Vũ hội sắc màu của mùa xuân

(VOH) - Hội hoa xuân đã trở thành lễ hội văn hóa truyền thống của Sài Gòn - TPHCM trong 31 năm qua, tưng bừng, sôi động với nhiều hoạt động diễn ra, với nhiều sự kiện được tổ chức đầy ý nghĩa nhân văn.
 

Rồng ngậm ngọc kết bằng hoa dài đến 45m do 40 nghệ nhân thực hiện tại Hội Hoa Xuân 2011. Ảnh: xaluan

Đến năm Tân Mão 2011, Hội hoa xuân TP vẫn là nơi thu hút mọi tầng lớp xã hội. Từ ngày 25 tháng chạp năm Canh Dần đến mùng 6 tết Tân Mão có hơn 500.000 lượt khách đến tham quan, thưởng ngoạn các loài hoa rực rỡ muôn sắc và những tiểu cảnh  mới lạ độc đáo. Bà Nguyễn Thị Hiền Lương, Phó giám đốc Sở GTVT thành phố cho đây là nét mới của Hội hoa xuân lần này:

Hội hoa xuân Tân Mão tổ chức tạo công viên Tao Đàn bố trí thành nhiều khu vực với 6.000 hiện vật phong phú, mới lạ do 700 nghệ nhân ở TP, các tỉnh và một số nước ngoài tạo ra những tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao. Nghệ nhân Nguyễn Văn Hải ở tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đầu tiên tham gia Hội Hoa Xuân Tân Mão vui mừng nói:

Bến Nhà Rồng bằng hoa với nhiều màu sắc rực rở, hiện vật bằng tăm tre của Quân khu 7, Bộ sưu tập sắc màu Hoa phong lan, hoa sứ, hoa kiểng các loại, hồ thủy sinh, các loại cá lạ của Nhật Bản rất độc đáo và nhiều tác phẩm nghệ thuật khác đã đem lại nhiều niềm vui cho khách tham quan:

Thành công của Hội hoa xuân Tân Mão lần này đã thể hiện sự tâm huyết của Đảng bộ và chính quyền TP trong năm 2011 thành phố sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn, khởi đầu cho năm đầu tiên có nhiều thắng lợi mới trong thập kỷ tới. Với ý nghĩa đó, Phó chủ tịch UBNDTPHCM Nguyễn Thành Tài tin tưởng:

Hội hoa xuân Tân Mão bế mạc vào chiều mùng 6 tết với 360 tác phẩm đạt giải thưởng đã để lại nhiều kỷ niệm, niềm vui khó quên của các nghệ nhân và du khách, một lễ hội mang tính văn hóa nghệ thuật cao, dường như tất cả hội tụ trong cái nắng vàng rực rỡ tạo nên vũ hội sắc màu làm đậm thêm cái nồng nàn, ấm lòng của mùa xuân./.