Chiếc nôi hạnh phúc

(VOH) - Trong bối cảnh hiện nay, điều kiện sống của các gia đình Việt Nam đã được cải thiện một cách đáng kể cả về tinh thần lẫn vật chất. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng nảy sinh không ít thách thức, các thành viên ít có thời gian dành cho nhau , sự quan tâm, chia sẻ ngày một nhạt nhòa. Xây dựng gia đình đã khó, giữ ngọn lửa nồng ấm, hạnh phúc trong gia đình lại càng khó hơn gấp nhiều lần. Chính vì thế một nhà văn đã nói: “Không gia đình, con người học yêu thương, đoàn kết và hy sinh ở đâu?”.
 Ảnh: Internet.

Điều kiện gia đình không khá giả gì, cộng thêm người chồng suốt ngày rượu chè bê bét đã có lúc làm cho người vợ ấy muốn gục ngã. Gánh nặng gia đình càng chồng chất trên đôi vai nhỏ bé của người phụ nữ đã ngoài 50 tuổi- chị Trần Thị Thu Hiền- ở Thủ Đức. Bao đêm nằm suy nghĩ, chị cứ mãi đắn đo không biết có nên cho con mình nghỉ học hay không? Những đồng tiền kiếm được từ việc bán cá ngoài chợ chỉ đủ để lo bữa ăn cho cả nhà. Chồng thì lúc nào tỉnh rượu mới chịu chạy xe ôm hoặc đi chở hàng cho người ta còn khi xỉn thì tìm chỗ nào đó để ngủ, không thì đánh đập vợ con mình bất kể lí do gì. Thế nhưng, với quyết tâm giữ gìn mái ấm gia đình, chị đã tìm mọi cách để kéo người chồng, người cha về với các con mình. Chị tâm sự:

Với sự nhẫn nại ấy, chị và các con đã thành công trong việc đưa anh trở lại chuyên tâm với con đường làm ăn. Nay các con của chị đều đã thành đạt, cả 3 người con trai có việc làm ổn định, cô con gái út luôn là học sinh giỏi của trường. Giờ đây, sóng gió đã đi qua gia đình người phụ nữ nhỏ bé ấy..đã có lại tiếng cười, tràn đầy hạnh phúc và quan trọng hơn đó là sự tỉnh ngộ của người chồng sau những tháng ngày lầm lỡ.
Xây dựng gia đình hạnh phúc luôn là niềm mong mỏi của tất cả mọi người. Đối với những gia đình bình thường thì mục tiêu ấy dường như dễ dàng thực hiện, còn đối với một gia đình mà cả hai vợ chồng đều là sĩ quan Quân đội thì hy vọng ấy càng khó khăn gấp bội. Gia đình Trung tá Nguyễn Văn Linh công tác tại Phòng hậu cần Lữ đoàn 125 Hải Quân và Trung tá Nguyễn Thị Thanh Điệp là Bộ đội kho 710 thuộc Cục Kỹ thuật hải quân là một trong số ấy. Bất chấp những khó khăn, gia đình họ đã cùng kề vai sát cánh, vượt qua bao nhiêu sóng gió để duy trì được ngọn lửa ấm áp trong gia đình mình. Con trai đầu của anh chị hiện là sinh viên trường ĐH Bách Khoa TP. HCM, cô con gái út là học sinh trường Trần Văn Ơn, đều rất ngoan ngoãn mặc dù ba mẹ thường xuyên đi công tác xa, không có điều kiện để gần con chăm sóc. Khi hỏi về bí quyết xây dựng và giữ vững nếp nhà tại gia đình mình, anh chia sẻ:

Nhìn nụ cười rạng rỡ của đôi vợ chồng sĩ quan quân đội, chúng tôi cảm nhận được họ đã thực sự được sống trong yêu thương trọn vẹn.
Thật vô chừng để nói về cụm từ “gia đình hạnh phúc” bởi mỗi người có một quan niệm khác nhau. Một người đàn ông mê bóng đá cảm thấy hạnh phúc khi cùng vợ con ngồi xem một trận cầu nóng bỏng. Một phụ nữ lại mãn nguyện với cuộc sống gia đình khi có một người chồng quan tâm chia sẻ đến cả những việc lặt vặt trong nhà. Có thể nói rằng hạnh phúc gia đình chỉ được vun đắp khi người ta có ý thức để tạo nên nó, nếu không, sẽ không bao giờ tìm thấy cho dù bạn sở hữu đầy đủ điều kiện mà có thể nhiều người đang mơ ước.
“Hòa thuận là sợi dây kết nối” đó là đúc kết của chị Hoa Thị Nhung- ở quận Phú Nhuận. Vợ chồng chị có 2 đứa con gái ngoan hiền, sẽ chẳng có gì để nói nếu như gia đình chị không phải sống chung với 2 gia đình của anh chồng với gần 10 thành viên khác nữa. Thế nhưng mái nhà ấy luôn đầm ấm và hạnh phúc, hàng năm luôn được bình chọn là gia đình văn hóa. Chị tâm sự, để được như vậy, các thành viên trên dưới phải thuận hòa, giúp đỡ và tương trợ nhau trong những lúc khó khăn, biết quan tâm giúp đỡ bà con trong khu dân cư, tham gia các phong trào từ thiện do địa phương tổ chức.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân từng khẳng định trong buổi lễ kỷ niệm 10 năm ngày Gia đình Việt Nam rằng:
Vâng, Gia đình vẫn mãi là tổ ấm yêu thương, là chiếc nôi hạnh phúc nâng đỡ bước chân các thành viên trong mỗi giai đoạn của cuộc đời. Một nhà nghiên cứu tâm lý cho rằng: chỉ có sự yêu thương, tôn trọng, quan tâm, cảm thông, chia sẻ, biết hy sinh vì nhau mới giữ cho gia đình bền vững. Và dân gian ta cũng có câu “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, như là một sự khẳng định vai trò, trách nhiệm của hai giới trong việc xây dựng mái ấm. Vì thế, cả vợ và chồng phải biết cách nhường nhịn, hy sinh vì nhau, không nên quá coi trọng cái tôi của bản thân mà phải cùng chia sẻ trách nhiệm để hướng đến một mục tiêu: xây dựng gia đình hạnh phúc.