Đây là nghi thức trang trọng mở đầu Giải võ cổ truyền Bình Định tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ 7 năm 2025.
Đoàn rước trong võ phục, nâng niu chiếc cúp mang tên người anh hùng dân tộc, tiến từ Đền thờ về phường Quy Nhơn, thể hiện sự tôn kính và tri ân.
Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 2/7 đến 10/7, quy tụ 64 võ đường với 555 vận động viên tham gia. Các võ đường mang đến những màn trình diễn đặc sắc, thể hiện tinh hoa võ thuật cổ truyền Bình Định.
Sự kiện được tổ chức tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành và Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, hứa hẹn thu hút đông đảo khán giả. Giải đấu không chỉ là nơi tranh tài mà còn là cơ hội giao lưu, quảng bá văn hóa võ thuật.
Võ cổ truyền Bình Định, như ông Bùi Trung Hiếu – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai nhấn mạnh, ra đời và phát triển cùng lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trải qua hàng thế kỷ, võ thuật này không ngừng được chọn lọc, nâng tầm, trở thành di sản văn hóa đặc sắc. Nó không chỉ rèn luyện sức khỏe, ý chí mà còn mang tinh thần nhân văn, thượng võ, gắn bó sâu sắc với đời sống tinh thần người dân.
Giải đấu năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi võ cổ truyền Bình Định đang được lập hồ sơ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là niềm tự hào lớn lao của người dân Bình Định, đồng thời khẳng định giá trị văn hóa độc đáo của vùng đất võ.
Lễ rước cúp, với hành trình 50km từ Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt về Quảng trường Nguyễn Tất Thành, càng làm nổi bật ý nghĩa thiêng liêng của sự kiện.
Giải võ cổ truyền lần thứ 7 không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là cơ hội để các võ đường giới thiệu nét đặc trưng của từng môn phái. Qua đó, sự kiện góp phần bảo tồn, phát huy giá trị võ thuật Bình Định, hướng tới mục tiêu trở thành di sản văn hóa thế giới.
Với sự quan tâm từ Trung ương đến địa phương, võ cổ truyền Bình Định tiếp tục lan tỏa, khẳng định vị thế trong lòng người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.



