Thời gian gần đây, hang Sơn Đoòng – biểu tượng hùng vĩ, kì vĩ và hoang sơ của Việt Nam đã xuất hiện khá nhiều trên kênh truyền hình, báo chí danh tiếng của nước ngoài như National Geographic, Dailymail, Telegraph, The Guardian, New York Times…

Thế giới huyền ảo dưới lòng đất (Ảnh: Carsten Peter/nationalgeographic)

Khu rừng bên trong hang động (Ảnh: Carsten Peter/nationalgeographic)
Cảnh đẹp của Sơn Đoòng được tờ Telegraph miêu tả như sau: “Lối vào hang khá nhỏ và sương mù từ các hang động hòa quyện với khu rừng xung quanh. Du khách phải đi xuống 80m xuống một bức tường dốc với việc sử dụng dây an toàn và dây thừng. Sự khác biệt nhiệt độ lớn cũng tạo ra đám mây mù di chuyển gần hai cửa hang khiến không khí của hang động vô cùng kỳ diệu và siêu thực".
Còn trên Dailymail, nhiếp ảnh gia người Đức - Lars Krux miêu tả về Sơn Đoòng: "Từ trên cao chúng ta thấy hang động khổng lồ với hồ xanh màu ngọc lam nhỏ, bãi cát mịn. Chúng tôi dựng lều ngay trong hang và đó quả là đặc ân tuyệt vời”.
Dưới đây là một số cảnh quay tuyệt đẹp về hang Sơn Đoòng:
Kênh msnbc: Nhiếp ảnh gia Ryan Deboodt khám phá Hang Son Đoòng
Nhiếp ảnh gia kỳ cựu Carsten Peter của kênh National Geographic chia sẻ những câu chuyện và hình ảnh từ Sơn Đoòng sau trải nghiệm của ông tại đây.
Hang Sơn Đoòng nằm ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình có chiều dài 8,8km và đã được công nhận là hang động lớn nhất thế giới. Quần thể Sơn Đoòng bao gồm cả rừng và sông, rộng 150m, sâu 200m và có thể chứa được một tòa nhà chọc trời cao tới 40 tầng bên trong hang. Các nhà cổ sinh vật học đã tìm thấy những hóa thạch 300 triệu tuổi tại đây.

Ảnh: Carsten Peter/nationalgeographic
Hiện nay, công ty Oxalis đang tổ chức tour du lịch 6 ngày khám phá hang Sơn Đoòng và mỗi tháng chỉ có bốn chuyến loại 6 ngày 5 đêm/chuyến và số lượng khách trong năm không quá 224 người.
Danh sách khách đăng ký vẫn còn hơn 500 người, vì vậy số tour đã kín chỗ cho đến năm 2016.





.jpg?w=1600&q=85)














