Nhà thiếu nhi TP.HCM: 40 năm chắp cánh những ước mơ

(VOH) - Được thành lập từ tháng 5/1975 và chính thức có tên là Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 20/4/1979, nơi đây chính là mái nhà chung thân yêu của bao thế hệ thiếu nhi Thành phố mang tên Bác suốt 40 mùa xuân độc lập của đất nước. Trong ngày hội trẻ thơ 1/6 năm nay, nhân kỉ niệm 40 năm thành lập, các thế hệ thanh thiếu nhi từng sinh hoạt tại ngôi nhà chung thân thương này đã có một đêm hội ngộ thật xúc động trong chương trình nghệ thuật “Nơi chắp cánh những ước mơ”, trước khu vực tượng đài “Bác Hồ với thiếu nhi”.

Tiết mục hát múa của nhiều thế hệ Nhà Thiếu nhi TPHCM

Thành phố chiều ngày 1/6, bầu trời không thật trong nhưng cuối cùng những cơn mưa chuyển mùa cũng đã không xuất hiện. Vì thế, Lễ kỉ niệm được diễn ra đúng giờ, sôi nổi và ấm áp. Nếu nói đây là một chương trình “cây nhà lá vườn” quả thực không sai, bởi lẽ từ cả ê kíp thực hiện, dàn dựng, biểu diễn cho đến khách mời thân thiết, hầu như ai cũng đã từng ít nhiều gắn bó với Nhà thiếu nhi TP.HCM suốt từ bốn thập kỉ qua. Nói là “cây nhà lá vườn” nhưng ai nấy đều là những “hoa thơm, lá thắm” mà “vườn ươm ước mơ” này đã vun trồng được suốt 40 năm hình thành và phát triển. Những cái tên như NSƯT Thành Lộc, NSND Hồng Vân, ca sĩ Ngọc Ánh, nhạc sĩ Đức Trí, Hoa hậu Thùy Lâm, nhóm Mắt Ngọc, ca sĩ Tóc Tiên, nhóm Ve Sầu,... có lẽ chẳng xa lạ gì với công chúng yêu nghệ thuật Thành phố. Và tất cả đều là những đội viên ưu tú, những “trái ngọt” đã trưởng thành từ chiếc nôi Nhà thiếu nhi TP.HCM.

Xúc động ngày trở về

Chương trình như một câu chuyện kể mà mỗi chương lại ghi dấu một thế hệ thanh thiếu nhi Thành phố với điểm nhấn riêng. Khán giả đã được gặp lại những Thanh Lan, Kim Liên, Tuyết Nhung, Lê Ánh, Tịnh Đức, Thu Loan, Thu Lành và Bích Loan của thế hệ đầu tiên. Trong chiếc áo bà ba giản dị, “nữ hoàng cassette” những năm 80, 90 – Ngọc Ánh đã thể hiện ca khúc “Vườn cây của ba” một cách đầy trẻ trung như sống lại những năm tháng hoa niên tươi đẹp. Chị chia sẻ: “Rất xúc động, vui lắm, thấy mình trẻ trung lại, như sống lại tuổi thơ, những kí ức xưa tràn về, những khi đi biểu diễn, gặp lại thầy cô, bạn bè, các bạn ở đội nhóm khác đều thấy rất vui như sống lại mấy mươi năm trước. Mình tự hào vì đã có nền tảng sinh hoạt ở đây để có được vốn kiến thức thanh nhạc căn bản, để có được giọng ca đạt chuẩn, làm hành trang cho cuộc đời là một nghệ sĩ, ca sĩ sau này…”.

Tiếp nối lớp tiên phong là thế hệ của những giọng hát Vàng Ngọc Linh, Giải Vàng Bước nhảy hoàn vũ 2013 Yến Trang; Giải Nhì Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2005 – Thanh Ngọc, các thành viên nhóm Mây Trắng, hay đến Ve Sầu, Võ Hạ Trâm của những năm sau này với những ca khúc đã trở thành một phần kí ức tuổi thơ thật đẹp của bao lớp thiếu niên, nhi đồng Thành phố như “Ca ngợi tổ quốc” (nhạc sĩ Hoàng Vân), “Một thời để nhớ” (nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên), “Đi học” (Nhạc Bùi Đình Thảo, thơ Minh Chính), “Bay đến ước mơ” (Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện)…

Những chàng trai của nhóm ca nam Ve Sầu ngày nào, nay tuy đã trưởng thành ở nhiều ngành nghề khác nhau nhưng mỗi lần về lại nơi này, niềm đam mê ca hát và tình yêu thương gắn bó dưới ngôi nhà chung này lại bùng lên mạnh mẽ. Những chàng trai tuổi đôi mươi giờ đây tạm gác mọi lo toan sự nghiệp, công việc để trở về trọn vẹn với âm nhạc, lần nữa hòa ca như những chú ve nhạc sĩ mùa hè trong liên khúc “Tiếng ve sầu” - " Thầy Cô mến yêu"- "Sát cánh bên nhau".

“Ngay từ đầu thì mình đã rất hồi hộp, mong chờ đến ngày hôm nay để được gặp lại và biểu diễn với các anh chị, bạn bè vì đã lâu rồi không đứng chung sân khấu". "Đây là dịp rất đặc biệt vì Nhà thiếu nhi đã ra đời 40 năm rồi, các thế hệ anh chị, cô chú đã làm được rất nhiều điều và mình cũng cảm thấy vô cùng tự hào khi được đào tạo từ chiếc nôi này, dịp này được tham gia chương trình như một chuyến đi về tuổi thơ, ôn lại những kỉ niệm ngày xưa rất đẹp, là hành trang giúp mình trưởng thành hơn", Hồng Quang – Anh Tuấn, thành viên nhóm Ve Sầu xúc động bày tỏ.

Đối với tất cả những ai đã từng gắn bó với nơi này, Nhà thiếu nhi Thành phố chính là ngôi nhà thứ hai của họ, thân thương và vô cùng ấm áp. Tại ngôi nhà chung này, bao lớp thanh thiếu niên thành phố đã tìm thấy được ước mơ của cuộc đời mình và cũng chính từ nơi này, họ vươn cao, bay xa để chạm vào hoài bão tươi đẹp. Đã là gia đình thì dù ở bất cứ phương trời nào, những đứa con cũng sẽ tìm về tổ ấm để sum vầy. Những cựu thành viên nhà thiếu nhi đang học tập, sinh sống ở nước ngoài cũng dốc lòng gửi tặng những tình cảm thân thương nhất về "ngôi nhà tuổi thơ" của mình thông qua các video clip ngắn gửi về cho chương trình.

Là nơi ươm mầm tài năng tin cậy

Không chỉ đào tạo về nghệ thuật, Nhà thiếu nhi còn tổ chức nhiều lớp năng khiếu thể thao, chỉ huy đội… để hi vọng có thể khơi dậy ở các em đội viên tất cả tiềm năng và khát khao chinh phục ước mơ. Mỗi một người con trở về hôm nay có thể là bác sĩ, kĩ sư, ca sĩ, diễn viên, người mẫu, doanh nhân…hoặc thậm chí chỉ là những ông bố, bà mẹ rất đỗi giản dị nhưng chắc chắn một điều họ đã phần nào hiện thực hóa được ước mơ thuở thiếu thời của mình. Nếu nói Nhà thiếu nhi là người thầy của các thế hệ đội viên thì đây cũng là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong mắt các bậc phụ huynh khi gửi gắm con em mình. Thậm chí đó còn là niềm tin mang tính chất trao truyền, từ thế hệ này nối tiếp sang thế hệ khác. Cô Nguyễn Thị Hồng – một phụ huynh thân thiết của nhà thiếu nhi thể hiện một cách mạnh mẽ niềm tin của mình về người bạn đồng hành này: “Khoảng mười mấy năm gửi gấm con vào đây thì mình tin tưởng vào Nhà thiếu nhi để con mình được dạn dĩ hơn. Rất cảm ơn các thầy cô đã đào tạo để cho cháu có được hôm nay. Cũng xin chúc Nhà thiếu nhi đào tạo thêm được nhiều nhân tài để giúp ích cho đất nước…”.

Nhớ lại cách đây 40 năm, đội Văn nghệ thiếu nhi gồm các đội ca, múa, nhạc đã tập hợp được gần 70 bạn thiếu nhi năng khiếu. Các đội viên lúc đó đã được các anh chị phụ trách chuyên môn hướng dẫn, tập luyện và đi biểu diễn phục vụ rất nhiều nơi trong cả nước. Trải qua gần 1 nửa thế kỉ, hôm nay gặp lại xúc động dâng trào, tất cả các thành viên mừng mừng tủi tủi vì vẫn còn có thể chứng kiến sự phát triển ngày một lớn mạnh của Nhà thiếu nhi TP, trở thành chiếc nôi đào tạo nghệ thuật, kĩ năng sống…dành cho thanh thiếu nhi uy tín khắp cả nước.

Tặng hoa cho Ban giám đốc Nhà Thiếu nhi TPHCM các thời kỳ

Ông Phạm Ngọc Tuyền – Giám đốc Nhà thiếu nhi Thành phố, đã gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo, những trụ cột đã "chống đỡ" ngôi nhà chung này vững vàng suốt mấy mươi năm qua. Ông phát biểu: “Xin gửi lời tri ân đối với Ban giám đốc Nhà thiếu nhi Thành phố các thời kì, những thế hệ cán bộ phụ trách đội, đã đổ mồ hôi, công sức cho sự phát triển của Nhà thiếu nhi, của các thế hệ thiếu nhi đã góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của Nhà thiếu nhi Thành phố như hôm nay. Nhìn lại chặng đường 40 năm xây dựng và trưởng thành, với tất cả sự khiêm tốn của những người làm công tác giáo dục, chúng ta có quyền tự hào Nhà thiếu nhi đã trải qua con đường vinh quang, có lúc gập gềnh nhưng vẫn tiến về phía trước như những búp măng non vươn mình, như những nụ hoa trong vườn hoa đầy hương sắc, những thế hệ thiếu nhi chăm ngoan, tài năng, đã tiếp bước trưởng thành từ ngôi nhà chung Nhà thiếu nhi Thành phố, nhiều lớp thiếu nhi trưởng thành đã tham gia vào xây dựng đất nước, làm đẹp Thành phố hôm nay...”

40 năm, tóc xanh giờ đã điểm sương, những măng non thuở nào đều đã thành tre xanh vững chắc, những cô cậu vành khuyên, sơn ca năm ấy nay không ít người đang tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, có người đang cố tìm chỗ đứng trong không gian nghệ thuật…nhưng Nhà thiếu nhi Thành phố thì cứ mãi hồn nhiên, trẻ trung, năng động như mảnh đất nơi mà nó đã sinh ra. Với những mùa hoa thơm trái ngọt mà “vườn ươm ước mơ” này đã gặt hái được, chúng ta có quyền tin rằng những 50 năm, 60 năm hay thật nhiều năm về sau nữa, Nhà thiếu nhi Thành phố sẽ luôn là ngôi nhà chung của thanh thiếu nhi – nơi ấm áp tình thân gia đình và là đôi cánh đưa những ước mơ hồng bay đến tương lai.

Bình luận