Lê Huy Trực – kiến trúc sư yêu âm nhạc
(VOH) - Vòng chung kết cuộc thi giọng hát vàng VOH của Đài TNND TPHCM đã khép lại với giải nhất thuộc về thí sinh đến từ tỉnh Tiền Giang – Lê Huy Trực sau bao cố gắng, nỗ lực của anh. Xuất thân từ gia đình không theo nghệ thuật nhưng niềm đam mê ca hát của Huy Trực đã có từ lúc còn rất nhỏ. Tham gia các họat động ca hát khi còn đi học tại tỉnh nhà. Huy Trực đã từng đạt giải nhất cuộc thi tíêng hát học sinh sinh viên tỉnh Tiền Giang khi anh học lớp 12. Và đó là động lực thổi cháy niềm đam mê ca hát của người con trai miền tây sông nước. Đến khi là sinh viên trường Đại học Văn Lang TPHCM, Huy Trực tiếp tục thể hiện niềm đam mê âm nhạc của mình với việc đi đầu tham gia các họat động ca hát do trường tổ chức. Không dừng lại ở đó, Lê Huy Trực ghi tên đăng kí tham gia tiếng hát truyền hình trong nhiều năm liền. Giải tư tiếng hát truyền hình năm 2007 vừa qua là một sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của anh. Và cái tên Lê Huy Trực cũng đã rất quen thuộc với thính giả theo dõi chương trình giọng hát hay do Đài TNND TPHCM tổ chức khi anh đọat giải nhất cụôc thi tuần năm 2005 và giải nhìn cuộc thi siêu cúp năm 2006. Niềm hạnh phúc như vỡ òa trong anh khi anh đọat giải cao nhất cuộc thi Giọng hát vàng VOH vừa kết thúc. Anh chia sẻ niềm cảm xúc của mình sau cuộc thi, anh nói :
Quả là niềm hạnh phúc khó tả đến với thí sinh Lê Huy Trực khi anh đã đạt được điểm cao nhất của ban giám khảo cũng như sự yêu mến của thính giả giành cho anh. Cũng khá mạo hiểm khi anh chọn hai bài hát mới, hai bài hát anh chưa từng hát trong các cuộc thi trước đó, bài Đàn cò và À í a. Anh tâm sự về điều này :
Đúng là có phần mạo hiểm như tính cách của anh - của người con trai vùng đất Tiền Giang khi anh chọn hai bài hát hoàn toàn mới trong ngày thi chung kết xếp hạng. Tuy nhiên, việc anh đọat giải nhất cũng nói lên được sự sáng tạo trong giọng hát và những cố gắng của anh cũng đã được có kết quả xứng đáng. Từng tham gia nhóm hát Y2K được yêu thích trong thời gian dài. Cùng ca sĩ nhạc sĩ Sỹ Luân, ca sĩ Khang Việt thành lập nhóm anpha đi hát biểu diễn khi còn là sinh viên, niềm yêu thích ca hát của anh cháy bỏng hơn và giọng hát được tôi luyện hơn. Hiện là kiến trúc sư của công ty trang trí nội thất TTT - một nghề mà gia đình anh mong muốn và bản thân Huy Trực cũng say mê, thế nhưng ca hát vẫn luôn cháy trong anh. Hơn thế nữa, Huy Trực cũng đang bắt đầu sáng tác, thể hiện mình qua các ca khúc. Bài hát “Nơi ấy trời vẫn xanh” do chính anh sáng tác và thể hiện cùng ca sĩ Hòa My đã có mặt trong bài hát Việt tháng 7 vừa qua đã là một động lực to lớn giúp Huy Trực theo đuổi niềm say mê âm nhạc của mình.
Đó là những dự định của Huy Trực – thí sinh đọat giải nhất cuộc thi giọng hát vàng VOH – trong năm mới 2009 này. Với lòng yêu ca hát, sự đam mê cháy bỏng âm nhạc giọng hát khỏe, lạ, cùng những bài hát do anh sáng tác đã thể hiện sự tìm tòi và được công chúng chấp nhận, chúng ta có quyền tin Huy Trực sẽ có những bước tiến dài trên con đừơng âm nhạc của mình.
Ngọc Bích





.jpg?w=1600&q=85)














