Tưng bừng khai hội Ngày Thơ VN lần thứ 12 tại TPHCM

(VOH) - Tối 14/2, Ngày Thơ VN lần thứ 12 tại TPHCM - Xuân Giáp Ngọ 2014 đã chính thức khai mạc tại Trụ sở mới của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM (số 81, Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3).

Bước sang tuổi thứ 12, Ngày Thơ Việt Nam đã thực sự trở thành một dấu ấn văn hóa, một niềm tự hào của công chúng yêu thơ Thành phố và cả nước. Không gian tổ chức rộng và đẹp, đậm tính nghệ thuật cùng với phong cách trình diễn thơ mới lạ là những điều tạo nên sức hấp dẫn và đặc sắc cho Ngày Thơ VN tại TPHCM năm nay.

Tiếng trống khai hội của đồng chí Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã mở màn đầy ý ngĩa cho lễ hội Ngày Thơ VN lần thứ 12 tại TPHCM với chủ đề “Xuân mới - phát triển mới”. Tham dự buổi lễ khai mạc còn có sự hiện diện của đồng chí Huỳnh Thanh Hải - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, đồng chí Trương Minh Nhựt - Vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện Ban chấp hành Hội Nhà văn Thành phố cùng đông đảo các nhà văn, nhà thơ, công chúng yêu thơ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua đánh trống khai hội Ngày thơ Việt Nam tại TPHCM. Ảnh: SGGP

Bên cạnh các chủ đề thơ về mùa xuân, về công cuộc xây dựng và phát triển của thành phố với rất nhiều cung bậc cảm xúc; các tác phẩm tham dự chương trình thơ của lễ hội năm nay còn thể hiện niềm tự hào về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà thơ Lê Quang Trang - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức đã gởi những lời cám ơn đến Chính quyền Thành phố, các nhà thơ cùng đông đảo công chúng yêu thơ đã chung tay góp sức thắp lửa cho Ngày Thơ VN tại Thành phố mang tên Bác. Ông Lê Quang Trang tâm huyết nói: “Trong 2 ngày lễ hội này, chúng ta cùng nhau thưởng thức những hoạt động phong phú, đa dạng của các thế hệ làm thơ và yêu thơ; các hình thức tổ chức, các sắc màu thơ ca thể hiện trong những chương trình đặc sắc mà ban tổ chức và các câu lạc bộ thơ dày công chọn lọc, luyện tập và trình diễn. Chúng ta xem đây như một kênh hết sức ý nghĩa, gắn kết người làm thơ và công chúng yêu thơ. Từ thực tế sinh động mà người đọc và cuộc sống đang đòi hỏi, thơ ca cũng như người sáng tạo càng thấy sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước đất nước mà mỗi tấc đất thiêng liêng của tổ quốc, mỗi ngày hòa bình đang có hôm nay phải trả bao máu xương gìn giữ mới có được...”.

Thay cho hình thức đọc và diễn ngâm thường thấy, nét đặc sắc của chương trình thơ năm nay là hình thức trình diễn thơ, tức là biểu diễn thơ có kết hợp hoạt cảnh minh họa mà chính các nhà thơ là một diễn viên trong phần minh họa ấy. Đã tập luyện say mê từ nhiều ngày qua để có phần trình diễn thật tốt trong buổi lễ quan trọng này, nhà thơ Tôn Nữ Thu Thủy bộc bạch: “Đây là lần đầu tiên tôi phải vừa đọc thơ cho mọi người nghe, lại vừa phải có một chút diễn cảm đậm đà những nội dung trong bài thơ của mình. Cho nên đối với tôi, nó rất mới mẻ và cũng gây một sự hồi hộp nhất định. Nhưng tôi cũng đã có tập dợt với đạo diễn và cũng tự cố gắng tự trấn tĩnh mình, tất nhiên là cũng phải nuôi dưỡng cảm xúc để có thể trình bày được tiết mục thơ này...”.

Xen kẽ với các tiết mục trình diễn thơ mới lạ là những ca khúc phổ thơ quen thuộc gắn liền với hơi thở thành phố như Đêm Thành phố đầy sao, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ,... Thơ và nhạc đã thực sự giao hòa, những giai điệu âm nhạc đã giúp cho thơ ca thăng hoa và lan tỏa đến gần hơn với công chúng. Như lời chia sẻ của các khán giả: “Đây là lần đầu tiên mình tới dự hội thơ này, thực sự mình cảm thấy ấn tượng bởi vì trước giờ mình không thích thơ cho lắm, chỉ tiếp xúc với thơ qua ghế nhà trường thôi. Mình cứ nghĩ thơ là một cái gì đó khô khan, không thu hút được giới trẻ bây giờ. Nhưng mà cái hội thơ này nó kết hợp thơ với ca, múa là một cách tiếp cận rất hay (Nguyễn Quỳnh Nhật Khánh, 22 tuổi, Sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên)... Tôi cũng đi nhiều lần rồi, nhưng lần này có đặc biệt là địa điểm mới, thấy hoành tráng hơn nhiều và các nhà thơ thì nhà thơ trẻ nhiều (Trần Hòa Đức, 75 tuổi, quận Bình Thạnh)... Tôi thấy rất sinh động, cũng phong phú và đa dạng, cho nên tôi thấy tổ chức đêm thơ như vầy rất hay, nếu có biết tổ chức là đi liền, sẵn sàng đi (Đỗ Thị Quyên, 78 tuổi, quận 1)...”.

Sự tham gia nhiệt tình của các nhà văn, nhà thơ, diễn viên, ca sĩ; sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu thơ ở nhiều lứa tuổi là những tín hiệu đáng mừng cho Ngày Thơ và hứa hẹn một năm đầy khởi sắc cho hoạt động thơ ca thành phố. Ngày hội thi ca lớn nhất tại Thành phố sẽ còn kéo dài đến hết ngày 15/2 với rất nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc như: sân thơ trẻ với nhiều thể nghiệm sáng tạo; hoạt động giao lưu với các CLB Thơ ca của các dân tộc thiểu số; CLB thơ ca của các quận, huyện, trường đại học trong Thành phố; triển lãm thi phẩm, viết thư pháp, tranh thơ, ngai thơ, quán thơ,...

Với những nỗ lực làm mới từ những nhà tổ chức, sự quan tâm của chính quyền thành phố và sự hưởng ứng tích cực từ phía cộng đồng, hi vọng rằng Ngày Thơ VN tại thành phố sẽ trở thành một món quà đầy ý nghĩa vào dịp đầu xuân, một điểm hẹn văn hóa lý tưởng cho những người yêu thơ thành phố và cả nước.

Bình luận