Triển lãm ảnh nghệ thuật “Phụ nữ và cuộc sống”: Nét nữ tính trong từng khung ảnh

(VOH) - Chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2013), vừa qua, tại nhà triển lãm Hội nhiếp ảnh TP.HCM (số 122 Sương Nguyệt Ánh - Quận 1), Ban chấp hành Hội nhiếp ảnh TP.HCM, Ban công tác nữ Hội nhiếp ảnh thành phố đã phối hợp tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật "Quê hương qua ống kính nhiếp ảnh nữ thành phố Hồ chí Minh - Lần 2" với chủ đề “Phụ nữ và cuộc sống” cho các hội viên nữ đang sinh hoạt ở các CLB.
“Phút dừng chân” của Kim Chi. 

Quy tụ gần 70 tác phẩm màu và đen trắng đủ các đề tài của 25 tác giả là những áng thơ bằng hình ảnh do những người phụ nữ viết lên để ca ngợi vẻ đẹp bất tử của những người mẹ, người vợ, người chị, để người xem thấy rằng, cuộc đời này, nếu thiếu họ, cuộc sống sẽ chẳng còn gì là ý nghĩa. Qua ống kính của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, những người phụ nữ bình dị trên khắp mọi miền đất nước hiện ra với vẻ đẹp mộc mạc mang đến cho người xem sự ngưỡng mộ về tài năng. Tiêu biểu như những tác phẩm: “Màu nắng mới” của tác giả An Dung, “Trong phòng máy chủ” của Kim Trinh, những người gánh muối trong tác phẩm “Nghề muối” của Phạm Thị Thu, người phụ nữ lam lũ trong tác phẩm “Gốm” của tác giả Ngô Thị Bình, người phụ nữ Chăm trong “Nghề truyền thống” của Nguyễn Thị Mai... Với những cảm xúc thật sự của mình trong tác phẩm “Màu nắng mới” tác giả An Dung chia sẻ:         

Đến với triển lãm này, người xem sẽ càng cảm nhận rõ hơn sự bao la không giới hạn về đức hy sinh của những người phụ nữ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đó là hình ảnh một người mẹ già trên vùng núi phía Bắc trong tác phẩm “Cả đời tần tảo” của tác giả Kim Lan. Tác phẩm khắc họa hình ảnh người mẹ đã già, lưng cong mà vẫn cố gắng gánh thêm một gánh củi khi đã xế chiều, khiến cho nhân vật như bước ra từ huyền thoại. Hay như vẻ đẹp của những người phụ nữ vùng cao bên đứa con của mình trong tác phẩm “Mẹ con” của Hoàng Dung, “Mẫu tử” của tác giả Kiên Trinh, “Phút dừng chân” của Kim Chi, “Ngày mùa vùng cao” của An Dung. Trở về với vùng đồng bằng, chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ kéo lưới trong tác phẩm “Biển sớm” của Nguyễn Thị Sin, và rất nhiều những người phụ nữ khác trong “Nắng chợ phiên” (Trang Nguyên), “Dệt thổ cẩm” (Thu Ba)... được ống kính chớp lấy những khoảnh khắc đang miệt mài bên công việc với một khuôn dung tươi vui. Bên cạnh đó, hình ảnh người phụ nữ hiện đại trong lao động hiện nay cũng được tác giả Kim Trinh ghi lại qua ống kính của mình. Tác giả Kim Trinh cho biết: 

Những tác phẩm triển lãm là những sáng tác mới, được các chị thể hiện nét nữ tính ở mỗi khuôn hình, về bố cục và ánh sáng, đường nét đều rất sắc sảo. Tác phẩm ghi dấu ấn những nơi họ đã đi qua, từ Lũng Cú, Hoàng Su Phì, Mù Cang Chải, Sa Pa, đồng bằng Bắc Bộ, đến dải đất miền Trung dài đằng đẵng cho tới miệt vườn Nam Bộ cây trái xanh tươi. Họ đã đi và đã chụp, cảm nhận về người phụ nữ bằng cả trái tim yêu thương và niềm rung cảm của mình. Anh Hoàng Thạch Vân - Ủy viên BCH Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, Trưởng Ban sáng tác, triển lãm của Hội Nhiếp ảnh TP.HCM cho biết:

Qua cuộc triển lãm, cho ta cảm nhận được các nghệ sĩ nhiếp ảnh nữ không quản ngại khó khăn về thời gian, sức khỏe vẫn luôn có mặt ở khắp mọi miền đất nước để ghi nhận những khoảnh khắc đẹp trên mọi miền đất nước. Đó là những thành quả lao động tuyệt vời của các chị đã góp phần tô điểm cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 10/3 tại Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh.