
Tại điểm thờ các Vua Hùng nằm trong Thảo Cầm Viên, ngay sau nghi thức dâng lễ lên điện thờ của Ban tổ chức, dòng người lần lượt dâng hoa, dâng hương lên bàn thờ tổ. Anh Nguyễn Thiện Thành, đoàn viên thanh niên ở quận 10 chia sẻ: đối với anh, Mùng 10/3 hằng năm không chỉ là dịp được nghỉ lễ mà quan trọng hơn hết là để nhắc nhở anh cũng như thế hệ thanh niên nước nhà phải nhớ ơn nguồn cội, gốc gác của mình, qua đó, xác định trọng trách và nghĩa vụ của mình đối với quê hương, đất nước.
“Cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, người có tông”. Cũng từ sâu thẳm trong tiềm thức của biết bao người con đất Việt, Giỗ Tổ Hùng Vương – đã trở thành ngày hội chung của toàn dân, ngày mà mọi trái tim dẫu ở muôn nơi vẫn đập chung một nhịp, mọi ánh mắt đều nhìn về cùng một hướng: Đất Tổ - Vua Hùng.
Bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội cảm thấy rất tự hào vì người Việt Nam may mắn có chung một đạo đó là Đạo thờ cúng Ông Bà. Người Việt Nam còn may mắn hơn nữa khi có chung một Tổ để hướng về, một miền Đất Tổ để nhớ, một đền thờ Tổ để tri ân. Và giỗ Tổ Hùng Vương – chính là dịp để giáo dục sâu hơn về truyền thống yêu nước trong lòng bao thế hệ. Bà Tôn Nữ Thị Ninh chia sẻ:
Một khi đã ý thức được nguồn gốc của mình thì mỗi chúng ta, dù đi đâu, làm gì, sống ngay trên vùng đất quê hương hay ở xa tổ quốc cũng xác định được cho mình trách nhiệm và nghĩa vụ để cống hiến và sẻ chia, và trên hết là không được quên cội nguồn của dân tộc mà nói như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm với những lời dặn dò đầy trách nhiệm:
"Những ai đã khuất
Những ai bây giờ
Yêu nhau và sinh con đẻ cái
Gánh vác phần người đi trước để lại
Dặn dò con cháu chuyện mai sau
Hằng năm ăn đâu làm đâu
Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ Tổ…"






.jpg?w=1600&q=85)
















