Tâm sự của các nghệ sĩ về những kỷ niệm đối với Đài phát thanh Giải phóng

(VOH) - Trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, thông qua những sáng tác cùng lời ca tiếng hát của mình, các tác giả, nghệ sĩ đã góp phần tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân chiến đấu giành độc lập tự do, thống nhất nước nhà. Qua làn sóng của Đài phát thanh Giải phóng khi ấy, những tên tuổi như: Ngô Hồng Khanh, Thanh Nhanh, Minh Thùy, Huyền Nhung, Ngọc Mai... chắc sẽ mãi không phai nhạt trong lòng của bạn nghe đài, nhất là với những thính giả của Đài phát thanh Giải phóng lúc bấy giờ. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đài phát thanh giải phóng – Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (1/2/1962 – 1/2/2012), Phóng viên Ngọc Thu đã có cuộc trao đổi ngắn với các nghệ sĩ, tác giả này để giúp các thính giả của VOH hiểu thêm về điều kiện sống và làm việc khi ấy. VOH Online lược ghi lại một số nội dung chính.

Soạn giả Ngô Hồng Khanh nhớ lại: 50 năm biết bao nhiêu là tình, biết bao nhiêu là kỷ niệm. Vào mùa xuân cuối năm 1963, đầu năm 1964 tôi vượt Đồng Tháp Mười lên chiến khu miền Đông để tham gia kháng chiến. Cứ mỗi chiều về trên những dòng kênh, những cánh đồng ở Đồng Tháp Mười vào mỗi 5 giờ tôi lại nghe nhạc hiệu quen thuộc của Đài phát thanh Giải phóng cất lên. Bốn mươi mấy năm qua, tôi không bao giờ quên được những giai điệu ấy. Và từ khi tạm biệt mái trường, rời xa gia đình đi làm cách mạng, radio - Đài phát thanh Giải phóng luôn luôn là một người bạn, một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với chúng tôi, các đồng nghiệp tôi, đối với quân giải phóng và tất cả bà con trong vùng giải phóng.

Nhiều cựu quân nhân Mỹ tin rằng báo chí cách mạng góp công lớn vào thắng lợi lịch sử trong chiến tranh của Việt Nam

Nghệ sĩ ưu tú Thanh Nhanh: Tôi vẫn nhớ, bài ca đầu tiên của mình trên Đài Phát thanh giải phóng được thính giả yêu mến là "Quyết giữ màu xanh đất mẹ" của soạn giả Ngô Hồng Khanh, người sau này là ông xã của tôi. Ca khúc này trước đó trong chiến khu tôi đã ca cùng với nghệ sĩ Thanh Điển tại một hội nghị thi đua... gì đó rất lớn của miền Nam mà tôi không nhớ rõ lắm, tôi đã nhận được rất nhiều tràng pháo tay; Tiếp đó nữa là bài "Đêm vành đai nhớ chị" cũng của soạn giả Ngô Hồng Khanh, nói về chị Gấm (nữ anh hùng Lê Thị Hồng Gấm - PV). Sau này, tất cả những ca khúc ấy được thu âm và phát trên làn sóng của Đài phát thanh Giải phóng cũng được đông đảo bà con yêu mến. Ngay sau đó, tôi lại vượt Trường Sơn ra Bắc để đi học trong thời gian hơn 3 tháng. Khoảng thời gian đó, tôi vẫn tiếp tục cộng  tác với Đài cùng một số tác phẩm khác như "Hương sen Đồng Tháp" của soạn giả Ngô Hồng Khanh, và đặc biệt là bài "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân" có tính chất thúc giục mọi người lên đường chiến đấu.

Các phóng viên Đài Phát thanh Giải phóng đang ghi âm một chương trình  ngay tại chiến trường ác liệt.

Soạn giả Minh Thùy: Năm 1970 tôi đã bắt đầu sáng tác. Bài đầu tiên tôi viết là "Tôi đã nghe rồi hỡi công nông". Bài này do nghệ sĩ Kim Hà ca. Tuy nhiên, từ khi viết đến khi thu âm và được đưa phát trên làn sóng của Đài khi ấy là một quãng thời gian rất dài bỡi điều kiện khi đó không được thuận lợi như hiện nay. Sau giải phóng tôi vẫn tiếp tục viết được nhiều bài, trong đó có bài viết về thanh niên xung phong mang tựa đề "Qua cánh đồng bưng". Ca khúc này, cho đến nay vẫn được đông đảo công chúng yêu thích, nhiều thí sinh tham gia chương trình Giọng ca cải lương hàng tuần, giải Bông lúa vàng lựa chọn để thể hiện...

Tác giả - Nghệ sĩ Ngọc Mai: Mấy chục năm qua rồi nhưng mà cảm xúc của Ngọc Mai vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Khi nghe Đài tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 Năm thành lập Đài phát thanh Giải phóng, tôi đã cảm thấy xôn xao trong lòng giống như thời quân và dân ta đánh thắng đến đâu, chú Trần Nam Dân sáng tác đến đó. Cho đến nay, cuộc kháng chiến đã đi qua mấy chục năm rồi nhưng bản thân tôi vẫn cảm thấy hừng hực khí thế năm xưa, tất cả vì chiến trường và vì tổ quốc thân yêu.

Tác giả Huyền Nhung (giọng nghẹn ngào) chia sẻ: Nói đúng ra, giờ đây tôi vẫn cảm thấy hết sức bồi hồi và nhớ về rất nhiều kỷ niệm. Thuở ấy, Đài còn hoang sơ và hoạt động ở trong rừng, điều kiện làm việc khi ấy còn rất nhiều khó khăn, phòng thu rất đơn giản. Vậy mà chúng tôi vẫn làm việc hết sức hăng say, viết và chuyển tải cho thính giả khí thế đấu tranh cách mạng của quân và dân ta khí ấy...Sau mấy mươi năm, đến nay, Đài đã không ngừng lớn mạnh. Trình độ soạn giả, trình độ của nghệ sĩ cũng khác xưa nhiều lắm. Bây giờ mà nhớ lại thời xưa thì không biết bao nhiêu là kỷ niệm.

Mời bạn đọc nghe lại nội dung cuộc trao đổi sau đây.

 

Thực hiện: Ngọc Thu