Đêm nhạc “Người hát rong huyền thoại”

(VOH) - Như tin chúng tôi đã đưa, tối ngày 10/4 gần 5000 khán giả, trong đó khoảng 70% là người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam đã có mặt tại Sân vận động Trường ĐH quốc tế RMIT để thưởng thức giọng hát tuyệt vời của huyền thoại âm nhạc thế giới Bob Dylan.
 
 Ảnh do BTC cung cấp.

Với ca khúc mở màn "Gonna change my way of thinking", Bob Dylan đã khuấy động bầu không khí đêm nhạc bằng màn trình diễn đầy ngẫu hứng với đàn guitar cùng 5 thành viên của ban nhạc. Tiếp đó, nhiều ca khúc được Bob Dylan lần lượt trình bày bằng làn điệu dân gian, pha trộn blues, jazz và cả nhạc đồng quê, rock’ n roll như Beyond here lies nothing, Simple twist of fate, It ain’t me babe, Highway 61 revisited... Đêm nhạc đã thật sự mang một không khí như một buổi lễ hội với tinh thần vui vẻ, phấn khích theo đúng ý nguyện của Bob Dylan.

Dù đã bước vào tuổi 70 nhưng Bob Dylan vẫn khiến người nghe phải ngạc nhiên bởi giọng hát của ông vẫn tràn trề nội lực và mang nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau từ nhẹ nhàng, ngọt ngào đến mạnh mẽ, cháy bỏng.

Không chỉ có thế, Bob Dylan còn chinh phục người nghe ở tài nghệ của mình. Trong suốt 20 ca khúc solo, ông đã tự đệm và hát với nhiều loại nhạc cụ khác nhau từ guitar, harmonica đến keyboard...Chính điều này khiến cho "Bob Dylan live in Vietnam" làm hài lòng tất cả fan hâm mộ của ông trong đêm nhạc.

Riêng phần nhạc Trịnh mở đầu của đêm diễn đã bị thay đổi quá nhiều so với kịch bản ban đầu.  Tuy nhiên không vì thế mà đêm nhạc bớt sôi động đi vì phần lớn người xem đều đến để hòa mình cùng với Bob Dylan.

Bình luận