Triển lãm “Phụ nữ vẽ phụ nữ” tôn vinh vẻ đẹp nội tâm

VOH - Từ ngày 10/5 đến 16/5, triển lãm tranh “Phụ nữ vẽ phụ nữ” sẽ diễn ra tại Hội Mỹ thuật TPHCM (218A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3).

Với 69 tác phẩm từ 9 nữ họa sĩ: Tào Hương, Đỗ Duyên, Huỳnh Thảo, Đỗ Anh Hoa, Đặng Hiền, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thùy Dương, Tôn Nữ Thị Bích Trâm, Nguyễn Phương Hoa, triển lãm mang đến không gian nghệ thuật đa sắc.

Các chất liệu như sơn mài, sơn dầu, lụa được sử dụng, thể hiện sự phong phú trong cách các nghệ sĩ kể câu chuyện về chính mình.

4b2b428e4a0543778acdfd475a5a211e
Tác phẩm trưng bày trong triển lãm của họa sĩ Tôn Nữ Thị Bích Trâm - Ảnh: SGGP.

Lời tự bạch qua từng nét cọ

Mỗi bức tranh là một mảnh nhật ký, nơi các họa sĩ gửi gắm trăn trở và niềm tin. Họa sĩ Tào Hương, người sáng lập nhóm, chia sẻ: “Chúng tôi vẽ để lắng nghe và gìn giữ vẻ đẹp tính nữ”.

Triển lãm không chỉ trưng bày tranh, mà còn mở ra không gian đối thoại, nơi phụ nữ tự kể về mình. Từ hình ảnh mái tóc buông nhẹ đến dáng ngồi tĩnh lặng, các tác phẩm khắc họa những khoảnh khắc đời thường, thấm đẫm cảm xúc và sự thấu cảm sâu sắc.

Chín họa sĩ, mỗi người một cá tính, tạo nên sự đa nguyên trong triển lãm.

Họa sĩ Đặng Hiền mang đến “thiền họa”, nơi mỗi nhân vật nữ là cánh cửa dẫn đến ký ức và sự chữa lành.

Trong khi đó, Tào Hương theo đuổi lối hiện thực lãng mạn với sơn dầu mềm mại, sống động. Tác phẩm của chị không chỉ đẹp về hình thức mà còn chứa đựng nội lực cảm xúc, xuất phát từ trái tim người nghệ sĩ, tạo ấn tượng mạnh mẽ về thẩm mỹ.

Triển lãm khắc họa nhiều phiên bản của người phụ nữ: người mẹ, người chị, hay chính bản thân các họa sĩ. Những khoảnh khắc đời thường được tái hiện không theo khuôn mẫu, mà phản ánh sự đa dạng trong cái nhìn về giới.

Họa sĩ Nguyễn Thùy Dương nhấn mạnh: “Chúng tôi mời người xem bước vào thế giới nội tâm phái nữ, nơi sự chân thật và tình người hòa quyện”. Triển lãm là không gian để đồng cảm, soi chiếu và tìm thấy chính mình.

img-7105-1795-1
Tác phẩm sơn mài trưng bày trong triển lãm của họa sĩ Huỳnh Thảo - Ảnh: SGGP.

Không gian nghệ thuật của sự thấu cảm

“Phụ nữ vẽ phụ nữ” không chỉ là nơi thưởng lãm cái đẹp, mà còn là cơ hội để công chúng cảm nhận sự tinh tế trong tâm hồn người phụ nữ.

Với thông điệp về sự thấu cảm, triển lãm hứa hẹn mang lại trải nghiệm nghệ thuật độc đáo, nơi mỗi bức tranh là một câu chuyện, một cảm xúc, và một lời mời gọi khám phá vẻ đẹp nội tâm của phái nữ.

Bình luận