![]() |
| Đông đảo các vị đại biểu, văn nghệ sĩ... tham dự chương trình. |
Những vần thơ, giai điệu, những câu chuyện xúc động về tình yêu biển đảo tổ quốc của những người phụ nữ đã được đồng cảm, sẻ chia; đó cũng là nguồn động viên tinh thần lớn lao từ hậu phương gửi đến các cán bộ, chiến sĩ, ngư dân đang ngày đêm kiên trì bám biển.
Phát biểu khai mạc chương trình, bà Nguyễn Thị Thắm – Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ nhấn mạnh về ý nghĩa của buổi giao lưu: “Hướng về biển đảo, hướng về Trường Sa – Hoàng Sa là dịp để chúng ta thấu hiểu biết bao công sức, nước mắt, mồ hôi và cả máu xương cha anh đã đổ xuống cho sự trường tồn mãi mãi của Trường Sa – Hoàng Sa hôm nay. Với những nhà thơ nữ, họ hướng về biển Đông bằng những bài thơ ngùn ngụt lòng yêu nước, thấm đẫm chất nữ tính, yêu hòa bình, căm ghét chiến tranh nhưng sẵn sàng đứng lên đáp lời sông núi. Những nhà thơ ấy đã truyền tải thông điệp: phụ nữ Việt Nam thời nào cũng thiết tha yêu Tổ quốc… Mỗi khi biển Đông dậy sóng, những người vợ lại tiễn chồng ra biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Những người cha, người mẹ giấu đi bệnh trọng, những người vợ tảo tần chăm sóc mẹ cha, con cái, để các chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư viên yên tâm bám biển…”
Với hậu phương vững chắc từ những người vợ, người mẹ, những người phụ nữ thân yêu nơi đất liền; lực lượng chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư viên, ngư dân vùng biển đảo Việt Nam sẽ vững niềm tin - chắc tay súng để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.


.jpg)