TPHCM: Tưng bừng vui đón pháo hoa dịp 2/9

(VOH) - Cùng với người dân cả nước hân hoan đón mừng Quốc khánh 2/9, tối qua, 2/9, hàng ngàn người dân thuộc đủ mọi lứa tuổi, tầng lớp đã chen chúc nhau quanh khu vực đường hầm sông Sài Gòn, Công viên văn hóa Đầm Sen để được tận mắt chứng kiến những màn pháo hoa rực rỡ bừng sáng trong không gian.

Đây là hoạt động diễn ra hằng năm nên phần lớn người dân đã có sự chuẩn bị từ trước.

Khoảng 7 giờ tối, một số địa điểm như khu vực Cầu Mống nối quận 1 và quận 4, hay đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn thuộc quận 2 đã có đông bạn trẻ đến rất sớm, “xí” những vị trí đẹp nhất để dễ quan sát trong đêm bắn pháo hoa. Càng gần giờ bắn lượng người đổ về càng đông hơn. Để đảm bảo an toàn, Ban tổ chức đã chốt chặn, hạn chế và cấm xe cộ lưu thông qua hầm vượt Sông Sài Gòn và cầu Khánh Hội trong khoảng thời gian từ 20 – 21h15 phút. Ngoài khu vực trên, một số người dân còn chọn khu vực Bến Nhà Rồng để quan sát. Bạn Nguyễn Tuyết Lam, sinh viên trường ĐH Sư Phạm TPHCM cho rằng, đứng ở vị trí này để quan sát không gian đỡ ngột ngạt, và đặc biệt là làm cho bạn cảm nhận rõ hơn về tình yêu nước ngay tại nơi mà Bác Hồ đã bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. Tuyết Lam phấn khởi nói: "

Cũng như tất cả người dân TPHCM, tụi em cũng mang một tâm trạng náo nức khi đến đây. Cảm giác tự hào và hạnh phúc. Sau 68 năm ngày độc lập, TPHCM cũng đã đổi mới rất nhiều so với trước đây, đó cũng là một điều có ý nghĩa to lớn, cho nên em có cảm giác bồi hồi, xúc động".

Anh Nguyễn Minh Thái cũng vui vẻ cho biết: "Đặt chân đến nơi Bác đã ra đi tìm đường cứu nước làm cho mình hồi tưởng và nhớ lại những con đường gian khổ mà Bác đã mang lại độc lập cho chúng ta ngày hôm nay. Hình ảnh đó nhắc nhở chúng ta rằng tuổi trẻ phải cố gắng hơn nữa, sống và làm việc xứng đáng là người con, người cháu của Bác Hồ, tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước với mong mỏi của Bác Hồ ngày xưa".

Trong số những bạn trẻ vui mừng đó, chúng tôi còn bắt gặp một vài cụ ông, cụ bà đã lớn tuổi. Ông Lê Hoài Nguyễn, cán bộ hưu trí quận 4 cho biết, năm nào cũng vậy, đối với ông, Quốc khánh mùng 2/9 là một ngày có ý nghĩa đặc biệt để giáo dục lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Ông chia sẻ: "Mỗi lần Quốc khánh, tôi hay ôn lại thời tuổi trẻ và kiểm điểm về đóng góp của mình so với các bậc tiền nhân. Tức là nhìn lại bản thân mình có xứng đáng với các bậc tiền nhân hay không. Dịp này cũng để chúng tôi bày sự biết ơn đối với Bác Hồ trong việc giáo dục, rèn luyện đội ngũ Đảng viên, quân đội nhân dân Việt Nam để xây dựng đất nước ngày càng đẹp hơn. Tất cả chúng tôi ai cũng có cảm xúc rất bồi hồi. Tôi cũng sẽ phải nuôi dạy, rèn luyện con cháu hiểu được rằng, để có được ngày hôm nay thì cha ông ta đã đổ xương máu như thế nào".


Người dân tập trung xem pháo hoa tại TPHCM - Ảnh: Internet.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, tại Công viên văn hóa Đầm Sen, tối qua cũng có rất đông người dân đến vui chơi và xem bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9. Để tạo điệu kiện cho người dân đến tham quan, Đầm Sen đã thực hiện nhiều ưu đãi như giá vé trong ngày chỉ 150.000 đồng du khách đã có thể tham gia tất cả các trò chơi trong khu du lịch. Đặc biệt sau 19h giá vé chỉ 70.000 đồng nên đã thu hút khá đông du khách. Hầu hết các tuyến đường bao quanh khu vực Đầm Sen đều tắc nghẽn. Anh Nguyễn Ngọc Tân, một du khách chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, ngày 2/9, tôi cũng dẫn con vào Đầm Sen chơi. Tôi muốn đưa con vào đây với nhiều trò chơi vui thoải mái để con được tham quan. Cũng vì ngày 2/9 tôi mới rảnh mà dẫn con đi chơi, điều kiện thời gian rảnh là tốt nhất. Hy vọng khâu giảm giá năm nào cũng thực hiện như năm nay để tôi dẫn con vào nhiều hơn nữa".

Có thể nói, với người dân TPHCM hôm nay, Quốc khánh 2/9 không chỉ là những ngày nghỉ mà còn là dịp lắng đọng với truyền thống, để thêm một lần nữa nhắc nhở thế hệ hôm nay sống xứng đáng với lịch sử và sự hy sinh của các bậc cha anh cách đây 68 năm.