![]() |
| Tham quan Vũng Tàu khách du lịch có thể đến với Liên hoan diều quốc tế lần 3 năm 2011.Ảnh: TNO |
Cách đây vài tháng chị Hoàng Dung định dùng mấy ngày nghỉ lễ
giỗ tổ để đi Nha Trang vừa du lịch kết hợp với tuần trăng mật, nhưng sau khi
tính toán các khoản chi phí, kỳ nghỉ đã bị rút ngắn lại còn 1 hoặc 2 ngày và địa
điểm sẽ là Vũng Tàu, thời gian cũng được dời đến cuối tuần sau thay vì nghỉ lễ
bởi sợ bị chặt chém. Chị Dung cho biết thêm:
Về phía người lao động làm việc tại các công ty tư nhân, ngày thứ bảy vẫn phải đi làm, do vậy chỉ được nghỉ ngày thứ 3, giải pháp được lựa chọn là ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Với một số người độc thân chưa có bạn gái, thì nghỉ nhiều quá khiến họ không biết làm gì để giết thời gian. Trần Đức Nam và anh Nguyễn Tịnh Hiếu lên kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ giỗ tổ của mình.
Một số người thì lên mạng tra các tour giá rẻ hoặc săn lùng các địa chỉ khuyến mãi bởi đây là thời gian mà một số khách sạn, nhà hàng cũng giảm giá vé để thu hút khách du lịch. Anh Đức Đồng - phóng viên một tờ báo thể thao kể rằng nhiều ngày qua vợ anh đã tìm được một số địa chỉ tổ chức tour giá rẻ cũng như khách sạn phù hợp. Tuy nhiên thay vì đi vào dịp giỗ tổ thì hai vợ chồng thống nhất sẽ chuyển vào dịp lễ 30 tháng 4, còn giỗ tổ thì về nhà vợ ở Vũng Tàu. Trên nhiều trang web từ nhiều ngày trước đó cũng đã tư vấn một số tour du lịch có thể đi và về trong ngày với kinh phí chỉ khoảng 500 ngàn như Trang trại Vinh Sang ở Vĩnh Long, Đảo Dừa Lửa, Thác Giang Điền - Đồng Nai,...

