Đăng nhập

Đầy ắp tình người trong ngày hội thơ

(VOH) - Sáng 18-2, đúng Tết Nguyên tiêu (15 tháng Giêng Tân Mão), ngày thơ Việt Nam lần thứ 9 đã diễn ra rộn ràng trên khắp cả nước. Ngày thơ năm nay diễn ra trong không khí vui tươi chào mừng đất nước trải qua thập niên đầu của thế kỷ 21 thắng lợi, chào mừng 81 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam , chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 thành công tốt đẹp.
 Rộn ràng ngày Thơ Việt Nam.

Với chủ đề “Đất nước, mùa xuân”, Ngày Thơ năm nay nhằm kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911 – 2011) và 70 năm Ngày Bác về nước (1941 – 2011) lãnh đạo cách mạng, đưa đất nước đến độc lập, thống nhất và từng bước cường thịnh như hôm nay.

Đúng 8h 30 phút sáng 18-2, Ngày thơ Việt Nam tại Tp.HCM đã diễn ra tại Bến Nhà Rồng, nơi cách đây đúng 100 năm Bác Hồ kính yêu đã ra đi tìm đường cứu nước. Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Ủy viên thường vụ thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo đã đánh trống khai mạc ngày thơ . Với chủ đề “Từ thành phố này Người đã ra đi”, ngày thơ Việt Nam tại Tp.HCM đã thu hút hàng trăm nhà thơ, công chúng yêu thơ, các em học sinh đến tham dự trong khung cảnh nên thơ của Bến Nhà Rồng. Phát biểu khai mạc ngày thơ, nhà thơ, nhà lý luận phê bình văn học Lê Quang Trang, phó chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, chủ tịch Hội nhà văn Tp.HCM đã nhấn mạnh:

Trong không khí nên thơ tại Bến Nhà Rồng, các nghệ sĩ, các nhà thơ thành phố đã trình bày nhiều tác phẩm thơ hay về quê hương đất nước, về thành phố Hồ Chí Minh, về tình yêu mùa xuân tươi thắm… Không gian thơ tại Bến Nhà Rồng đã được mở ra để thơ đến với công chúng và để công chúng đến với thơ. Chương trình được chia ra thành 3 phần chính : Chương trình thơ nhạc”Từ thành phố này người đã ra đi “ với 20 tiết mục, giao lưu thơ trẻ với các nhà văn nhà thơ trẻ mới được kết nạp vào Hội nhà văn thành phố và chương trình thơ của 15 CLB thơ ca các quận huyện. Trong niềm vui ngày hội thơ, nhà thơ Tp.HCM Hồ Đắc Thiếu Anh đã chia sẻ:
Nét đặc sắc của ngày thơ tại Tp.HCM từ nhiều năm nay chính là sự tham gia rất nhiệt tình của các CLB thơ ca của thành phố. 15 CLB thơ ca năm nay đã trình bày nhiều gian thơ với chủ đề và hình thức độc đáo. Như CLB thơ ca Cung văn hóa lao động với gian thơ chủ đề “ Người đi tìm hình của nước” với hình ảnh chiếc tàu Latouss tre1vill hay gian thơ tái hiện sự ra đời của tác phẩm “Ngục trung nhật ký”, gian thơ”Đầu súng trăng treo” của CLB văn học nghệ thuật trường ĐH KHXHNV, CLB quận 2 với gian thơ “vầng thơ dâng Bác, nét bút mừng xuân”… Chính các CLB thơ cơ sở đã mang lại sức sống cho ngày thơ tại thành phố. Đánh giá về ngày thơ Tp.HCM năm nay, nhà thơ Lê Tú Lệ, phó phòng văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo thành ủy đã nhận xét:
Vào đêm nay, ngày thơ Việt Nam sẽ bước vào đêm thơ chính. Không khí ngày Hội thơ cũng lan tỏa khắp các tỉnh ĐBSCL. Ở một số địa phương như : Tại Đồng Tháp, Ngày thơ Việt Nam đã được tổ chức vào mùng 2 Tết, đây là địa phương tổ chức sự kiện này sớm nhất ở phía Nam trong khuôn khổ những ngày lễ hội văn hóa chào xuân của tỉnh. Sau đêm thơ Đồng Tháp chào Xuân do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức, ngày Rằm và 16 tháng Giêng âm lịch sẽ diễn ra hai đêm thơ khác tại trường Đại học Đồng Tháp và Trường phổ thông trung học Thống Linh (Hội Văn nghệ huyện Cao Lãnh tổ chức) với nhiều hình thức như triển lãm sách, triển lãm thơ, thi sáng tác thơ, giao lưu với các nhà thơ và tác giả trong tỉnh. Tại Bến Tre, ngày thơ Việt nam lần thứ 9 vẫn tổ chức dưới cội Bạch Mai cổ thụ ở xã Phú Hưng-Tp.Bến Tre với nhiều hoạt động phong phú. Đặc biệt ở ĐBSCL, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 9 năm nay diễn ra tại Kiên Giang, vùng đất biên cương ở cuối trời Tây Nam của Tổ quốc, cũng là dịp kỷ niệm 275 năm thành lập Tao Đàn Chiêu Anh Các, cái nôi của thơ ca ĐBSCL. Tại Kiên Giang, ngày thơ chính thức được tổ chức tại Thành phố Rạch Giá vào ngày 14 tháng Giêng. Sang ngày 15, các đại biểu và du khách sẽ về Hà Tiên tham dự Lễ hội truyền thống kỷ niệm 275 năm Tao đàn Chiêu Anh Các . Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trương Thanh Hùng, chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Kiên Giang cho biết:

Ngày hội thơ Việt nam lần thứ 9 đã thật sự trở thành ngày hội đi vào lòng người yêu thơ như một nhu cầu thiết thực trong đời sống tinh thần của mỗi con người Việt nam. Và nó đã chứng minh trong Tết Nguyên tiêu đầy ắp tình người khi về tham dự hội thơ năm nay.

Bình luận