Được phát động vào tháng 8/2014, “Gắn kết yêu thương” là một chương trình do Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP tổ chức hàng tháng với sự đồng hành của các văn nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực.
Đến tháng 10 này, chương trình đã trải qua 3 lần tổ chức.
12 kì với 12 địa điểm khác nhau tại các bệnh viện: Ung Bướu, Bình Dân, Nhân dân Gia Định, Hùng Vương, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhiệt đới, Từ Dũ,… là những nơi sẽ được “Gắn kết yêu thương” tìm đến và tổ chức phát cơm, trao quà.

Các nghệ sĩ "ra mắt" các bệnh nhân Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tại buổi giao lưu - Ảnh: TTO
Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật tại Thành phố mang tên Bác. Dù đã là kì thứ 3 được tổ chức nhưng số lượng các nghệ sĩ tham gia vẫn không hề suy giảm. Những gương mặt cũ và cả các thành viên mới hòa vào đoàn đều tỏ ra vô cùng hăng hái. Người đã có kinh nghiệm tham gia nhiều lần thì hướng dẫn người mới quy trình và các hoạt động sẽ diễn ra trong mỗi chương trình. Mỗi kì như thế, ban tổ chức đều cử ra các đầu bếp chuyên nghiệp để hướng dẫn các nghệ sĩ tự tay tham gia nấu ăn cho các bệnh nhân.
Nghệ sĩ hài Tiết Cương hào hứng chia sẻ: "Tôi phụ phát quà và làm văn nghệ phục vụ bà con, cảm giác rất gần gũi, thân thuộc. Chương trình này mang tính nhân văn cao và tôi hi vọng sẽ có thêm nhiều chương trình như vậy để đến với những mảnh đời còn nghèo khổ" .
Siêu mẫu Ái Phương nói: "Với nghệ sĩ, chúng tôi có lợi thế là vì được nhiều người biết đến, nên tôi nghĩ mình sẽ cố gắng làm thật tốt những gì có thể để giúp đỡ cho những người còn khó khăn".
Còn MC Quốc Bình thì: "Điểm đặc biệt của chương trình là ngoài ca hát biểu diễn thì các nghệ sĩ còn tham gia nấu ăn, để mang đến cho bệnh nhân những bữa ăn có chất lượng. Âm nhạc và những bữa ăn mang tính chất tinh thần đều rất quan trọng để bệnh nhân sớm khỏi bệnh…”.
Trong mỗi chương trình như vậy, thông thường, thực phẩm sẽ được giao đến bệnh viện từ sớm và các nghệ sĩ cùng ê kíp sẽ bắt tay vào chế biến suốt cả buổi trưa. Thực đơn gồm 3 món ăn chính và 1 món tráng miệng để đảm bảo vừa đủ dinh dưỡng vừa có sự phong phú về hương vị, giúp người bệnh ăn ngon miệng hơn.
Những cái tên như NSND Bạch Tuyết, NSƯT Kim Tử Long, nghệ sĩ Phú Quý, diễn viên Quyền Linh, Vân Anh, Tiết Cương, Lý Hải, ca sĩ Thúy Uyên, siêu mẫu Ái Phương, MC Quỳnh Hoa, MC Quốc Bình, MC Anh Quân… vốn dĩ đã quá quen thuộc trên phim ảnh, sân khấu, truyền hình,… nay bỗng trở nên gần gũi và càng đáng mến hơn nhiều trong mắt khán giả.
Song song với việc tự tay nấu nướng, các nghệ sĩ còn khuấy động sân khấu bằng các tiết mục văn nghệ đầy ngẫu hứng tạo một bầu không khí vô cùng thân tình, gần gũi. Dù trời nắng gắt hay mưa đột ngột tuôn xối xả, các nghệ sĩ vẫn không nề hà, cứ tất bật phục vụ bằng cả tấm lòng. Mỗi lần ghé thăm bệnh viện như thế, ban tổ chức sẽ trao 100 phần quà và phát 200 phần cơm miễn phí cho các bệnh nhân như một sự sẻ chia nỗi đau thể xác và khốn khó hoàn cảnh, động viên họ sớm vượt qua. Chị Lê Thùy Trang - bệnh nhân được tận tay các nghệ sĩ trao cơm, trao quà đã xúc động tâm sự: “Trước giờ, em chỉ thấy nghệ sĩ qua TV thôi, hôm nay được gặp ngoài đời nên rất vui, thấy họ rất nhiệt tình, ai cũng dễ thương. Tâm trạng mình có chút buồn vì ai cũng khỏe mạnh còn mình thì phải vào bệnh viện chữa bệnh. Khi nghe chương trình này, mình cảm thấy có chút niềm vui vì còn nhiều người quan tâm đến mình…”.
Một lực lượng quan trọng khác góp phần tạo nên sự chặt chẽ cho vòng tròn nhân ái này - Đó chính là các sinh viên tình nguyện vẫn âm thầm và chăm chỉ góp mặt trong tất cả các hoạt động của chương trình. Với trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần hăng hái của mình, các tình nguyện viên đã siết chặt mối dây liên kết giữa nghệ sĩ và người bệnh để tình thương được lan truyền và ngọn lửa thiện nguyện cứ thế sáng bừng ấm áp.
Với “Gắn kết yêu thương”, Thành phố mang tên Bác lại có thêm một dấu ấn đẹp trên mảnh đất vốn hào hiệp nghĩa tình này. Có thể 200 phần cơm chưa phải là nhiều, 100 phần quà cũng không đáng kể gì so với sự thiếu hụt vật chất của các bệnh nhân nghèo. Nhưng giá trị tinh thần mà món quà này mang lại thì không vật chất nào có thể so sánh được. Tin rằng, trong các kì tiếp theo, chương trình sẽ càng nhận được nhiều sự ủng hộ của các mạnh thường quân và sự đồng hành của nhiều lớp nghệ sĩ thành phố.






.jpg?w=1600&q=85)














