Ngày 6/4, chương trình Mổ mắt cho Bệnh nhân nghèo của Chương trình Sát Cánh cùng gia đình Việt đã khép lại đợt 1 năm 2014 trong niềm vui vỡ òa của những người thực hiện chương trình và đội ngũ Y Bác sĩ - Khoa mắt Bệnh Viện Nguyễn Trãi vì biết rằng: Từ đây, sau bao năm tháng khát khao tưởng chừng tuyệt vọng, 800 trăm người mù nghèo đã nhận được nguồn sáng quý giá của cuộc đời từ sự đóng góp của biết bao tấm lòng hảo tâm gần xa khi chỉ nghe qua lời kêu gọi trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Nhân Dân TP. HCM trong 2 tháng vừa qua.
![]() |
| Các bệnh nhân đang chờ đến lượt trong chương trình Mổ mắt cho Bệnh nhân nghèo của Chương trình Sát Cánh cùng gia đình Việt. Ảnh: satcanhcunggiadinhviet |
Hạnh phúc lắm chứ khi trò chuyện với các bệnh nhân nghèo và nghe họ trãi lòng: Có sống trong bóng tối suốt mấy chục năm trời mới hiểu rõ khát khao đến cháy bỏng được thấy lại ánh sáng, thấy được người thân bằng đôi mắt của chính mình.
"Ao ước mắt được sáng để đưa con đi học, chở vợ đi làm, rước vợ về. Rồi nấu cơm, chiên cá nấu canh, làm được chuyện nhà là chú vui rồi. Đến đây là mơ ước lắm, biết ơn những người từ thiện giúp đỡ người nghèo"; "Mắt cô mà thấy đường là cô mơ ước được vào làm ở nhà ăn để nấu ăn phục vụ mọi người…"; "Vừa rồi đưa mẹ em đi khám mắt ở BV Mắt nhưng nói mổ hết 10 triệu, không có tiền đành đưa mẹ về nhà. Rồi em nhớ đến chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt và bây giờ mẹ em đã mổ tốt rồi. Mừng quá không thể nói được vì mẹ em đã bệnh 5 năm nay rồi mà em không đủ khả năng mổ, chỉ đi khám rồi nhỏ thuốc thôi"; "Con mắt thì mờ mà thấy gia đình khổ quá, không biết sao cho sáng được đôi mắt. Giờ gặp ban từ thiện về cho đi mổ đôi mắt.. cảm ơn cho đôi mắt sáng".
Nghe những chia sẻ thật bình dị ấy, chúng ta có thể cảm nhận được nụ cười đang ánh lên trên khuôn mặt họ. Họ vui vì cứ tưởng cánh cửa cuộc đời khép lại rồi... vậy mà nó đã được mở ra. Rộng rãi và thênh thang quá!
Khép lại đợt 1/2014, 800 bệnh nhân nghèo đã được mổ mắt thành công với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng. Vượt kế hoạch đặt ra ban đầu là 500 bệnh nhân. Hàng ngàn doanh nghiệp, tập thể và cá nhân thông qua làn sóng của Đài VOH đã chung tay đóng góp để tạo thành một vòng tròn chia sẻ ôm trọn những số phận không may mắn, giúp họ có thêm niềm tin vào cuộc sống.
Họ gửi đi mà không hề mong rằng sẽ được đền đáp điều gì, chỉ cần cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, bao la hơn, vậy là đủ. Như những lời chia sẻ sau đây của em Nguyễn Thái Phong - một du học sinh ở Úc, thường xuyên nghe chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt qua Internet và mới đây khi về Việt Nam đã cùng ba mẹ đến tận Khoa Mắt - Bệnh Viện Nguyễn Trãi ủng hộ 20 triệu đồng để mổ mắt cho người nghèo. "Có thể suy nghĩ ra một câu của ông bà xưa là: Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Mình đi giúp người khác để tạo điều kiện cho người ta phát triển cuộc sống sau này. Còn bản thân em là một thanh niên thì mình nhận thức được cái tầm quan trọng của việc đi từ thiện, từ từ thấm dần trong máu của mình để sau đi tiếp tục đi giúp đỡ người nghèo, những người đang cần sự giúp đỡ của người khác".
Và chắc chắn như những gì Phong vừa chia sẻ, những việc làm ý nghĩa đó sẽ là hành trang đẹp theo em dù có đi đến bất kì đâu. Và đó cũng là dấu ấn trong lòng biết bao tấm lòng hảo tâm khác khi đã đồng hành cùng Sát cánh cùng gia đình Việt thời gian qua. Ông Trần Văn Thuận - Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH) thay mặt lãnh đạo Đài, đội ngũ thực hiện chương trình… tri ân những việc làm mang đầy tính nhân văn cao cả ấy: "Phát huy những thành tựu đã đạt được của chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt trong năm 2013, năm 2014, tập thể của chương trình SCCGĐV đã và đang thực hiện những nội dung hết sức ấn tượng. Đó là chương trình mổ mắt cho các bệnh nhân. Đây là chương trình đầy đủ tính nhân văn, nhân ái, chia sẻ với nỗi khó của người thiếu ánh sáng. Thì phải nói rằng, việc đạt được 800 bệnh nhân và hàng ngàn thính giả, tập thể doanh nghiệp, cá nhân đã đóng góp... là một thành tựu mà tôi cho rằng nó đã được đánh thức trong cộng đồng xã hội về nhận định, đánh giá... về chương trình SCCGĐV. Chúng tôi vô cùng cảm xúc về những câu chuyện mà chúng ta đã làm, đồng thời tri ân những tập thể doanh nghiệp, thính giả gần xa... bản thân thính giả đã khó rồi mà đem lại kết quả này thì tôi thay mặt lãnh đạo Đài xin cảm ơn những đóng góp dành cho chương trình. Và tôi cũng chúc cho các bệnh nhân đã được mổ mắt nhanh chóng hòa nhập vào cộng đồng, sẽ được niềm vui hạnh phúc nhất là nhìn được ánh sáng, mang lại niềm vui cho gia đình và xã hội".
Từ đầu năm 2014 đến nay, chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt không chỉ hỗ trợ mổ mắt cho bệnh nhân nghèo mà còn hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho các nhân vật khác trong chương trình có vốn làm ăn và chữa bệnh. Riêng giữa tháng 4 này, sẽ tài trợ mổ mắt cho 2 bệnh nhi bị tim bẩm sinh với tổng số tiền gần 150 triệu đồng.
Phát huy những thành công đã đạt được, Sát cánh cùng gia đình Việt đang tiếp tục đi trên hành trình mang nhiều yêu thương - đong đầy tình người. Trên hành trình đó, chúng tôi cần sự góp sức và đồng hành của quí vị - những quý thính giả với lòng hảo tâm đã luôn theo sát và chia sẻ với chương trình. Chính tấm lòng của quí vị - đã viết lên những câu chuyện đẹp cho đời.


