Trước giờ công diễn chương trình “Chút tình gửi lại nhân gian”

(VOH) - Tối nay 1/3, kịch bản cải lương kinh điển “Bên cầu dệt lụa” tác giả Thế Châu, đạo diễn NSND Huỳnh Nga nằm trong chương trình “Chút tình gửi lại nhân gian” kỷ niệm 64 năm thành lập đoàn Thanh Minh - Thanh Nga do NSUT Bảo Quốc và NSUT Hữu Châu phục dựng sẽ ra mắt khán giả mộ điệu tại nhà hát Bến Thành- theo đó vở này còn được diễn tiếp ngày 9/3; kịch bản “Tiếng Trống Mê Linh” - Tác giả Vĩnh Điền - Mỹ Dung , Đạo diễn Ngô Y Linh diễn ngày 2 và 8/3.


Các nghệ sĩ ráo tiết tập luyện vở “Tiếng Trống Mê Linh”.

Nhắc đến đoàn cải lương Thanh Minh - Thanh Nga là nhắc đến một đoàn hát nổi tiếng những năm 50 của thế kỉ trước, dưới sự dẫn dắt tài tình của bà bầu Thơ đã đem đến cho người mộ điệu nhiều vở tuồng sống mãi với thời gian. Đây cũng là gánh hát mở đường và dẫn đầu trong việc trình diễn các vở lịch sử, dã sử Việt Nam và tuồng xã hội. Nhiều lớp nghệ sĩ tài danh của sân khấu cải lương đã trưởng thành và tỏa sáng từ gánh hát này như: NSND Năm Châu, NSND Phùng Há, NSND Út Trà Ôn, NSND Ba Vân...Và đặc biệt, không thể không kể đến cố NSƯT Thanh Nga - Được khán giả và báo giới lúc bấy giờ ví như “Nữ hoàng sân khấu; nhiều vai diễn của cố NSƯT Thanh Nga đã ở lại đầy trân trọng và yêu thương trong trái tim công chúng mộ điệu cho đến tận ngày hôm nay: Quỳnh Nga (trong kịch bản Bên Cầu dệt lụa), Trưng Trắc (Tiếng Trống Mê Linh), Hương (Nửa đời hương phấn), Vân (Bóng tối và ánh sáng)…

Khí thế chống giặc hào hùng của người dân đất Việt, tình nghĩa vợ chồng thủy chung son sắt…sẽ được truyền tải đến khán giả mộ điệu cải lương trong 4 đêm tái dựng 2 vở diễn “Tiếng trống Mê Linh” và “Bên cầu dệt lụa”. Trên tất cả “chút tình” mà lớp hậu bối hôm nay muốn gửi lại với đời đó chính là tấc lòng ngưỡng vọng dành cho thế hệ tiền nhân, tình tri kỉ của những người bạn diễn, tình tri âm của đời nghệ sĩ với khán giả thân thương. Đã 64 năm, cảnh vật vẫn còn đó mà người thì giờ còn lại không bao nhiêu. Tâm huyết khi tái dựng lại 2 vở diễn gắn liền với tên tuổi của đoàn Thanh Minh - Thanh Nga, NSƯT Bảo Quốc - chia sẻ về động lực thôi thúc mình dàn dựng chương trình này: “Trước nhất là Bảo Quốc muốn nhớ lại ba má Bảo Quốc - người đã gầy dựng nên đoàn Thanh Minh - Thanh Nga vào năm 1950. Nhớ lại và muốn tri ân tất cả những người đã góp công góp sức từ 1950 cho đến nay để gầy dựng bảng hiệu Thanh Minh - Thanh Nga nổi tiếng cho đến bây giờ. Ý muốn thứ hai là mình mong hoài niệm lại, nhớ lại nghệ thuật cải lương mà đối với sân khấu Thanh Minh - Thanh Nga thì tất cả mọi người đều nhìn nhận rằng đây là một sân khấu rất nghiêm túc, đàng hoàng, biểu diễn những kịch bản có giá trị. Mình cũng mong muốn đem lại cho khán giả, nhất là các khán giả trẻ, họ sẽ hiểu về cải lương nhiều hơn, thấy cải lương là một bộ môn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam chúng ta cũng rất là hay, thì các em sẽ ủng hộ”.


“Chút tình gửi lại nhân gian” còn như một lời tạm biệt của đoàn Thanh Minh - Thanh Nga gửi đến các khán giả thân thương của mình, có thể sẽ không còn dịp như thế này vì các cô chú nghệ sĩ đều đã lớn tuổi. Tuy nhiên dù không còn diễn nữa nhưng mong khán giả giữ mãi những tình cảm đẹp cho các vở diễn của đoàn trước đây. Chúng tôi nghĩ tất cả rồi sẽ qua đi nhưng chữ tình thì còn mãi - xin gởi lại chút tình này đến những người mộ điệu như lời của diễn viên Gia Bảo - cháu của cố NSƯT Thanh Nga - giữ vai trò giám đốc sản xuất chương trình: “Mình muốn làm một cái gì đó để kỉ niệm cho cả dòng tộc mình bởi vì năm nay là 64 năm rồi. Mà chắc là có thể không làm được nữa bởi vì các ông bà lớn đã không còn hát được, các cô chú hát là hát thật, quỳ là quỳ thật chứ không có tập lướt, ca lướt, học hỏi là học hỏi những điều đó. Dù bệnh, dù khó khăn, tuổi già nhưng khi đã hát là hát hết mình. Điều thứ 3 mình muốn một món quà dành tặng cho khán giả đoàn Thanh Minh - Thanh Nga nói riêng cũng như toàn bộ khán giả cải lương nói chung. Đoàn Thanh Minh - Thanh Nga có thể không còn diễn nữa nhưng trong lòng những khán giả yêu mến cải lương lúc nào cũng nhớ Thanh Minh - Thanh Nga.


Nhiều nghệ sĩ đã ở cái tuổi bên kia dốc đời và nghiệp diễn vẫn vượt qua tuổi tác, hăng say tập tuồng, học thoại, vui mừng khôn tả chờ lúc được tái ngộ cùng khán giả. NS Hồng Nga tâm huyết nói:  “Tôi rất vui khi tôi được mời vô chương trình này. Bởi vì giống như một sự hội ngộ lại. Chị em tui sau này, cải lương không còn hát như xưa nữa, phân tán ra hết rồi. Bây giờ chúng tôi tụ hội lại đây đó là một niềm vui mà không gì diễn tả được. Cho nên khi nói tập tuồng là sẵn sàng, lúc nào cũng sẵn sàng. Mình cố gắng hát làm sao để cho khán giả vẫn còn nhắc tới mình”.



NSƯT Thanh Nga và mẹ - bà bầu Nguyễn Thị Thơ.


Với những nghệ sĩ trở về từ nước ngoài, nhớ quê hương cồn cào bao nhiêu thì nhớ sân khấu, nhớ đồng nghiệp lại đau đáu bấy nhiêu. Chính vì thế, “Chút tình gửi lại nhân gian” là cơ hội không thể tốt hơn để họ trở về và tiếp tục hóa thân dưới ánh đèn sân khấu, tiếp tục kiếp tằm miệt mài nhả tơ cho cái nghiệp mà nghệ sĩ trót vương mang. NSƯT Phương Hồng Thủy, NSƯT Phượng Liên, NSƯT Thanh Hằng nói: “Đối với Thủy, đây là một niềm vui, một vinh hạnh được tham gia một vở lớn, vở kinh điển mà không phải nghệ sĩ muốn là có, muốn là được, với thần tượng mình yêu mến từ hồi còn đi học. Khi tham gia như vầy, mọi người cùng hát với tất cả tấm lòng của mình, mọi người đem cái tâm của mình ra trong một vở diễn chứ không phải là thi thố với nhau để hơn thua một điều gì hết, mà chỉ mong muốn gợi lại cho mọi người nhớ đã từng có một vở diễn như vậy, gắn liền với tên tuổi của nghệ sĩ tài danh đã mất, kỉ niệm của một cái đoàn như vậy. Mọi người cùng tham gia với một tinh thần đầy tính chất nghệ thuật, vui tươi, tràn ngập tình thương yêu”.


"Chị Thanh Nga là thần tượng của Phượng Liên. Mỗi lần sắp sửa diễn lại các vai diễn của chị là mọc óc hết, mình có một cảm xúc rất kì lạ không nói được. Những vai diễn của chỉ là những vai diễn để đời, mình là người tiếp nối để theo thôi chứ không thể nào so sánh được với chị Thanh Nga. Những vai diễn của chị Nga người nào đảm nhận lại thì rất khó khăn nhưng mà Phượng Liên rất vui là vì mỗi lần Phượng Liên đóng lại các vai của chị Thanh Nga thì mình là đàn em, đây là mình muốn nối tiếp con đường của chị đi, chứ không ai có thể so sánh với chị Thanh Nga hết”.


"Bây giờ xem lại những hình ảnh để đoàn tập, mở lại phim của tuồng “Tiếng trống Mê Linh” ngày xưa cô Thanh Nga đóng, những chi tiết của cô Thanh Nga diễn, mỗi một ánh mắt, một lời nói và cử chỉ của cô nó đi sâu vào từng câu văn, từng lời nói của kịch bản, nó giá trị vô cùng. Chính vì vậy mà năm nay, Thanh Hằng cũng đã 54 tuổi rồi nhưng nhìn thấy như vậy tự nhiên thấy mình có lỗi vô cùng. Thời gian qua mình hát, cũng có lúc mình hát vai Trưng Trắc nhưng mình còn lỗi nhiều quá. Nhìn thấy cô diễn xong rồi mình thấy những chi tiết, những hàng động mình thiếu sót nhiều quá, nhìn thấy cần phải học nữa”.


“Chút tình gửi lại nhân gian” đâu chỉ chắp đôi cánh trở về cho người nghệ sĩ xa xứ, đâu chỉ khơi lại, thổi bùng ngọn lửa yêu nghề suốt mấy mươi năm qua của lớp nghệ sĩ lão thành mà còn là niềm ước mong được lĩnh hội kinh nghiệm từ bậc cha chú của những nghệ sĩ trẻ. Hạnh phúc khi được góp mặt trong chương trình lần này, NS Vũ Luân chia sẻ: “Đã lâu Luân cũng đã ái mộ cả hai kịch bản này luôn. Mình thấy vui khi được đứng chung sân khấu với những tài danh sân khấu. Ít khi nào có một dịp tập hợp như thế này, gặp gỡ lại các cô chú, các bác, các anh chị. Cái thứ hai nữa là đểhọc thêm những kinh nghiệm từ các cô chú, các bác, các anh chị, nhất là những cô chú lớn thì có những kinh nghiệm, những trải nghiệm trong kịch bản này. Khi gặp lại thì không ngờ nỗi mừng và những kỉ niệm vượt khỏi sức tưởng tượng của Luân. Khi thắp hương cho cô Nga, ai cũng xúc động”.


Bốn đêm diễn sẽ không sao nói hết tình cảm mà các nghệ sĩ dành cho khán giả của mình nhưng chắc hẳn sẽ là những khoảnh khắc đẹp nhất mà những người thân của cố NSUT Thanh Nga “gói ghém” trong muôn vàn ý nguyện. Tin rằng chương trình sẽ gợi nhớ lại những hình ảnh đẹp nhất của cố NSƯT Thanh Nga với những thước phim tư liệu mà gia đình còn lưu lại đến hôm nay. Âm nhạc, cảnh trí, phục trang tất cả sẽ được phục dựng như nguyên gốc - Sân khấu sẽ tái hiện lại một cách đầy đủ không gian nguyên bản mà cố NSƯT Thanh Nga đã từng hóa thân mấy mươi năm trước. Dù đây là một việc làm vô cùng ý nghĩa hay có thể nói là một nghĩa vụ thiêng liêng cần làm của hậu bối hôm nay nhưng những người bắt tay vào thực hiện chương trình chỉ dám nhận mình chỉ làm công việc “bếp núc” cần làm, chỉ “phục dựng” lại chứ không dám chỉnh sửa bất kỳ ý gì trong bản dựng gốc mà các cô chú đạo diễn nghệ sĩ đã chắt chiu thành hình từ mấy mươi năm trước.
Với tâm huyết và bao giọt mồ hôi trên sàn tập của những nghệ sĩ dàn dựng, biểu diễn, “Chút tình gửi lại nhân gian” hứa hẹn sẽ để lại một dấn ấn thật đẹp, thật sâu trong lòng khán giả mộ điệu khi nhớ về gánh hát Thanh Minh-Thanh Nga năm xưa.

Bình luận