Nét vẽ xanh lần thứ 18: Ngập tràn tình yêu biển đảo

(VOH) - Sau hơn 4 tháng triển khai và tổ chức các vòng sơ khảo và chung khảo, ngày 10/05, lễ tổng kết và trao giải Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ 18 năm 2015 đã được tổ chức trang trọng tại KizCiti (Khu công viên Khánh Hội, đường Hoàng Diệu, Phường 5, quận 4, TPHCM).

Nét nổi bật của cuộc thi năm nay là sự xuất hiện của rất nhiều tác phẩm ngợi ca biển đảo quê hương.

Cách đây 17 năm, sự ra đời của Hội thi Nét vẽ xanh – một sự kiện văn hóa – giáo dục dành cho thiếu nhi do Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM khởi xướng và tổ chức, đã tạo nên một sân chơi vô cùng thú vị và bổ ích. Cũng từ đây, thiếu nhi Thành phố có thêm một sân chơi nghệ thuật để các em thỏa sức sáng tạo. 24 hội đồng thi các quận, huyện với gần 7.200 tranh gửi về dự thi vòng chung khảo cấp thành phố; gần 1.000 thí sinh dự thi chung kết tại KizCity, 63 em khiếm thị đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Đồng Nai tham dự; 26 giải Nhất, 85 giải Nhì, 125 giải Ba và 165 giải khuyến khích là những con số ấn tượng của Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ 18 này.

Trao giải cho các tác phẩm đoạt giải Nhất - Ảnh: K.Ngân.

Đề tài dự thi khá phong phú như: 40 năm Thành phố của em; Bác Hồ với thiếu nhi; Khát vọng hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới; Môi trường xanh, sạch đẹp; Di tích lịch sử văn hóa thành phố; Biển đảo quê hương; Sân chơi trẻ thơ; Ước mơ của em…trong đó chủ đề về biển đảo quê hương tạo được sức hút lớn trong hội thi năm nay.

Người lớn nghĩ không ra !

Đánh giá chất lượng các tác phẩm dự thi năm 2015, họa sĩ Nguyễn Toàn Thi, Trưởng ban giám khảo cho biết: “Nét vẽ của trẻ lứa tuổi mầm non rất hồn nhiên, tươi mát, cảm xúc của các em lạ lắm, người lớn không nghĩ nổi đâu ! Có khi các em sáng tạo ra những điều mà người lớn cũng phải học, ví dụ như muốn dùng màu gì là dùng, không theo quy luật gì cả.. Đó là điều khiến ban giám khảo năm nào cũng thích thú. Năm nay và năm qua rộ lên phong trào về biển đảo. Khi người lớn nhắc nhiều đến biển đảo thì các em vẽ cũng nhiều hay như trong sản xuất, mình có phong trào Nông thôn mới thì các em cũng nhạy bén chọn chủ đề này. Đó là điều tốt vì các em thâm nhập thực tế với các vấn đề thời sự…”.

Mỗi tác phẩm dự thi không chỉ đơn thuần là sự say mê với sắc màu, hình khối, các họa sĩ nhí còn muốn bộc lộ suy nghĩ và tình cảm. Bạn Mỹ Hoa đến từ trường Trung học Tân Sơn chia sẻ: “Năm nay em vẽ bức tranh về biển đảo quê hương, em muốn khuyến khích mọi người cùng nhau bảo vệ biển đảo quê hương. Đạt giải Nhì em rất vui và sẽ cố gắng để trở thành một họa sĩ. Em dành cho hội họa rất nhiều thời gian. Từ nhỏ xíu, em đã mê vẽ rồi nên cũng ước mơ từ những bước tranh nhỏ này sẽ trở thành một họa sĩ tài ba".

Cũng nhờ sân chơi này mà dường như các phụ huynh có cảm giác gần gũi với con em mình nhiều hơn, thấu hiểu hơn tâm hồn của con trẻ thông qua những bức tranh, những hình ảnh sống động ấy. Chị Bùi Thị Ngọc Yến – một phụ huynh đến tham dự lễ trao giải bày tỏ: “Cuộc thi này cho cháu thể hiện ý nghĩ của nó như thế nào, rồi từ đó thể hiện qua trang giấy. Ở nhà cháu cũng hay chơi cùng ba mẹ, nói ba mẹ vẽ cho xem hình con này con kia. Khi cháu đạt giải Nhất cuộc thi Nét vẽ xanh, cả nhà ai cũng vui, đây thực sự là niềm vinh hạnh cho cả gia đình”.

Nỗ lực không ngừng nghỉ

18 năm là một chặng đường không quá dài nhưng để có thể duy trì xuyên suốt một cuộc thi như vậy cũng không hề đơn giản. Ngoài nỗ lực không ngừng đổi mới nội dung, hình thức của ban tổ chức thì còn có sự chung tay của nhiều đơn vị khác như Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh… Điều này đã thể hiện sự quan tâm của cả cộng đồng dành cho việc ươm mầm tài năng nghệ thuật của thành phố.

Ông Bùi Xuân Đức – Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM gửi lời cảm ơn đến tất cả sự quan tâm, chia sẻ của các đơn vị, cá nhân đến cuộc thi Nét vẽ xanh năm nay. “Để có sự thành công của hội thi lần thứ 18 này, chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các Trung tâm văn hóa, các phòng Giáo dục và Đào tạo và sự giúp đỡ của các Sở, ban ngành liên quan, các cơ quan truyền thông, báo chí, các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình, giúp chương trình thành công ngoài mong đợi…”.

Nhằm ghi lại những thành quả mà các em đạt được, Ban tổ chức hội thi đã xuất bản tập tranh Nét vẽ xanh 2015, tập hợp tất cả tranh đoạt giải từ Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích như món quà tinh thần dành tặng các em thí sinh đoạt giải trong hội thi năm nay.

Ông Bùi Anh Tôn (Phó ban tổ chức) và họa sĩ Nguyễn Toàn Thi (bên phải - Trưởng BGK) đang tham quan các bức tranh - Ảnh: K.Ngân.

Cũng trong sáng 10/5, phòng triển lãm trưng bày các tác phẩm của cuộc thi Nét vẽ xanh lần thứ 18 đã được khánh thành tại KizCiti. Khách tham quan sẽ được trải nghiệm một không gian của sắc màu và sự sáng tạo. Những chiếc áo dài mà các em thể hiện trên giấy vẽ đã được Ban tổ chức mô tả lại trên vải trở nên cực kì duyên dáng và sống động.

Các tác phẩm đoạt giải sẽ được luân phiên trưng bày tại KizCiti, Bảo tàng Chứng tích Chiến Tranh, Bảo tàng Áo dài, Thư viện KHTH TPHCM và một số địa điểm khác. Không dừng lại ở đó, Ban tổ chức còn mở lớp tập huấn mỹ thuật hè nâng cao dành cho thí sinh đoạt giải và các em thiếu nhi yêu thích hội họa.

Bình luận