Những ngày này, tại các chùa như: Vĩnh Nghiêm, Xá Lợi, Việt Nam Quốc Tự, Hoằng Pháp… luôn tấp nập dòng người đi lễ. Chị Ngọc Thảo, một nhân viên văn phòng đang làm việc tại quận 3 cùng với các đồng nghiệp của mình đi cầu bình an tại chùa Vĩnh Nghiêm chia sẻ, đi chùa đầu năm là một phong tục đẹp đẽ của dân tộc ta. Tháng giêng, được đến chùa lễ phật, viếng cảnh chùa, cầu nguyện sự bình an cho gia đình sẽ khiến tâm hồn mình thêm phấn chấn trong năm mới: "Hôm nay có đi làm, nhưng trong buổi sáng mình xin phép được nghỉ để đi chùa. Công việc đầu năm cũng thoải mái nên sếp cũng đồng ý cho mình đi. Khi mình đến chùa, mình thắp nhang lạy Phật, xin bình an cho mọi người, cho gia đình".

Nhiều người còn chọn đi hành hương đầu năm theo tour viếng các ngôi chùa nổi tiếng của thành phố hay các tỉnh lân cận như: tour Tây Ninh với chùa Bà, tour Châu Đốc với chùa bà Chúa Xứ Núi Sam, chùa Bà Linh Sơn Thánh Mẫu; tour miền Đông có chùa núi Châu Thới ở Bình Dương, Thích Ca Phật Đài ở Vũng Tàu, hay xa hơn là Thiền Viện Trúc Lâm ở Lâm Đồng… Cô Nguyễn Thị Thanh, ở quận Gò Vấp cho biết, ngay mùng 1 Tết, cô đã đi hành hương 10 ngôi chùa ở các tỉnh, sau đó tiếp tục đi lễ chùa ở TPHCM, đó cũng là thói quen của gia đình cô mấy năm nay: "Cô cầu nguyện cho mưa hòa gió thuận, mùa màng thuận lợi, thế giới hòa bình, mọi người đều ấm êm no đủ. Mọi gia quyến đều ăn nên làm ra, quyến thuộc trên thuận dưới hòa. Nói chung mình cầu cho tất cả mọi người, trong đó có cả gia đình mình, bản thân và người thân của mình. Đầu năm ai cũng mong muốn như vậy chứ không chỉ riêng mình cô".
Bên cạnh nét văn hóa truyền thống của việc lễ chùa thì những hình ảnh không đẹp mắt diễn ra ngay trong và ngoài khuôn viên chùa đã khiến cho nhiều du khách hành hương phải phiền lòng khi đến viếng chùa. Đó là các hoạt động dịch vụ ăn theo được dịp đội giá lên cao để kiếm lời như: giá giữ xe dành cho khách đi tăng lên 5.000 - 10.000 đồng/chiếc, cộng với thức ăn, nước uống đều được dịp chặt chém. Ngay từ khu vực gửi xe, đội quân bán nhang đèn theo sát khách để mời chào. Tại chùa núi Châu Thới - Bình Dương, ngay từ dưới chân núi dẫn lên chùa đã có nhiều quầy bán sách tử vi, còn những người hành nghề bói toán thì nhan nhản khắp nơi. Việc khách hành hương đi viếng chùa bị mời xem bói đầu năm xảy ra ở nhiều nơi như: chùa Việt Nam Quốc Tự, chùa Vĩnh Nghiêm… Chưa kể ở hầu hết các chùa, đội quân bán chim, cá phóng sinh luôn miệng mời chào khách. Cô Kim Ngọc, ở quận 1 bày tỏ bức xúc trước những hình ảnh không đẹp này: "Ở đây cấm không thắp nhiều nhang, chỉ 3 cây thôi. Nếu mình mua cả bó thì cũng bỏ, thành ra thôi kệ mình bỏ tiền cúng dường là được rồi. Còn mua chim phóng sinh, tôi nghe người ta nói phóng rồi lát người ta cũng bắt lại nên tôi ít mua. Mình tụng kinh là chính, còn phóng sinh chim hay thả cá thì tùy theo mỗi người".
Đi lễ chùa đầu năm là để cầu nguyện bình an cho gia đình, cho mọi người, là phong tục văn hóa và xuất phát từ cái tâm trong sáng của mỗi người. Một năm có sung túc, thành công hay không là tùy thuộc vào sự phấn đấu không ngừng nghỉ của bản thân chứ không phải ở hành động thả chim phóng sinh để rồi sau đó chim bị bắt lại và bán cho người khác, hay những lời bói toán vô căn cứ.





.jpg?w=1600&q=85)
















