Sôi nổi các hoạt động vui chơi dịp lễ

(VOH) - Tối qua, 30/4, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên địa bàn TPHCM. Điều được người dân chờ đợi nhiều nhất là những màn bắn pháo hoa tầm thấp ở hai địa điểm là Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) và đường hầm sông Sài Gòn phía quận 2.
Ảnh: VNExpress

Theo quan sát của chúng tôi, trên các con đường dẫn đến đường hầm sông Sài Gòn, ngay từ chiều tối dòng người đã đổ về chọn những vị trí tốt nhất theo dõi những màn pháo hoa rực rỡ. Để đảm bảo an toàn, trước khi diễn ra màn bắn pháo hoa, đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ đầu cầu Khánh Hội phía quận 1 cho đến ngã 3 Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu đã bị cấm lưu thông 2 chiều, thay vào đó các phương tiện phải di chuyển theo hướng qua cầu Calmette.

Đúng 21h, khi những chùm pháo hoa rực rỡ vụt sáng trên bầu trời đã mang lại cảm giác hân hoan đối với tất cả mọi người. Trong không khí vui tươi, phấn khởi cùng với gia đình ngắm pháo hoa vào dịp 30/4, anh Quốc Trung (ngụ ở quận 1) nhớ lại: thời khắc đất nước hoàn toàn thống nhất, khi đó anh còn độ tuổi thiếu niên, cả nhà anh đã hòa cùng dòng người với cờ hoa đổ ra đường mừng ngày hoà bình trong niềm hạnh phúc vô bờ. Đã 38 năm trôi qua, anh có một công việc ổn định và gia đình hạnh phúc, điều tâm đắc nhất của anh là nhìn thấy những công trình đô thị hiện đại tạo cho thành phố một diện mạo ngày càng khởi sắc:

Tại Công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11 cũng có khá đông người dân tập trung quanh khu vực này để chờ đón thời khắc đặc biệt để xem những màn pháo hoa lung linh sắc màu. Anh Nguyễn Ngọc Thắng, ở Quảng Nam cho biết, để chọn được vị trí tốt, anh đã  đến đây từ rất sớm. Anh Thắng chia sẻ:

Trong những ngày này, đường phố rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ, đặc biệt cung đường Lê Duẩn dẫn đến công viên 30/4 được trang trí ánh sáng nghệ thuật lấp lánh khiến lòng người náo nức. Với bạn Anh Thư (ngụ quận Phú Nhuận), dịp lễ này vẫn làm việc nhưng chiều tan ca, bạn đã kịp cùng người thân, bạn bè đổ ra đường đi chơi lễ. Kết thúc chuyến đi dạo phố là xem pháo hoa thắp sáng bầu trời kỉ niệm ngày đất nước thống nhất. Anh Thư chia sẻ: được sống trong những ngày tháng bình yên giúp bạn có thêm niềm tin để mỗi ngày vươn lên trong công việc cũng như cuộc sống:

Cùng với những màn pháo hoa rực rỡ, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật cũng được tổ chức đồng loạt tại nhiều địa điểm thu hút người dân như công viên 23/9, sân khấu Sen Hồng, công viên Gia Định 2, Công viên Lịch sử Văn hoá dân tộc… Chị Mỹ Hạnh, một giáo viên ở quận 3 đã chọn tà áo dài truyền thống để đi chơi lễ. Chị Hạnh cho biết năm nào cũng đi xem biểu diễn chương trình nghệ thuật ở khu trung tâm thành phố và rất hào hứng với không khí sôi nổi ở đây:

Với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước thực sự là đã mang đến cho người dân thành phố và cả những du khách nhiều dấu ấn tốt đẹp, cho thấy sự chuyển mình vượt bậc của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.