Với tiêu chí “vì một nền điện ảnh VN đổi mới và hội nhập” thì việc lựa chọn những tài năng còn rất trẻ để vinh danh như lời khẳng định chắc nịch cho những cố gắng đó. Sau 3 ngày diễn ra liên hoan tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, LHP quốc gia lần thứ 17 đã khép lại với nhiều dư vị khiến người hâm mộ điện ảnh cảm thấy yên tâm cho một thế hệ kế thừa đầy đủ năng lực và sáng tạo. 108 phim tham dự, trong đó đáng lưu ý nhất là 17 phim truyện nhựa- với những bộ phim cũ và mới đã góp phần tạo nên không khí hồi hộp cho phần dự đoán trước ngày khai mạc. Tuy không có bông sen vàng cho thể loại phim nhựa, nhưng với 3 giải bông sen bạc cho “Hot boy nổi loạn”, “Mùi cỏ cháy”, và “Vũ điệu đam mê” đã mang tới một sự đột phá trong sự nhìn nhận và đánh giá của Ban tổ chức . Những khái niệm cũ và mới, dòng phim giải trí và nghệ thuật, Phim tư nhân và nhà nước đã không còn khoảng cách, phản ánh đúng thực trạng xã hội hóa điện ảnh VN.
![]() |
|
Các nghệ sĩ giành giải tại Liên hoan phim 17. (ảnh: vnexpres) |
Trong những năm gần đây, LHP quốc gia hay giải Cánh diều của Hội điện ảnh cho thấy một tín hiệu đáng mừng khi không còn là thế độc tôn của các hãng phim nhà nước nữa, mà đây là nơi song diễn của hãng nhà nước và tư nhân. Việc các hãng tư nhân đoạt giải cho thấy chất lượng và sự đầu tư của họ đúng mực và bài bản. Điều này cũng cho thấy, sự thẩm định của khán giả ngày càng khắt khe và đòi hỏi ngày càng cao tính chuyên nghiệp ở phim VN cho dù đó là phim tư nhân hay nhà nước. Hầu hết ở các kỳ LHP, khán giả thường chờ đợi nhất ở giải phim truyện nhựa, vì đó chính là tấm gương phản chiếu thực trạng phát triển của nền điện ảnh nước nhà, vì vậy con số 17 có vẻ là con số nhiều ý nghĩa cho kỳ LHP lần thứ 17 nhưng xét cho cùng 2 năm cho 17 bộ phim là quá ít, mà lại không có bông sen vàng thì có lẽ cũng cần suy nghĩ cho hướng phát triển lâu dài của điện ảnh VN.
Ở giải nam nữ diễn viên xuất sắc với 2 cái tên Lan Ngọc, và Ngọc Ngoan không tạo nhiều bất ngờ khi 2 diễn viên này đã đoạt được nhiều giải trong nước và quốc tế qua các phim “ cánh đồng bất tận” và “ long thành cầm giả ca”. Nhưng với đạo diễn xuất sắc nhất dành cho Vũ Ngọc Đãng trong “Hotboy nổi loạn” lại mang tới bất ngờ nhiều nhất. Nếu xét giữa những cái tên như NSƯT Đào Bá Sơn, NSƯT Nguyễn Hữu Mười, Phạm Nhuệ Giang…thì Vũ Ngọc Đãng còn khá trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, nhưng BGK đã mạnh dạn trao cho Vũ Ngọc Đãng giải đạo diễn xuất sắc nhất, bởi xét trên cả 2 bình diện giải trí và nghệ thuật “hotboy nổi loạn” đáp ứng đầy đủ tất cả tiêu chí trên, và việc tôn vinh người trẻ cũng khẳng định sứ mệnh phát triển điện ảnh nước nhà được trao lên vai một thế hệ mới, đặt niềm tin hoàn toàn vào những người có năng lực và tạo sức bật để họ vươn lên. Điều này cũng được khẳng định khi trao cho đạo diễn Nguyễn Quang Dũng giải đạo diễn trẻ triển vọng. Còn quá nhiều chông gai phía trước, sứ mệnh lèo lái con tàu điện ảnh VN ra biển lớn một lần nữa được đặt trên vai của một thế hệ làm phim mới, chúng ta cùng chờ đợi và sẽ được hy vọng vào LHP VN lần thứ 18 năm 2014 ở Quảng Ninh.






.jpg?w=1600&q=85)














