Giờ trái đất: Chung tay vì trái đất xanh

(VOH) - TP.HCM những ngày cuối tháng 3 không khí càng lúc càng trở nên oi bức, khi phải dong ruổi ngoài đường ai nấy đều vội vã đi thật nhanh, lúc đèn đỏ thì nhanh chóng tìm những chỗ có bóng cây để trốn cái nắng nung người. Thế nhưng trên nhiều cung đường của thành phố, ở đâu đó trong các khu phố các tình nguyện viên của Giờ trái đất xanh năm 2014 cần mẫn thực hiện nhiệm vụ của mình với mong muốn tất cả mọi mắt xích trong chuỗi sự kiện này sẽ hoàn thành cho kịp tiến độ vào ngày 29/3 tới đây, thời khắc diễn ra sự kiện chính.

Trong suốt tuần lễ thứ 2 của tháng 3, bạn Vũ Lê Bảo Trân, sinh viên năm thứ tư, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn gần như tắc tiếng hoàn toàn vì phải điều hành nhóm tình nguyện viên thực hiện chương trình Khu phố Xanh. Mặc dù đến cuối tháng 3 mới diễn ra Giờ trái đất nhưng dự án này đã nhen nhóm thực hiện từ tháng 12 của năm ngoái và dự định kéo dài đến tận năm sau.

Hỏi chuyện về những ngày ăn dầm nằm dề ở các khu phố ở đường Độc Lập, Lê Khôi, Lê Lư và Tân Sơn Nhì của quận Tân Phú, Bảo Trân chỉ cười lớn rồi nói, kể cả ngày cũng không hết chuyện đâu. Cách đây vài năm, TP.HCM từng đã đề ra dự án phân loại rác thải tại nguồn với khá nhiều kinh phí chi cho thùng rác, túi ni lông, tuyên truyền cho người dân hiểu, nhưng rồi dự án đã thất bại vì vào thời điểm đó thành phố chưa xây dựng được hệ thống quản lý chất thải rắn một cách đồng bộ nên sau khi ra khỏi gia đình, các loại rác đã phân loại lại được đổ vào vận chuyển chung. Còn bây giờ mục tiêu của dự án Khu phố xanh cũng tương tự như vậy, phân tích cho người dân hiểu về rác vô cơ và hữu cơ.

Sau khi người dân phân loại thì tình nguyện viên sẽ mang những sản phẩm gia dụng hằng ngày như đường, bột nêm, nước mắm đến đổi. Vỏ hộp sữa thì được đưa sang nhà máy sản xuất tấm lợp sinh thái, còn các loại khác thì chuyển đến công ty môi trường đô thị để tiến hành tái chế. Nhà báo Phùng Thị Ái Vân, Trưởng ban tổ chức Chiến dịch Giờ trái đất Xanh năm 2014 khẳng định tầm quan trọng của dự án Khu phố xanh trong chiến dịch lần này: “Dự án khu phố xanh là dự án đầu tiên đẩy ra trước, phân loại rác tại nguồn. Sau khi hướng dẫn phân loại rác tại nguồn thì thu gom vào tối thứ 4 và chủ nhật hàng tuần sau đó quy đổi bằng giá thành thực tế như người ta được bán ve chai. Làm thế nào khi khu phố định hình được rồi thì mới rút lực lượng tình nguyện viên ra để đến khu phố khác”.


Nghe qua thì đơn giản và đầy ý nghĩa nhưng khi bắt tay vào thực hiện thì hàng loạt khó khăn dần xuất hiện. Bảo Trân nói lắm lúc cứ như chạm vào hàng rào dây thép gai: “Có những tình huống nhiều người dân buôn bán ở mặt đường họ không muốn tiếp, thấy tụi em từ xa là họ đã phẩy tay, có một số người họ cũng nghe nhưng rất khó chịu và đòi hỏi mình đưa giấy cho họ, cái khó nữa là khi họ giữ rác cho mình rồi họ còn phải chờ mình đến để cân đong đo đếm. Tới thời điểm này khi tụi em làm gần hết chiến dịch thì họ bắt đầu phản ứng thoáng hơn”.


Nhiều năm liền từng là bí thư chi đoàn Phường 17 (Quận Gò Vấp), xốc vác trong các hoạt động ở địa phương nhưng có khi sự thờ ơ của người dân khiến Bảo Trân và các bạn nản lòng. Nhưng rồi chính những giọng cười trong trẻo và tinh thần lạc quan của các tình nguyện viên đã xua tan đi hết những khó khăn. Mưa dầm thấm lâu, đến nay, nhiều người dân trong khu phố tự giác phân loại rác và chờ những buổi tối các tình nguyện viên đến ghi nhận số lượng.

Cũng là một mắt xích dài hơi như Khu phố xanh, dự án trường học sinh thái đã dùng hơn 1,5 triệu vỏ hộp sữa tái chế thành mái tôn sinh thái chống nóng, chống ồn cho trường tiểu học Mỹ Huề - Phân hiệu 1 ở huyện Hóc Môn. Trưởng nhóm dự án trường học sinh thái, bạn Trần Minh Đức, sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM kể rằng đã không khỏi xót xa khi đến khảo sát ngôi trường này: Mái tôn đã mục, ngồi trong lớp nhìn lên thấy những tia nắng chiếu vào; bóng điện và dây điện ở trường đều có đủ nhưng cái sáng, cái không nên lớp học rất tối.

Những ngày các bạn tham gia thay mái cho trường không khí cứ như ngày hội, mỗi người một việc dọn dẹp vệ sinh, cải tạo lại cảnh quan và còn chơi đùa với các em nhỏ, tự nhiên thấy tâm hồn mình trẻ lại, cảm nhận cuộc sống này thêm ý nghĩa khi tham gia vào các hoạt động tình nguyện như thế này:

“Thật sự tham gia chương trình này rất nhiều kỷ niệm, có những lúc mệt mỏi thời tiết tháng 3 nóng khó tránh khỏi các bạn tình nguyện viên bị mệt nhưng những lúc ăn cơm rồi chơi đùa với các em đã làm cho bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết giúp cho các bạn lấy lại tinh thần và tiếp tục hoạt động”.


Bạn Nguyễn Thanh Ngân, trưởng nhóm điều phối tất cả các dự án của chiến dịch Giờ trái đất xanh 2014 cho biết, năm nay cũng là năm mà số lượng tình nguyện viên lên đến con số kỷ lục, hơn 7.000 người, trong số này có nhiều bạn đã tham gia 2-3 mùa. Hầu hết đều có ý thức về những gì mình làm và rất trách nhiệm với công việc mà mình được giao. Bên cạnh đó thì cũng có không ít bạn tham gia cho vui, có hình ảnh đăng mạng xã hội. Tuy nhiên, nếu không có những sự chung tay góp sức như thế này, chiến dịch Giờ trái đất rất khó có thể thành công:

“Sự đóng góp của các tình nguyện viên thì lúc nào cũng là mấu chốt để góp phần cho thành công của chiến dịch vì chính các bạn là người tuyên truyền lan tỏa để những người ngoài nhìn vào thấy tình nguyện viên của mình tốt thì họ mới theo”.


Mỗi năm qua đi, hoạt động giờ trái đất được hưởng ứng nhiều hơn và thành quả đó có sự đóng góp rất lớn của lực lượng tình nguyện viện, những trái tim ấm kết nối với nhau góp phần xây dựng và bảo vệ hành tinh xanh này.