Khi tất cả có lẽ đã nghĩ về thời gian hiệp phụ, kết cục trận chiến vòng 1/8 World Cup 2026 bỗng chốc được định đoạt. Bàn thắng ở phút 90+1 của Mikel Merino đặt dấu chấm hết lên hành trình của Bồ Đào Nha tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay.
Trả lời phỏng vấn BBC Sport, Cristiano Ronaldo thừa nhận đây là kỳ World Cup cuối cùng của anh, đồng nghĩa giấc mơ chinh phục cúp vàng sẽ mãi dang dở. Dù vậy, "CR7" khẳng định bản thân không tiếc nuối, bởi anh đánh giá chức vô địch EURO danh giá ngang bằng World Cup.
"Thật buồn khi bị loại như thế này nhưng tôi sẽ thức dậy vào ngày mai với tâm trạng như hôm nay, rằng bản thân đã dốc hết sức", Ronaldo trải lòng."Tôi đã giành 3 danh hiệu cùng Bồ Đào Nha, trước đó là con số 0".
"Vinh quang lớn nhất của tôi trong màu áo đội tuyển quốc gia là EURO 2016. Với tôi, EURO có giá trị tương đương World Cup".
Sở hữu "CR7" trong đội hình, Bồ Đào Nha đã thống trị châu Âu 10 năm trước bằng chiến thắng Pháp ở trận Chung kết. Ronaldo cùng các đồng đội sau đó còn thâu tóm thêm 2 danh hiệu UEFA Nations League, ở các mùa giải 2018-2019 và 2024-2025.
"CR7" chưa giã từ đội tuyển quê hương và vẫn đang bỏ ngỏ khả năng tham dự EURO 2028. Tiền đạo 41 tuổi cho biết anh sẽ cân nhắc tương lai sau khoảng thời gian nghỉ ngơi mùa hè cùng gia đình.




