Hơn 4,8 triệu lượt khách đến Lâm Đồng trong năm 2014

(VOH) - Hơn 4,8 triệu lượt du khách đã đến với Lâm Đồng trong năm 2014. Đó là số liệu được ông Nguyễn Văn Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết tại buổi họp báo Lễ hội văn hóa du lịch – Bế mạc Năm du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên – Đà Lạt và Tuần văn hóa trà Lâm Đồng lần thứ 5/2014.

Buổi họp báo Lễ hội văn hóa du lịch – Bế mạc Năm du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên – Đà Lạt và Tuần văn hóa trà Lâm Đồng lần thứ 5/2014. (ảnh: Hữu Nghị)

Với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên, Năm du lịch quốc gia 2014 có tổng cộng 40 hoạt động chính diễn ra tại Đà Lạt, Lâm Đồng và nhiều hoạt động hưởng ứng tại 4 tỉnh Tây Nguyên gồm: Đak Lak, Đak Nông, Gia Lai, Kon Tum thu hút hàng triệu lượt du khách.

Không chỉ là cơ hội quảng bá hình ảnh con người, thiên nhiên, bản sắc của vùng đất Tây Nguyên, mà còn là dịp để thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch nói riêng và kinh tế xã hội nói chung ở Lâm Đồng cũng như của toàn khu vực. Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: “Các sự kiện mà Đà Lạt, Lâm Đồng tổ chức đem lại hiệu quả rất lớn  cho sự phát triển kinh tế, ngành du lịch đối với địa phương, đặc biệt đem lại nguồn lợi đối với những người làm du lịch, người trồng hoa, trồng rau và làm trà ở Lâm Đồng. Chúng tôi rất vui mừng khi du khách đến với Lâm Đồng qua kỳ lễ hội rất đông. Điều đó chứng tỏ rằng chủ trương tổ chức lễ hội này hoàn toàn đúng, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân tỉnh Lâm Đồng nói riêng và toàn vùng nói chung”.

Bế mạc Năm du lịch quốc gia, Lễ hội văn hóa du lịch và Tuần văn hóa trà Lâm Đồng sẽ là sự kiện khép lại chuỗi các hoạt động diễn ra trong suốt cả năm 2014. Với chủ đề “Đà Lạt sắc màu mùa đông”, tuần lễ bế mạc sẽ có 14 hoạt động được tổ chức từ ngày 23-27/12/2014. Điểm nhấn của chương trình là Tuần văn hóa Trà, diễn ra từ ngày 20-25/12 tại TP.Bảo Lộc. Ngoài ra, dịp này UBND tỉnh Lâm Đồng còn tổ chức Hội thảo “Các giải pháp phát triển bền vững vùng trà Lâm Đồng, Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Đà Lạt, Đà Lạt bốn mùa hoa, Thiên đường mùa đông…