![]() |
|
Bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo
Thành ủy TP HCM, thăm hỏi các cựu binh tại di tích Khu Chỉ huy
Chiến dịch Điện Biên Phủ, sáng 17-4 (Ảnh: NLĐ)
|
Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, thay mặt đoàn cán bộ tuyên giáo, văn
nghệ sĩ, Phóng viên - Biên tập viên các cơ quan báo chí TPHCM, đoàn cán bộ quận
ủy quận 3, ca sĩ Anh Bằng đã đọc bài tưởng niệm bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của
thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đã quên mình đấu tranh vì khát vọng
độc lập của dân tộc, đặc biệt là trận thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.
Phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm, bà Thân Thị Thư, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy đã bày tỏ niềm xúc động với những mất mát hy sinh của các chiến sĩ cách mạng trong trận thắng Điện Biên Phủ. Bà Thân Thị Thư khẳng định: Hành trình Điện Biên - Vang mãi bản anh hùng ca đưa mỗi người chúng ta đến với vùng đất anh hùng, chiến trường năm xưa nơi ghi dấu chiến thắng anh hùng, nơi hoài niệm của một thời hoa và lửa để chúng ta càng hiểu hơn thế nào là đồng đội, đồng chí của một thời hiên ngang mà anh dũng:
Cùng tham gia với đoàn, bà Phạm Phương Thảo, Nguyên Phó bí thư Thành ủy, Nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân TPHCM cho rằng chuyến hành trình này đầy ý nghĩa và càng ý nghĩa hơn khi mỗi thành viên đã chứng kiến một Điện Biên hôm nay đã chuyển mình. Bà Phạm Phương Thảo mong muốn:
Trong 3 ngày ở Điện Biên, đoàn có chuyến hành trình tham quan Tượng đài Chiến Thắng, Hầm Đờ Cát, Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Bảo tàng Di tích Điện Biên, thưởng thức ẩm thực và giao lưu văn hoá với đồng bào dân tộc Thái tại bản Cò Mỵ, biểu diễn văn nghệ ở đồi Độc Lập,…Ngoài ra trên hành trình, đoàn còn tham quan các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa, tỉnh Quảng Bình.


