Hạnh phúc xen lẫn tự hào về ngày sinh đầy ý nghĩa của mình là những cảm xúc mà chúng tôi đã cảm nhận được từ những người may mắn chào đời trong ngày vui đại thắng.
Anh Đoàn Ngọc Hiệp kể rằng anh sinh vào lúc 11h, khi ấy tin thắng trận vang vọng khắp nơi, lúc anh cất tiếng khóc chào đời thì niềm vui như vỡ òa trong ngôi nhà nhỏ hòa cùng với tin đất nước toàn thắng. Có lẽ, vì thế mà khi lớn hơn anh càng yêu hơn thành phố quê hương mình, yêu từng góc phố hàng cây, yêu vẻ đẹp đô thị vừa cổ kính, vừa hiện đại của Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh. Anh đã chọn nghề quy hoạch đô thị cho bước đi vào đời của mình, và giờ đây khi đã trở thành giảng viên Khoa quy hoạch, Đại học kiến trúc TPHCM, nhìn lại khoảng thời gian đã qua, Đoàn Ngọc Hiệp thấy thật hài lòng với chọn lựa của mình.
|
![]() |
| Đoàn Ngọc Hiệp. |
Công việc đã mang đến cho anh rất nhiều, được tiếp cận với những bản vẽ đẹp, những ý tưởng đô thị hay và cũng được cùng tham gia thiết kế một số dự án cho TP và theo anh đó là niềm hạnh phúc. Nói về thành phố nơi anh đã sinh ra và lớn lên, anh cho rằng: "Thành phố đã thay đổi rất nhiều, dù hiện nay còn những vấn đề cần khắc phục như kẹt xe, cảnh quan tại một số nơi còn cần cải tạo"... Tuy nhiên, đây không hẳn là điều khiến anh bớt đi lạc quan, mà theo quy luật phát triển TP sẽ có nhiều không gian, khung cảnh đẹp hơn. Có quá khứ mới có hôm nay, trò chuyện với chúng tôi, anh luôn tin tưởng vào tương lai của TP:
|
|
Còn với anh Lê Ngọc Bình thì ngày sinh của mình thật vô cùng đặc biệt, mọi người khi biết anh sinh vào ngày 30/4 đều trầm trồ, khiến anh cảm thấy thích thú. Nhưng cùng với đó là trọng trách mà anh hiểu rằng những người bạn cùng trang lứa như anh cũng đều nhìn thấy, đó là phải sống xứng đáng với sự hy sinh của bao lớp người đi trước, sống có ích và không ngừng vươn lên. Có lẽ, vì vậy mà anh luôn ý thức phải làm việc, phấn đấu hết mình. Kể về con đường lập nghiệp từ khi còn khá trẻ, anh Bình tâm sự: ban đầu khó khăn lắm, nguồn vốn ít, gia đình lại không có điều kiện hỗ trợ nên phải tự lực cánh sinh. Sau đó đi làm ngành văn phòng phẩm, sau một thời gian thấy mình cũng có khiếu kinh doanh nên anh tự mở công ty. Anh Bình chia sẻ: Thời gian này lo lắng lắm, vốn ít, kinh nghiệm chưa nhiều nên cũng gặp thất bại. Song vẫn quyết tâm bước tiếp, mình nghĩ phải lấy thất bại làm bài học và tiếp tục kinh doanh rồi cơ may cũng đến. Doanh nghiệp Bình Hương ra đời và phát triển cho đến ngày nay. Giờ đây dù khá bận rộn, nhưng anh vẫn đăng ký theo học lớp quản trị kinh doanh tại trường Đại học Mở TP, tiếp tục thực hiện ước mơ đại học trước đây. Không những thế, anh còn ấp ủ thành lập công ty hoạt động vì cộng đồng, mọi thứ vẫn đang phía trước. Anh tâm sự:
|
|
Cũng như những người bạn sinh vào ngày 30/4 lịch sử, từ nhỏ anh Nguyễn Hòa Bình đã ý thức được sự may mắn mà mình có được. Anh tâm sự: mỗi khi được đọc thông tin hay về văn hóa, lịch sử dân tộc, anh cảm thấy lòng mình rộn ràng khó tả. Thế là anh bắt đầu sưu tầm và nghiên cứu tài liệu về văn hóa Việt Nam. Sau thời gian trải qua nhiều công việc khác nhau, giờ đây anh dừng chân với công việc làm truyền thông với mong muốn quảng bá về đất nước, con người Việt Nam. Bởi lẽ, với Nguyễn Hòa Bình thì hạnh phúc chỉ có thể tìm thấy trong niềm đam mê từ công việc mà mình yêu thích:
|
|
Mỗi người đều chọn cho mình một lối đi riêng, đối với những công dân may mắn sinh vào ngày 30/4 lịch sử, từ sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, họ đã chọn những lối đi cho riêng mình. Những lối đi mang đầy khát khao cuộc sống và cả tấm lòng tri ân, tưởng nhớ quá khứ hào hùng của dân tộc, tất cả thế hệ hôm nay mong muốn cống hiến một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước và thành phố văn minh, hiện đại.


