Màu tuổi trẻ trong những ca khúc đi cùng năm tháng

(VOH) - Sau hơn nửa tháng tổ chức, 3 ngày liên hoan và 1 đêm chung kết trao giải, tối 19/4, Liên hoan các nhóm Ca khúc truyền thống Cách mạng năm 2015 đã khép lại với nhiều cảm xúc.

Một hoạt động ý nghĩa để chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; kỉ niệm 125 năm ngày sinh Hồ Chủ Tịch. Màu xanh của tuổi trẻ đã mang đến cho liên hoan và cả các ca khúc truyền thống Cách mạng đi cùng năm tháng một làn gió mới, trẻ trung mà vẫn hào hùng, khí thế.

Chung kết trao giải Liên hoan các nhóm Ca khúc truyền thống Cách mạng năm 2015. Ảnh: Kim Ngân

26 nhóm nhạc đến từ 24 quận/huyện trên địa bàn thành phố với khoảng 250 nhạc công, ca sĩ không chuyên đã mang đến cho liên hoan lần này 123 tiết mục.

Mỗi một chương trình biểu diễn đều được xây dựng với nội dung ngợi ca quê hương, đất nước, sự hi sinh anh dũng, sự lao động quên mình của con người Việt Nam qua hai cuộc chiến giải phóng đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Mô hình tự đàn, tự hát đã phát huy rất tốt tính độc lập, tư duy sáng tạo và sự mượt mà của các chương trình biểu diễn vì các thành viên đã có sự thông hiểu lẫn nhau, phối hợp khá nhịp nhàng. Nhiều nhóm còn sáng tạo, thay đổi số lượng hoặc loại hình nhạc cụ để mang đến hiệu quả âm thanh độc đáo, mới lạ hơn, gây sự thích thú đối với khán giả.

Đó cũng là một dấu ấn của liên hoan, khi yếu tố chuyên nghiệp đã được chú trọng và đầu tư đúng mực. Tuy nhiên, vẫn có đôi chỗ các giọng ca chưa thật chuẩn ở khâu phát âm, giọng ca chưa thật hài hòa, còn chênh, phô. Đó cũng chính là nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, Trưởng Ban giám khảo về các tiết mục tham gia liên hoan năm nay.

Ban tổ chức đã trao 20 giải Khuyến khích, 8 giải Ba, 6 giải Nhì và 5 giải Nhất cho các tiết mục nổi bật hơn cả. Trong đó, chương trình “Tự hào Việt Nam” của nhóm ca đến từ Trung tâm Văn hóa Quận 7, đã vinh dự đại diện TP.HCM tham gia Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng Toàn quốc 2015 và gặt hái được 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc.

Với ca khúc “Lời anh vọng mãi ngàn năm”, thí sinh Đông Triều đến từ Trung tâm Văn hóa Quận 7 đã xuất sắc đoạt giải Nhất ở Liên hoan các nhóm ca khúc truyền thống Cách mạng 2015 và đoạt luôn Huy chương Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng toàn quốc.

"Cảm nhận đầu tiên của tôi là ca khúc cách mạng rất khó hát, về giai điệu, độ cảm, vì mình sinh ra trong thời bình nên khó cảm, không dễ dàng như các ca khúc nhạc trẻ bây giờ, độ cao của ca khúc cũng khó thể hiện nếu không có sự rèn luyện. Vừa qua, mình cũng đã đoạt giải Vàng ca khúc này, nó mang lại cho mình sự tự tin rằng mình cũng có thể hát thể loại này. Mình hi vọng rằng các bạn trẻ cũng sẽ tìm đến nhiều hơn với các ca khúc cách mạng và những liên hoan như vầy rất có ích với giới trẻ...”, Đông Triều chia sẻ về trải nghiệm của mình với dòng nhạc truyền thống Cách mạng và những điều đã học hỏi được từ liên hoan.

Vẫn là những ca khúc truyền thống cách mạng hào hùng, khắc họa một thời đạn bom đau thương, gian khổ nhưng vô cùng anh dũng của dân tộc, ấy vậy mà trong liên hoan lần này, dường như cả ca từ lẫn giai điệu đều trở nên tươi mới hơn qua phần trình diễn của những công dân trẻ. Thể hiện lại những khúc ca đã trở thành chuẩn mực của thế hệ nghệ sĩ bậc cha chú, đàn anh đi trước đã là một áp lực, và dám làm mới cả những kí ức âm nhạc vốn đã trở thành thói quen thưởng thức của khán giả thì quả là táo bạo. Bởi lẽ, cái mới chưa hẳn là cái được chấp nhận, và không phải cái mới nào cũng hay hơn cái cũ.

Tuy nhiên, may mắn là các nhóm ca của chúng ta đã đủ tỉnh táo để tinh tế chấm phá những nét mới trong hòa âm, phối khí và cả cách hát, đủ để tạo sự lôi cuốn cho phần trình diễn của mình nhưng vẫn không đánh mất vẻ đẹp vốn có của dòng nhạc truyền thống cách mạng. Sự phá cách của họ có lẽ đã không uổng công khi những khán giả trẻ tỏ ra vô cùng thích thú trước những màn trình diễn ấn tượng. Bạn Nguyễn Đại Huy – Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao, hào hứng nói: "Mình thấy các nhóm nhạc trình bày các ca khúc cách mạng theo phong cách mới, mình cũng thấy hấp dẫn, lôi cuốn và khí thế hơn các ca khúc kiểu này mà theo phong cách truyền thống. Sau khi tham dự liên hoan này, mình nghĩ mình sẽ tìm đến với các ca khúc truyền thống cách mạng nhiều hơn. Vì nó làm cho mình thấy yêu đất nước, yêu cuộc sống hơn và cần phải sống tốt hơn…”.

Một trong những nguyên nhân khiến cho giới trẻ cảm thấy xa lạ với dòng nhạc truyền thống cách mạng là bởi họ khó hình dung hết được về hoàn cảnh đất nước, xã hội ngày ấy, do vậy khó đồng cảm và tiếp thu hơn so với những giai điệu trẻ, hay ngay cả nhạc nước ngoài du nhập ngày càng phổ biến trong thời đại công nghệ hiện nay. Để những người trẻ kể câu chuyện âm nhạc cách mạng cho những người đồng trang lứa có lẽ là một kênh tiếp nhận khôn ngoan và hiệu quả. Lúc ấy, khoảng cách của người ngoài cuộc sẽ bị gỡ bỏ, sự hoang mang và lạc lõng về thời đại cũng dần được thu hẹp hơn khi các ca khúc truyền thống được thể hiện bằng chính những giọng ca, những nhạc công cũng trẻ trung không kém. Điều đó biến những liên hoan như thế này trở nên thiết thực và tạo nên một trong những lí do chương trình cần được tổ chức thường xuyên hơn nữa.

Anh Trần Minh Công – Bí thư Đoàn - Sở Văn hóa – Thể thao TP bày tỏ suy nghĩ: "Các nhóm nhạc cũng đã đầu tư nhiều công sức trong việc làm mới các ca khúc truyền thống cách mạng, để làm sao những ca khúc này càng ngày càng gần gũi, thu hút các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đối với Đoàn Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM, chúng tôi sẽ tổ chức nhiều kế hoạch tuyên truyền trực tiếp đến các bạn Đoàn viên, học sinh, sinh viên, để các bạn có dịp tiếp cận sâu hơn về các ca khúc cách mạng, từ đó xây dựng lòng yêu nước, giáo dục truyền thống về quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của cha ông…”.

Một phần lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc đã được thăng hoa trong những ca khúc truyền thống cách mạng đi cùng năm tháng. Thật tiếc nếu lớp bụi thời gian đẩy những giai điệu ấy chìm sâu vào quên lãng! Với cách thức giản dị, gần gũi, trẻ trung như liên hoan đã nỗ lực thực hiện nhằm mang dòng nhạc cách mạng đến với công chúng trẻ thì chắc chắn rằng giới trẻ cũng sẽ không hững hờ, quay lưng với những giá trị nghệ thuật tinh túy, truyền thống…