Trong thời khắc thiêng liêng này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức nghi lễ cầu quốc thái dân an trên quy mô toàn quốc, như một biểu tượng tinh thần đồng hành cùng vận hội mới của dân tộc.
Tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) trụ sở Trung ương Giáo hội, nghi lễ cử ba hồi chuông, trống Bát Nhã cầu nguyện quốc thái dân an được tổ chức trang nghiêm với sự tham gia của các hòa thượng, thượng tọa, đại đức và đông đảo Phật tử. Nghi lễ không chỉ mang tính tâm linh mà còn thể hiện trách nhiệm của đạo pháp trước những bước ngoặt lớn của đất nước.
Từ chùa Yên Tử (Quảng Ninh) với hàng ngàn người tham gia tại Cung Trúc Lâm, đến chùa Bái Đính (Ninh Bình), chùa Tùng Lâm Ngọc Am (Lào Cai), rồi tới các cơ sở tự viện vùng biên giới, hải đảo, miền núi… tất cả đều hòa chung nhịp cầu nguyện vì một nước Việt Nam phồn vinh, thịnh trị.
Đặc biệt, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (Hà Nội), ngoài nghi lễ vào lúc 6h sáng 1/7, một đại lễ cầu an được cử hành vào đúng thời khắc 0h - ví như “giao thừa hành chính” khắc ghi bước chuyển mình đầy ý nghĩa của bộ máy hành chính quốc gia.
Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh: “Đây là cuộc đại cách mạng về tổ chức bộ máy là sự kiện hiếm có, mạnh mẽ và toàn diện, vì nước, vì dân.” Ông chia sẻ sự xúc động khi chứng kiến các tăng ni, Phật tử khắp nơi đồng lòng cầu nguyện, thể hiện tinh thần hộ quốc an dân trong thời đại mới.
Ni sinh Thích Diệu Khiêm xúc động: “Khi các vùng quê cùng nắm tay bước về phía trước, cùng chia sẻ hạ tầng, nguồn lực, cơ hội phát triển thì từng vùng trời nhỏ đang thực sự góp gió thành bão, thắp sáng bầu trời chung của đất nước.”
Sự kiện không chỉ là nghi lễ tôn giáo mà còn là thông điệp gửi đến toàn dân tộc: Đoàn kết, chuyển mình và cùng nhau kiến tạo một tương lai mới cho Việt Nam.



