết gìn giữ tổ ấm gia đình, ông bà hài hước nói: “Hạnh phúc đối với tôi là sống sao cho có ích cho xã hội và gia đình. Người phụ nữ Việt Nam mình rất vất vả, nào là chuyện bếp núc, chuyện chồng con, phái nam là phải cảm thông chia sẻ. Muốn như vậy, nữ nên tập huấn cho người chồng, nhưng vì đàn ông hay tự ái nên người nữ phải khéo léo, ngọt ngào. Chúng tôi yêu thương, tin tưởng lẫn nhau, cùng chia sẻ buồn vui…”.
Trong mắt đôi vợ chồng cao niên, có lẽ đến giờ phút này, không hạnh phúc nào hơn là được vui quây quần cùng con cháu. Còn dưới góc nhìn của một nghệ sĩ – người của công chúng, hạnh phúc của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng lại mang một màu sắc khắc:“Với Hùng hạnh phúc nhất là được cống hiến. Trong cuộc sống hầu như ngày nào cũng là những ngày vui vì được gặp khán giả yêu thương mình như người trong gia đình. Hạnh phúc mình càng chia sẻ nhiều thì mình nhận lại cũng không kém…”.
Hạnh phúc không chỉ là đích đến trong cuộc sống của mỗi con người mà chính là quá trình mà ta chắt chiu, giữ gìn, vun đắp cho nó ngày một lớn hơn, bền chặt hơn. Đó cũng chính là thông điệp ý nghĩa để cả thế giới cùng dành trọn một ngày để kỉ niệm về “hạnh phúc”. Chia sẻ về lần thứ 2 nước ta tham gia hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc, ông Huỳnh Vĩnh Ái – Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch bày tỏ: “Chương trình nghệ thuật Bài ca hạnh phúc với thông điệp là kêu gọi, nhắc nhở trách nhiệm của mỗi chúng ta, là các thành viên trong gia đình hãy giữ gìn tổ ấm gia đình, hãy giữ gìn hạnh phúc của chính mình, hãy bắt đầu từ một việc nhỏ như dành thời gian để có bữa cơm chung đủ các thành viên trong gia đình. Hãy bắt đầu từ việc thực hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đó là lòng nhân ái, bao dung biết yêu thương và chia sẻ, để tự tạo ra hạnh phúc riêng của mỗi người để từ đó nhân lên niềm vui hạnh phúc chung cho gia đình của mình, cho cộng đồng và cho xã hội”.
Hạnh phúc muôn màu nhưng cũng rất dung dị, giản đơn. Hạnh phúc là vòng tròn sẻ chia và chính vì thế hãy cứ trao đi rồi ta sẽ được nhận lại! Xin chúc mừng “Ngày Quốc tế hạnh phúc”!






.jpg?w=1600&q=85)
















