Ngay sau lễ khai mạc, hàng nghìn người dân đã vào tham quan và chụp hình kỉ niệm trong không khí hân hoan, rộn rã. Bác Chín, ngụ ở Q.Bình Thạnh bày tỏ:
Các phân đoạn trang trí đường hoa chủ đề “Việt Nam - quê hương tôi” tái hiện nét đẹp thanh bình của cánh đồng lúa, giàn bầu, giàn mướp, ao sen, hình ảnh biển đảo sinh động qua các tiểu cảnh bãi cát trắng, hàng dừa với những chiếc thuyền thúng, dàn lưới cá… được làm bằng hoa cùng với đồi ốc hoa, ngọc trai hoa, sò hoa. Ngoài ra còn có 4 chủ đề phụ là Vườn mai Bác Hồ, Đất nước trọn niềm vui, Truyền thuyết hóa Rồng và Vươn đến tương lai. Nét đặc biệt của đường hoa năm nay là đại cảnh rồng chào xuân dài 26m cao 5m được thực hiện bằng chất liệu dây lục bình, phun những dòng hoa xuân mang đến vui tươi và may mắn. Bên cạnh là hàng loạt chương trình ca múa nhạc dân tộc hấp dẫn phục vụ du khách.
Lãnh đạo TP.HCM cắt băng khai mạc... (ảnh: TNO)
Bên cạnh đường hoa Nguyễn Huệ là Đường sách “Truyền thống Hiện tại và Tương lai”
cũng được khai mạc tối qua. Trải dài trên ba trục đường Ngô Đức Kế, Nguyễn Huệ
và Mạc Thị Bưởi trưng bày sách lịch sử, văn hóa truyền thống, tư liệu cổ quý
hiếm với điểm nhấn là những cứ liệu khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa,
cũng như các thể loại sách mới của các nhà xuất bản trong và ngoài nước, các em
thiếu nhi có riêng một khu đọc sách thiếu nhi cùng các trò chơi dân gian. Điểm
mới của lễ hội là có thêm 2 khu vực dành cho sách điện tử và sách cho người
khuyết tật. Đường sách mang đến không gian đọc đặc sắc ngày xuân, khơi dậy và
khuyến khích văn hóa đọc sách cho mọi người. Minh Phương, sinh viên trường Đại
học Kỹ thuật công nghệ bày tỏ:
Đường hoa và đường sách sẽ bế mạc lúc 22 giờ đêm 26/01 (tức mùng 4 Tết).






.jpg?w=1600&q=85)
















