Triển lãm tranh “Những gì yêu thương nhất” của họa sĩ Hồng Quân

(VOH) - Ngày 7/1, tại không gian trưng bày của Hội Mỹ thuật TPHCM đã diễn ra triển lãm tranh màu nước của họa sĩ Nguyễn Hồng Quân với chủ đề “Những gì yêu thương nhất”.

Triển lãm “Những gì yêu thương nhất” là triển lãm cá nhân thứ hai của họa sĩ Nguyễn Hồng Quân, với 111 tác phẩm màu nước là những sáng tác của anh trong suốt 2 năm nay kể từ lần triển lãm đầu tiên vào năm 2019. Tại đây, người xem như được tham quan và đồng hành cùng tác giả trong rất nhiều chuyến đi đến khắp mọi miền đất nước, từ mảnh đất quê hương sông nước miền Tây dịu dàng, đôn hậu đến những địa danh lịch sử của dân tộc ở các tỉnh thành phía Bắc. Tất cả đều được ghi dấu bằng những tác phẩm được vẽ nên bằng “những gì yêu thương nhất” của người họa sĩ.

Là họa sĩ gây được ấn tượng với phong cách tả thực độc đáo, chủ đề trong tranh của Nguyễn Hồng Quân cũng vô cùng quen thuộc và gần gũi. Từ bến nước, con đò, nếp nhà cũ đơn sơ đến vẻ uy nghiêm, trầm mặc của đền đài, di tích hay vẻ đẹp lộng lẫy, tráng lệ của các kiến trúc mang phong cách Tây phương đều được họa sĩ thể hiện bằng tất cả cảm xúc chân thật nhất của mình.

Triển lãm tranh “Những gì yêu thương nhất” của họa sĩ Hồng Quân
Từ phải qua: Họa sĩ Siu Quý - Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM, NSƯT Phi Điểu và họa sĩ Nguyễn Hồng Quân cắt băng khai mạc triển lãm. 
Triển lãm tranh “Những gì yêu thương nhất” của họa sĩ Hồng Quân
Không gian trưng bày tại triển lãm
Triển lãm tranh “Những gì yêu thương nhất” của họa sĩ Hồng Quân
Không gian trưng bày tại triển lãm

Triển lãm cũng là món quà chào mừng năm mới 2022, góp phần vào không khí nghệ thuật sôi nổi của những ngày đầu năm khi dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát tốt và thành phố đã trở lại trạng thái bình thường mới.

VOH xin giới thiệu một số tác phẩm tại triển lãm:

Không gian trưng bày tại triển lãm
Tác phẩm "Mùa vải thiều ở Sài Gòn"
Triển lãm tranh “Những gì yêu thương nhất” của họa sĩ Hồng Quân
Tác phẩm "Bên góc chợ"
Triển lãm tranh “Những gì yêu thương nhất” của họa sĩ Hồng Quân
Tác phẩm "Phiên chợ quê ven đường"
Triển lãm tranh “Những gì yêu thương nhất” của họa sĩ Hồng Quân
Tác phẩm "Trên dòng kênh 8 Ngàn"
Triển lãm tranh “Những gì yêu thương nhất” của họa sĩ Hồng Quân
Tác phẩm "Soi bóng - Nhà sàn người Chăm An Giang"
Triển lãm tranh “Những gì yêu thương nhất” của họa sĩ Hồng Quân
Tác phẩm "Em bé Chăm"
Triển lãm tranh “Những gì yêu thương nhất” của họa sĩ Hồng Quân
Tác phẩm "Bên nhau trên những nẻo đường sông nước"
Triển lãm tranh “Những gì yêu thương nhất” của họa sĩ Hồng Quân
Tác phẩm "Ghe chở hoa - Bến Bình Đông"
Triển lãm tranh “Những gì yêu thương nhất” của họa sĩ Hồng Quân
Tác phẩm "Một góc làng Đường Lâm"
Triển lãm tranh “Những gì yêu thương nhất” của họa sĩ Hồng Quân
Tác phẩm "Trước sân Nhà Thờ Lớn"

Triển lãm “Những gì yêu thương nhất” diễn ra từ ngày 7/1 đến hết ngày 13/1/2022 tại Phòng trưng bày Hội Mỹ thuật TPHCM, số 218A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3.