Người lính – người nghệ sĩ

(VOH) - Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội là một đơn vị đào tạo nghệ thuật uy tín, đã phát hiện được nhiều gương mặt trẻ tài năng và đóng góp rất nhiều cho vườn hoa nghệ thuật nước nhà.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, phóng viên Đài TNND TPHCM phỏng vấn Thiếu tướng - Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội về định hướng phát triển của Nhà trường và một chút tâm tình của người lính - người nghệ sĩ.

* Thưa nhạc sĩ, Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tạo dựng được tên tuổi, uy tín suốt nhiều thập kỉ qua. Lĩnh vực đào tạo của nhà trường vô cùng đặc trưng, vậy về công tác quản lí cũng như định hướng đào tạo của nhà trường có khác biệt như thế nào so với những trường khác ?

NS Đức Trịnh:

Nhà trường luôn có đội ngũ giảng viên trẻ, đào tạo cơ bản, đặc biệt là cập nhật những thông tin, đổi mới phương pháp đào tạo thường xuyên. Về phương pháp, bên cạnh những kiến thức cơ bản, nhà trường tập trung vào những điều mà xã hội đang quan tâm hiện nay và học viên cũng được thực tập nhiều. Nhà trường tham gia rất nhiều những chương trình nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, tạo điều kiện cho học viên tham gia biểu diễn ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hoặc tạo điều kiện để các em tham gia các hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp để cọ xát.

* Kế hoạch đào tạo sắp tới của nhà trường như thế nào thưa nhạc sĩ ?

NS Đức Trịnh: Trong vài năm trở lại đây nhà trường nhận được rất nhiều sự quan tâm, đặc việt là Bộ Chính trị và Bộ Quốc phòng… luôn cho các giảng viên trẻ ra nước ngoài học tập. Đặc biệt hiện nay nhà trường có khoảng 20 giảng viên đang học tập ở Nga và Trung Quốc. Như vậy vào những năm tới, nhà trường sẽ có lực lượng giảng viên trẻ về để cập nhật những kiến thức mới nói chung và về nghệ thuật, âm nhạc nói riêng từ các nước hiện đại, học hỏi về phương pháp đào tạo để công tác giáo dục ngày một tốt hơn.

Thiếu tướng - Nhạc sĩ Đức Trịnh – Hiệu trưởng trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - Ảnh: QĐND.

* Nhân kỉ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhà trường có tổ chức hoạt động kỉ niệm gì thưa nhạc sĩ ?

NS Đức Trịnh: Nhà trường được giao rất nhiều chương trình nghệ thuật trong tháng 12. Đặc biệt là chương trình ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia, kỉ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, một chương trình được đầu tư hoành tráng, nghệ thuật. Hiệu trưởng sẽ là người tổng đạo diễn, còn các giảng viên, học viên của nhà trường làm nòng cốt. Chương trình khắc họa hình tượng anh bộ đội Cụ Hồ, có cách dàn dựng rất mới.

* Vừa là một quân nhân, một nhà giáo, một nhạc sĩ và cả một nhà quản lí, những vai trò khác nhau này có tác động hoặc ảnh hưởng như thế nào trong cuộc sống của ông ?

NS Đức Trịnh: Khi làm quản lí thì thời gian sáng tác sẽ thu hẹp lại. Tuy nhiên, tôi cũng cố gắng điều hòa theo hệ thống khoa học riêng. Do đó lịch hoạt động tương đối đều, vẫn giảng dạy, vẫn dàn dựng, vẫn sáng tác và quản lí, đưa nhà trường ngày một phát triển hơn.

* Suốt những năm hoạt động nghệ thuật và làm công tác giáo dục của mình, kỉ niệm nào khiến nhạc sĩ khó quên nhất ?

NS Đức Trịnh: Tôi là một người lính và ở chiến trường Tây Nam Bộ - Campuchia 10 năm rồi sau đó mới tiếp tục học trở thành nhà giáo của ngành nghệ thuật âm nhạc. Sau khi hoàn thành việc học, tôi trở lại Trường Sơn nhìn thấy 10.000 nấm mộ vô danh, khiến tôi nhớ lại những giây phút chiến đấu bên đồng đội. Điều đó khiến tôi vô cùng xúc động và đã sáng tác ca khúc “Miền xa thẳm”. Nhìn 10.000 nấm mộ vô danh, tôi tri ân sâu sắc sự hi sinh của các đồng đội, chiến sĩ vì nền độc lập dân tộc.

* Nhân dịp 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhạc sĩ có đôi điều gì muốn gửi đến đồng đội – những người chiến sĩ trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam ?

NS Đức Trịnh: Tôi chỉ muốn nói với các đồng đội, đặc biệt là các chiến sĩ trẻ. Khi chúng ta được đứng trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân đó là một niềm tự hào lớn lao, tên gọi “anh bộ đội Cụ Hồ” không phải là một tước hiệu mà là tên gọi thân thương của nhân dân đặt cho. Chúng ta phải nỗ lực sao cho xứng đáng, góp hết tâm sức, cống hiến tài năng của mình để bảo vệ và xây dựng đất nước.

* Xin cảm ơn nhạc sĩ.