Theo đó từ lúc 19h30 tại khu vực sân khấu Sen Hồng (Thuộc khu B công viên) là 1 đại tiệc âm nhạc dành cho các em nhỏ, một chương trình tràn ngập sắc màu và âm thanh mùa xuân.
Sau đó lúc 20h30 tại sân khấu thuộc khu A của công viên là chương trình nghệ thuật chào năm năm mới mang tên “Thành phố tôi yêu” với nhiều ca khúc ca ngợi TPHCM thân yêu, một TP anh hùng trong cách mạng và năng động sáng tạo trẻ trung trong quá trình hội nhập thu hút một lượng lớn khán giả.
Người dân tập trung rất đông tại phố đi bộ (Ảnh: Nguyễn Hữu/TNO)
Cũng trong tối 31/12, từ rất sớm nhiều con đường quanh khu vực hầm vượt sông Sài Gòn, phố đi bộ Nguyễn Huệ trở nên quá tải khi người dân khắp nơi đổ về tìm chỗ thuận tiện để xem pháo hoa đón năm mới.
Đi dọc khu phố tây gồm đường Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện là hình ảnh hết sức vui tươi nhộn nhịp của khách nước ngoài háo hức chờ đón thời khắc chuyển giao năm mới.
Đồng hồ điểm 0h cũng là lúc hàng ngàn người hòa chung cảm xúc chào năm mới 2016 với hình ảnh pháo hoa lung linh rực rỡ trên bầu trời.
(Ảnh: Phạm Hữu/TNO)
Ngắm pháo hoa (Ảnh: Độc Lập/TNO)
Năm nay, các lễ hội Countdown (đếm ngược thời gian) lần đầu tiên diễn ra với quy mô lớn tại TPHCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ TP. Từ 20 giờ, hàng ngàn bạn trẻ, cả trong nước và khách du lịch quốc tế đã tập trung về 3 địa điểm: Hồ Bán Nguyệt (quận 7), Công viên nước Đầm Sen và phố đi bộ Nguyễn Huệ để cùng tham gia đếm ngược thời gian vào thời điểm chuyển giao năm mới 2016.
Tại các khu lưu trú công nhân, khu chế xuất, khu công nghiệp, trong đêm 31/12 đã diễn ra nhiều hoạt động và biểu diễn văn nghệ quần chúng sôi nổi.