Bế mạc trại hè thanh thiếu niên Kiều bào và tuổi trẻ TP năm 2013: Tự hào hai tiếng quê hương

(VOH) - Sau 4 ngày trải nghiệm cùng trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ TP năm 2013, chiều ngày 26/7, 70 trại sinh là thanh thiếu niên Việt Nam đang sinh sống và học tập ở nước ngoài đã dự lễ bế mạc trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ TP năm 2013.
Các bạn trẻ kiều bào thích thú với các món ăn Việt Nam. Ảnh: Dân trí

Đây là năm thứ 8 Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM và Thành Đoàn TPHCM tổ chức trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ TP. Trại hè năm nay đã đưa thanh niên kiều bào đến với các địa danh nổi tiếng ở TPHCM và các tỉnh miền Tây. Trại hè là một sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên đến từ các nước  và những ngày hè  năm 2013 đầy ý nghĩa trên quê hương,  các em có nhiều hoạt động giao lưu, học hỏi  để hiểu hơn về đất nước, văn hóa, lịch sử  của quê hương và truyền thống của dân tộc. Em Trần Thị Đào Duyên, đến từ Campuchia đã 3 năm tham gia trại hè chia sẻ cảm xúc của mình sau khi tham gia trại hè:

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn cho rằng: hoạt động trại hè là nơi giúp thanh niên đến từ các nước và thanh niên TPHCM hiểu và gắn bó với nhau nhiều hơn. Ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết:

Trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ thành phố kết thúc bằng những điệu múa, lời ca trong cảm xúc đẹp đẽ về tình bạn và lòng tự hào về  quê hương đất nước./.