Dù là thời điểm nào, đều thể hiện bầu nhiệt huyết của thanh niên xung phong, của một khoảng đời tuổi trẻ sôi nổi, với khát khao cống hiến và cống hiến vì mục tiêu chung xây dựng và bảo vệ quê hương.
![]() |
| Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong một chuyến thăm thanh niên xung phong TP.Hồ Chí Minh |
Cũng như hàng vạn thanh niên TP thời bấy giờ, chị Nguyễn Thị Lý tình nguyện đăng ký vào lực lượng thanh niên xung phong TP. Chị đã được sống quãng đời đẹp nhất khi được đặt chân đến những vùng đất mà trước đây chưa hề biết đến, cùng với đồng đội khai khẩn đất hoang tại các nông trường Phạm Văn Cội 1, Củ Chi, rồi Lê Minh Xuân, Nhà Bè…
Hồi tưởng lại những tháng năm ấy, chị kể: chính tinh thần hừng hực lửa của tuổi trẻ đã đốt hết những nhọc nhằn, mệt mỏi. Rồi những đêm không ngủ bên đồng đội, cùng nhau hát khúc ca TNXP đã hun đút nơi trái tim những thanh niên xung phong thời bấy giờ niềm tin vào cuộc sống mới. Khi chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, cả đơn vị của chị đều xung phong lên đường, chị Lý chia sẻ: tinh thần lúc đó lên cao lắm, dường như không ai biết sợ là gì, bởi chúng tôi đều cảm thấy “hạnh phúc là cho, là được hy sinh vì tổ quốc thân yêu”.
Những câu chuyện cảm động về Thanh niên xung phong như chị Lý kể, chúng tôi hiểu truyền thống họ đã viết nên trong 35 năm qua không thể kể hết. Hơn 10.000 lượt thanh niên xung phong đã có mặt trên hầu khắp các chiến trường biên giới Tây Nam, không ít người đã hy sinh. Cho đến giờ đây khi mái tóc đã điểm sợi bạc, Cựu nữ Thanh niên xung phong Nguyễn Thị Lý cũng không thể nào quên những buổi lao động giữa cái nóng rát bỏng da người, giữa những ngày mưa dầm thấm đất song đôi bàn tay TNXP vẫn thoăn thoắt trên đồng, buộc đất cằn phải biến thành ruộng tốt, chị Lý tâm sự:
Có thể nói, những hình ảnh sáng ngời của TNXP đã đi vào những áng văn, thơ thật đẹp, tựa như ngọc trong đá mà nhà văn Nguyễn Đông Thức đã viết: Hạnh phúc tuyệt vời mà tôi đã thấy, tựa những hạt ngọc trong đá mà những đồng đội bạn bè của tôi tìm thấy trong ngàn gian lao. Hạnh phúc tuyệt vời mà tôi đã thấy, tựa những mật ngọt trong hoa, bằng trái tim nồng nàn yêu thương, bạn bè tôi đã dâng cuộc đời. Với anh, chính khoảng thời gian tham gia lực lượng TNXP đã cho anh rất nhiều, trong đó có tác phẩm “Ngọc trong đá’ mà khi ra đời được đông đảo thanh niên thời bấy giờ đều tìm đọc, Nhà văn Nguyễn Đông Thức cho biết:
Trên những vùng đất mới hôm nay, những đội viên thanh niên xung phong vẫn miệt mài trên từng nhiệm vụ công tác. Anh Dương Đình Tuệ-Trưởng trại heo thuộc Công ty cổ phần SXTM và DV NN Thanh Nguyên - Đăk Nông cho biết: hiện tại trại đang chăm sóc đàn heo trên 2000 con, đang phát triển rất tốt và đã đưa vào hệ thống siêu thị với giá bình ổn. Nhớ lại ngày đầu tiên đưa heo vào trại là kỷ niệm không bao giờ quên với những đội viên TNXP ở đây: trời mưa lầy lội, đường xá trơn ướt, anh em phải ôm từng con heo giống đi bộ quãng đường dài mấy cây số mà trong lòng nơm nớp lo, có người bị té ngã sóng xoài song vẫn cố gắng hết sức để đưa heo vào tận chuồng an toàn. Có lẽ trở thành TNXP là cái duyên và anh Tuệ tin rằng sẽ gắn bó lâu dài với công việc mà mình đã chọn, anh Đình Tuệ chia sẻ:
Còn đối với anh Trần Duy Nguyên - Giám đốc xí nghiệp công cộng thì đến với TNXP cũng hết sức tình cờ, anh tâm sự: ban đầu cũng nghĩ sẽ làm tạm một thời gian nhưng cái nghĩa, cái tình của anh em đã giữ chân anh ở lại công tác đến hôm nay. Tốt nghiệp Đại học Luật, cũng như bao anh em khác đi giữ xe, rồi tham gia điều tiết giao thông nên anh rất hiểu sự vất vả của những anh, chị, em ngày ngày đang làm nhiệm vụ trên khắp các nẻo đường của TP. Nói về ý nghĩa hoạt động công ích mà đơn vị anh đang đảm trách, anh cho biết: "chúng tôi chỉ đóng góp một phần rất nhỏ vào công tác xã hội cho TP, nhưng với chúng tôi chính sự tin yêu của nhân dân là động lực lớn giúp anh, em cố gắng hoàn thành tốt công tác mà TP đã giao phó". Chia sẻ suy nghĩ về công việc, về màu áo TNXP anh bày tỏ:
Lúc sinh thời, Cố Thủ tướng Võ Văn kiệt có nhận xét: đối với Thành phố chúng ta, phong trào TNXP là lứa hoa tiên tiến đầu tiên nở từ mùa xuân thứ 1. Và hôm nay đã qua 36 mùa xuân, và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập lực lượng TNXP TP, những lứa hoa đầu tiên ấy đã tỏa ngát trên những vùng đất mà họ đi qua mang lại màu xanh cho đất bạc màu, để thế hệ thanh niên xung phong hôm nay cảm thấy vinh dự, tự hào được khoác trên vai màu áo xanh và họ đã cùng nhau vững bước trên con đường mà tổ quốc đã giao phó cho TNXP.


