Hồi ức kháng chiến sống mãi với thời gian

(VOH) - Hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2012), vừa qua, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM số 218A Pasteur, quận 3 đã diễn ra buổi khai mạc triển lãm tranh của CLB cựu chiến binh kháng chiến.

Triển lãm trưng bày 92 tranh tượng và ký họa của 29 tác giả là những họa sĩ lão thành của CLB Cựu chiến binh kháng chiến. Các tác giả có tranh triển lãm lần này, hầu hết đều xuất thân là những anh bộ đội cụ Hồ năm xưa, đã từng trải qua 2 cuộc kháng chiến oanh liệt của dân tộc.

Với 3 mảng đề tài chính là: tranh vẽ về thời kỳ kháng chiến chống ngoại xâm, tranh vẽ về đề tài bảo vệ biển đảo và mảng tranh về đề tài tự do. Các họa sĩ cao niên đã giới thiệu đến người xem nhiều tác phẩm, phong phú và đa dạng về các chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa, khắc gỗ, bột màu, màu nước... Các tác phẩm đã diễn tả hình ảnh về người lính hải đảo, người chiến sĩ, người mẹ, người du kích, người giao liên… tất cả được tái hiện một cách sinh động.


Bức "Dân quân giữ biển" của Nguyễn Thanh Minh - Ảnh: Cinet.gov

Những tác phẩm trong chủ đề lần này hầu hết phản ánh về 2 cuộc kháng chiến oanh liệt của quân và dân ta với biết bao sự hy sinh gian khổ để giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Mỗi họa sĩ mang một khuynh hướng sáng tác theo phong cách riêng, tranh của họ hầu hết đều có bút pháp chân thật, dễ hiểu. Tiêu biểu như những tác phẩm: “Nữ du kích bắn xe tăng” của Vũ Thanh Hoa, “Hành quân qua sông” của tác giả Trương Quốc Lương, “Chiến sĩ Mậu Thân” của Lâm Quang Nới, “Ký họa thời chiến” (17 bức) của họa sĩ Tạ Thu.

Trong buổi triển lãm người xem đặc biệt chú ý đến tác phẩm “Điện Biên Phủ trên không” của họa sĩ Trần Sơn. Nói về tác phẩm này, họa sĩ Trần Sơn - người đã từng trải qua 2 cuộc kháng chiến oanh liệt cho biết: "Tôi xuất thân là một cựu chiến binh chống Pháp, năm nay đã 81 tuổi rồi. Lúc bấy giờ, tôi được cơ quan cử đi vẽ và chụp về 12 ngày đêm đánh phá Hà Nội. Các đồng chí ở quân chủng Phòng không – Không quân thấy tôi xông xáo và làm việc tốt, Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân phái tôi xuống đi theo một đơn vị của tên lửa. Từ đó, tôi được chứng kiến trận địa pháo và tên lửa bắn tại chỗ và rơi máy bay. Tôi ở và chụp được ngay trận địa. Cho nên tôi vẽ được chính xác nhất trận địa phòng không của tên lửa".

Các tác phẩm của các họa sĩ cao niên luôn gắn bó với truyền thống dân tộc và thể hiện khí phách của con người Việt Nam trong thời chiến cũng như trong thời bình. Một số tác phẩm nổi bật khác như: “Tuần tra trên biển sớm” của Nguyễn Hồng Sơn. Tác phẩm lấy từ cảm xúc của tác giả qua chuyến đi Trường Sa. Sau khi trở về, hình ảnh những người lính hải quân đang cầm súng ngày đêm bảo vệ vùng lãnh thổ đã in sâu vào trong tâm trí tác giả. Từ đó, họa sĩ Hồng Sơn khắc họa nên bức tranh này.

Ngoài ra còn có tác phẩm “Cha con người lính” cũng mang đến cho người xem nhiều cảm xúc. Tác phẩm mang ý nghĩa sau những năm dài kháng chiến ác liệt, người chiến sĩ luôn đối đầu giữa cái sống và cái chết nơi tiền tuyến, nhưng vẫn hướng về quê hương nơi người cha đang ở đó. Họa sĩ Phạm Tụng khắc họa niềm vui, niềm hạnh phúc của người chiến sĩ khi gặp được cha qua tác phẩm của mình.

Trong thời gian qua có rất nhiều họa sĩ cao niên đã có chuyến đi thực tế tại Trường Sa, tiêu biểu là họa sĩ Phan Oánh với 22 bức “Ký họa thời chiến” vẽ về những người lính đảo với những nét vẽ rất tinh tế. Tuy không nhiều sắc màu nhưng làm người xem có cảm xúc bồi hồi, sâu lắng. Họa sĩ bộc bạch: "Những bức tranh tôi vẽ ở Trường Sa, trong một thời gian rất ngắn. Bởi vì khi ra đảo, phải đi rất nhiều, chúng tôi thấy anh em bộ đội ở đây rất vất vả. Gió và sóng biển rất mạnh, họa sĩ vẽ càng vất vả hơn, có khi vẽ rất nhanh. Sau đó tối về trên tàu phải vẽ lại. Ngoài nhiệm vụ vẽ tranh, trước đó tôi từng là một người lính, và sau này tôi về công tác tại Quân Khu 7. Tôi đến Trường Sa với một tâm trạng rất xúc động, một kỷ niệm làm tôi nhớ đó là: Có ngày tôi vẽ mà bộ đội xếp hàng cả hàng chục người để đợi tôi vẽ tranh... sau đó ký tên tặng lên các bức họa ấy! Đó là một kỷ niệm sâu sắc làm tôi rất nhớ".

Đến với cuộc triển lãm tranh của CLB Cựu chiến binh kháng chiến 2012, người xem cảm nhận được rằng, tuy tuổi đã cao nhưng sức sáng tạo của các vị cao niên vẫn rất mãnh liệt. Qua đó, người thưởng lãm thấy được tinh thần bất khuất của quân và dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, ca ngợi sự dũng cảm hy sinh của đồng bào chiến sĩ và đặc biệt là tình đồng đội, tình quân dân thắm thiết đã làm nên sức mạnh chiến thắng. Họa sĩ Dương Sen chủ nhiệm CLB Cựu chiến binh kháng chiến nhận xét: "Chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, triển lãm này là đề tài dành cho các họa sĩ đã tham gia kháng chiến, đồng thời dành cho những người họa sĩ yêu thích đề tài này thể hiện lên các chủ đề mà phục vụ cho chính trị của đất nước. So với các đợt triển lãm khác thì đợt này có phần tiến bộ hơn, các họa sĩ mặc dù đã lớn tuổi nhưng họ vẫn làm việc say mê, tiến bộ hơn, có tính cách chuyên nghiệp hơn và có chất lượng hơn. Như vậy đó là một điều hết sức trân trọng, có công lao đóng góp cho ngành mỹ thuật TP.HCM".

Với những tác phẩm được trưng bày tại phòng tranh lần này, cho thấy các cụ, các bác như trẻ lại, bằng những tác phẩm đầy sức sống và sáng tạo không mệt mỏi, đường nét trẻ trung, đột phá, các họa sĩ cao tuổi đã làm cho người xem có cái nhìn trân trọng về nghệ thuật, không hề có giới hạn của tuổi tác. Mỗi tác phẩm của họ như tấm gương sáng cho thế hệ họa sĩ trẻ noi theo. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 23/12/2012 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Bình luận