Giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ 11: “Đãi cát tìm vàng”

(VOH) - Giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ 11 đã có một cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa. Giải khai mạc vào tháng 12/2011 từ quê hương Cần Thơ, Hậu Giang và bế mạc vào tối qua tại TPHCM, nơi được xem là “kinh đô” của sân khấu cải lương.
Đào Văn Vũ Thanh (SN 1983, nghệ danh Đào Vũ Thanh), Đoàn nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang vai Trương Định trong Cờ nghĩa giồng Sơn Quy. Ảnh: Dân Trí

Sự “im ắng”, vắng lặng sau 4 năm gián đọan  của giải đã được đáp lại bằng một mùa thi ấn tượng, nhiều cảm xúc, khi mùa giải này đón nhận hơn 80 thí sinh ở vòng sơ tuyển,60 thí sinh ở vòng bán kết và 22 thí sinh ở vòng chung kết. Các em, mà phần lớn là những gương mặt trẻ đã mang đến sàn diễn Trần Hữu Trang nét trong trẻo, tinh khôi và những giây phút cháy hết mình cùng vai diễn. Có nhiều thí sinh vẫn còn là là sinh viên tại các trường nghệ thuật  dẫu còn chút  bỡ ngỡ khi lần đầu bước lên một sân khấu chuyên nghiệp nhưng cái cách mà các em thi thố ca diễn mới thấy hết lửa đam mê mà các em dành cho nghề. Cuộc thi Bông Lúa vàng của Đài TNND TPHCM và Chuông vàng vọng cổ của Đài truyền hình TP cũng góp phần vào sự thành công của giải thưởng Trần Hữu Trang năm nay khi mang đến nhiều gương mặt sáng giá .Một không khí nô nức rộn ràng như hội cho tất cả những ai yêu cải lương. Ông Lê Duy Hạnh - Chủ tịch Hội sân khấu TP, Phó chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo mùa giải đã có những chia sẻ về giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ 11 này:

Không khó để nhận ra các thí sinh năm nay khá đều nhau về khả năng ca diễn và càng mừng hơn khi có nhiều em ở độ tuổi 20 đến 22. Các trích đoạn ở vòng chung chung kết được lựa chọn ở nhiều tác phẩm sân khấu đặc sắc như: Rạng ngọc Côn Sơn, Người Cáo, Diễn kịch một mình, Sáng mãi niềm tin, Tìm lại cuộc đời, Cho đời soi gương… đây là những tác phẩm đã đưa tên tuổi của nhiều nghệ sĩ lên đỉnh cao sân khấu và nó lớn hơn rất nhiều so với các em. Vì vậy để hóa thân tròn vai diễn là một nổ lực không nhỏ của mỗi thí sinh. Nếu như 4 năm qua chúng ta bỏ công vun xới trên mảnh đất nghệ thuật thì năm nay chúng ta đang gặt được những trái ngọt cho sân khấu.

Các thí sinh, dù là nghệ sĩ chuyên nghiệp hay chỉ là một sinh viên còn đang ngồi trên ghế nhà trường đều đến với mùa giải bằng trái tim đầy lửa, đều cố gắng thể hiện hết sở trường của mình, nhưng có thể thấy một số em vẫn còn lúng túng trong quá trình chuyển tải tâm lý nhân vật, diễn quá nhanh làm cho cảm xúc chưa đủ độ chín mùi. Nhiều em diễn vai lão, thoại là tiếng lão nhưng khi cất lên giọng ca lại là giọng ca của kép. Rồi chưa kể đến cách tiết chế bước đi và điệu bộ khi diễn các trích đoạn màu sắc, ra bộ một cách vô tội vạ nhiều thí sinh đã làm mất đi điểm cộng cho phần dự thi của mình.

Hóa trang sân khấu cũng là một phần  khá quan trọng nhưng xem ra nhiều thí sinh vẫn chưa hiểu hết sự qua trọng này nên làm cho vai diễn thiếu đi điểm nhấn. Gương mặt bị cháy xém vì bom đạn thì không thể nào làm như kiểu người ta bôi đất sét lên mặt được, một tên cướp biển thì gương mặt lại hóa anh hùng hay một người lên cơn nghiện thì gương mặt lại đẹp như hoa.. Việc các đạo diễn quá ôm đồm nhiều thứ trong một tiết mục làm cho nhiều thí sinh bị “bơi”ngay trong vai diễn của mình. Nhận định về những vấn đề này, NSƯT tiến sĩ Bạch Tuyết - Chủ tịch hội đồng nghệ thuật cho biết:

9 huy chương vàng cho một giải thưởng sau 4 năm tái ngộ là con số đáng mừng, nhưng trong số 9 huy chương vàng ấy có vài gương mặt vẫn chưa thật sự xứng đáng với giải thưởng. Vì nếu giải thưởng Trần Hữu Trang là một giải thưởng đỉnh cao đòi hỏi người nghệ sĩ phải hội tụ đủ các yếu tố ca diễn, sắc vóc thì một số thí sinh vẫn chưa đủ độ chín để được vinh danh ở giải thưởng lần này.

Trong lúc sân khấu cải lương có phần hơi “yên ắng” thì giải thưởng này như “xốc” lại tinh thần cho những người làm sân khấu. Và trong cuộc “Đãi cát tìm vàng” cho loại hình nghệ thuật đặc biệt này, cả hội đồng nghệ thuật, hội đồng báo chí, các em thí sinh, dàn nhạc đều đã làm hết mình để mang đến một mùa giải thành công, mang đến cho khán giả mộ điệu những đêm diễn cải lương đúng nghĩa.

Bên cạnh đó giới truyền thông, truyền hình cũng đã góp thêm một bàn tay để giải thưởng Trần Hữu Trang năm nay đến gần hơn với công chúng. Đứng từ góc độ báo chí, nhà báo Cát Vũ - Chủ tịch hội đồng báo chí giải thưởng nói:

Cuộc thi này không có kẻ mất người được, có mặt ở vòng chung kết đã là một thành công đối với mỗi thí sinh. Ai đăng quang giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ 11 điều đó không còn quan trọng nữa mà quan trọng hơn là các em, mỗi người nghệ sĩ đã biết vượt qua áp lực của bản thân, vượt qua nhiều khó khăn để hòan thành vai diễn, để sống hết lòng với nghề và làm nên một mùa giải Trần Hữu Trang đầy ý nghĩa. Xin khép lại giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ 11 với những cảm xúc của  1 tân huy chương vàng mùa giải năm nay - Nghệ sĩ trẻ  Đào Vũ Thanh, gương mặt trưởng thành từ giải Bông lúa vàng của Đài TNND TPHCM: