Bồ Đào Nha toát mồ hôi với Bờ Biển Ngà- Brazil thắng CHDCND Triều Tiên 2-1

(VOH) - Với lối đá thiên về thể lực, Bờ Biển Ngà chơi ép sân Bồ Đào Nha trong phần lớn thời gian, nhưng rất tiếc họ lại thiếu những pha dứt điểm sắc bén để tạo sự khác biệt cho trận đấu. 0-0 là kết quả chung cuộc ở trận mở màn bảng đấu được xem là "tử thần" tại vòng chung kết World Cup 2010.
 Mỗi khi Ronaldo có bóng, thường có hai đến ba cầu thủ Bờ Biển Ngà lao vào truy cản, vì thế ngôi sao đội Real không thể tung ra những cú sút sở trường của mình.

Chân sút chủ lực Drogba không ra sân ngay từ đầu nhưng Bờ Biển Ngà vẫn nhập cuộc tốt. Tuy nhiên, đội tạo ra pha bóng nguy hiểm đầu tiên chính là Bồ Đào Nha. Và người khiến cổ động viên Bờ Biển Ngà thoát tím chính là Cristiano Ronaldo- tiền vệ đội Real Madrid có pha xử lý ngẩu hứng rồi tung ra cú dứt điểm chân phải bên ngoài khu cấm. Bóng đã đi ngoài tầm với của thủ môn Boubacar Barry, tiếc thay cột dọc lại từ chối bàn thắng. Trên băng ghế dự bị tiền đạo Drogba vỗ tay thán phục pha kết thúc đẹp mắt của Ronaldo với khuôn mặt không ít lo lắng.

Tuy nhiên, phần thời gian còn lại, cuộc chơi đã nằm trong tầm kiểm soát của Bờ Biển Ngà. Họ luôn thắng trong các cuộc tranh chấp về thể lực. Hai hậu vệ cánh và trung vệ Carvalho làm việc hết công suất vì liên tục chống đỡ các đợt tấn công từ cánh của Tiene, Gervinho. Thế nhưng, đội bóng có biệt danh những chú voi lại không thể đưa bóng vào lưới thủ môn Eduardo vì thiếu một tay săn bàn nhạy bén.

Trước lối chơi áp sát và không ngại va chạm của Bờ Biển Ngà, Bồ Đào Nha đã đánh mất thế chủ động. Họ thiếu bóng tấn công. Ronaldo lẻ loi trên tuyến tấn công. Deco thì bị vô hiệu hoá hoàn toàn nên chẳng thể tung ra những đường chuyền sáng tạo. Vì thế, Bồ Đào Nha kết thúc hiệp một với chỉ một cú sút trúng đích của Ronaldo.

Bế tắc trong hiệp một, Bồ Đào Nha buộc phải tung hai cầu thủ có thể lực tốt vào sân là Simao và Thiago để thay đổi cục diện. Sự xuất hiện của hai cầu thủ trên, cộng với việc Ronaldo di chuyển ra biên, Bồ Đào Nhà tạo được nhiều khoảng trống trong những đợt phản công. Thế nhưng, hàng thủ Bờ Biển Ngà dưới sự chỉ huy của hậu vệ Kolo Toure đã chơi rất tập trung và chắc chắn nên các đợt tấn công của Bồ Đào Nha dễ dàng bị đánh bật khỏi vòng 16 mét 50.

Trong khi đó, nhận thấy các học trò phung phí các cơ hội ngon ăn, HLV Sven Goran Eriksson tung quân bài chiến mới vừa bình phục chấn thương Drogba vào sân từ phút 66. Có vẻ, vua phá lưới tại Premier League mùa rồi vẫn chưa khỏi hoàn toàn chấn thương nên chơi thiếu lửa. Tuy vậy, gần cuối trận, đồng đội đã tạo cho anh cơ hội ngàn vàng để làm nên chiến thắng lịch sử cho đội nhà, nhưng rất tiếc tiền đạo Chelsea lại kết thúc hỏng.

Những phút cuối trận là thời điểm mà các cầu thủ Bồ Đào Nha phải gồng mình chống đỡ các đợt tấn công tốc độ của Bờ Biển Ngà. Nhưng khác biệt giữa hai đội vẫn không được tạo ra. Và tiếng còi hết trận vang lên trong sự tiếc nuối của cổ động viên Bờ Biển Ngà, trong khi người hâm mộ đến từ xứ Bồ thì mừng rỡ vì đội nhà có được một điểm trong trận cầu mà họ đá dưới chân đối phương.

Ở trận đấu còn lại của bảng G, hai bàn thắng của Maicon (55') và Elano  (72') ghi trong hiệp hai đã giúp Brazil- đội năm lần vô địch thế giới hạ CHDC ND Triều Tiên 2-1.

Brazil dẫn Triều Tiên 2-0 sau 72 phút. Nhưng nỗ lực của các học trò HLV Kim Jong Hun được đền đáp bằng bàn gỡ chung cuộc 1-2 vào phút 89. Bàn thắng được ghi do công của Ji Yun Nam.

Với chiến thắng, Brazil xếp đầu bảng G được ba điểm, Bờ Biển Ngà và Bồ Đào Nha cùng được một điểm xếp các vị trí kế; CHDC ND Triều Tiên đứng chót bảng.

N.T

 

Bình luận