Vở kịch“Trần Quốc Toản ra quân” (Tác giả: Minh Phương, Đạo diễn: Vũ Minh) kể về nhân vật anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản trong lịch sử nhà Trần chống quân Nguyên - Mông xâm lược vốn rất quen thuộc với khán giả nhí, một lần nữa được chuyển tải sinh đông, vui tươi và dễ hiểu qua tài diễn xuất của các nghệ sĩ “Ngày xửa ngày xưa” cùng các nghệ sĩ trẻ. Đạo diễn Huỳnh Anh Tuấn – Giám đốc sân khấu kịch Idecaf mong rằng, sân khấu này sẽ mang đến cho các em những giờ phút học lịch sử thật bổ ích và vui nhộn. Mong một tương lai không xa khi muốn xem kịch lịch sử khán giả sẽ nghĩ đến sân khấu số 7 Trần Cao Vân, ông cho biết thêm: “Chúng ta cần làm việc này ngay từ bây giờ mặc dù bây giờ là khá trễ. Đây sẽ trở thành một hoạt động quen thuộc, khi nghĩ đến kịch lịch sử là nghĩ đến số 7 Trần Cao Vân. Các bé và cả người lớn sẽ được hun đúc lại lòng tự hào về đất nước, lòng tự hào về con người Việt Nam để có thái độ trách nhiệm rõ ràng cho tương lai đất nước".
Vở diễn được mở đầu vô cùng vui nhộn, với cách dàn dựng sinh động, mang tính tương tác cao, các nghệ sĩ đã giúp các em nhỏ vừa có bài học bổ ích về lịch sử, vừa có thời gian thư giãn sảng khoái sau những giờ học tập căng thẳng. Hào khí Đông A, lòng yêu nước của dân nước Nam được đạo diễn Vũ Minh lồng ghép khéo léo trong từng cảnh diễn. Mỗi nghệ sĩ dù đóng vai nhỏ nhất nhưng đều ghi điểm trong mắt các em nhỏ bởi tài năng và sự chịu khó tìm tòi trong vai diễn của mình.
Ấn tượng nhất phải kể đến nhân vật “Xoài Tượng” – do nghệ sĩ Bạch Long hóa thân. Là một nghệ sĩ hoạt động nhiều năm ở lĩnh vực thiếu nhi, Bạch Long luôn biết cách làm thăng hoa vai diễn, dù là vai ít đất diễn. Chia sẻ cảm xúc khi được tham gia với dòng kịch lịch sử phục vụ các em nhỏ nghệ sĩ Bạch Long nói: “Tôi vui khi được giới thiệu tấm gương của môt vị anh hùng trẻ tuổi là Trần Quốc Toản đến với các em thiếu nhi. Khi xem, các em sẽ biết được tinh thần yêu nước của người Việt Nam mình, biết được là ông cha mình đã bỏ bao nhiêu công sức máu xương để gìn giữ đất nước, từ đó các em mới thấy tự hào và hình thành tinh thần yêu nước như nhân vật Trần Quốc Toản mà các em được xem”.
Cùng cảm xúc với nghệ sĩ Bạch Long , nghệ sĩ trẻ Trương Hạ vai Trần Quốc Toản hồ hởi cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một vở kịch lịch sử, đặc biệt là kịch lịch sử thiếu nhi. Mọi người thường nghĩ đóng kịch cho các bé thì đơn giản hơn rất nhiều, nhưng thật sự thì khi xem kịch các bé rất khó tính, còn khó hơn cả người lớn nữa. Cho nên việc diễn xuất làm sao cho các bé hiểu và thấm nhuần tư tưởng của một vở kịch thật sự rất khó so với kịch người lớn. Là một người trẻ, tôi muốn thể hiện hết sức trẻ của mình, đem hết nhiệt huyết, hết tấm lòng của mình ra trải rộng với các em để các em thấu hiểu được lịch sử của dân tộc mình”.
“Phá cường địch, báo hoàng ân” – Sáu chữ vàng thêu trên lá cờ mang lời thề non nước, cùng ý chí và khí phách kiên cường của Trần Quốc Toản đã đánh tan lũ xâm lăng cướp nước cũng chính là thông điệp mà câu chuyện muốn chuyển tải đến các em nhỏ. Dù câu chuyện không mới nhưng cách làm mới đầy tình tiết hài hước với những trận cười nghiêng ngã đã giúp các em nhớ được cốt chuyện, thấy yêu được nhân vật và đặc biệt là cảm thấy thích thú dù đây không phải là những câu chuyện cổ tích mà các em từng xem. Nhiều em nhỏ còn chạy lên cả sân khấu để trả lời những câu hỏi về lịch sử mà các anh chị diễn viên đặt ra.
Không chỉ trẻ con mà cả người lớn cũng được sống lại với tuổi thơ và càng thấy tự hào với truyền thống yêu nước của dân tộc, cùng đưa con đến theo dõi chương trình, các phụ huynh đều cho rằng, với 1 giờ cho các em tiếp cận với lịch sử trong không gian vui tươi để từ đó rèn luyện ý thức và lòng yêu nước là một việc làm ý nghĩa, đáng lẽ đã phải được làm sớm hơn và làm thường xuyên hơn.
Với một đất nước có 4.000 năm văn hiến, chúng ta tự hào với những trang sử vẻ vang, ý chí quật cường của dân tộc trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, hôm nay khi đất nước đang thời kỳ mở cửa với sự giao thoa của nhiều luồng văn hóa, hơn bao giờ hết cần giáo dục cho các em hiểu và ý thức được truyền thống lịch sử của dân tộc, để từ đó nuôi dưỡng lòng yêu nước từ những việc làm nhỏ nhất.