Học bổng Nguyễn Đức Cảnh - chấp cánh những ước mơ

(VOH) - Trong không khí hân hoan kỷ niệm 82 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam, sáng 28/8 Liên đoàn lao động Tp tổ chức lễ trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp thành phố năm học 2011-2012 cho 195 học sinh là con của công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi. Mỗi suất học bổng trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Học bổng Nguyễn Đức Cảnh là một trong các chương trình có ý nghĩa to lớn, thể hiện sự chăm lo của tổ chức công đoàn đối với con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho các em tiếp tục đến trường và thực hiện ước mơ của mình. Và học bổng Nguyễn Đức Cảnh đã được duy trì suốt 15 năm qua và đã có hàng ngàn con công nhân viên chức lao động được tiếp sức.

Trường hợp em Nguyễn Trọng Ân, hiện là sinh viên khoa kiến trúc-xây dựng trường đại học Văn Lang. Em là một trong rất nhiều con công nhân viên chức lao động nhiều năm liền nhận được suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Ân xuất thân trong 1 gia đình có cha mắc bệnh hiểm nghèo không thể lao động được, còn mẹ thì làm viên chức nhà nước với mức thu nhập rất khiêm tốn. Vì vậy để vừa chữa bệnh cho chồng và nuôi Ân ăn học mẹ em đã phải rất vất vả. Thấu hiểu được sự khó khăn của mẹ, Ân luôn phấn đấu học tập và đạt thành tích là sinh viên xuất sắc 2 năm liên tục. Năm nay, thêm 1 lần nữa được nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh, Ân xúc động nói: "Thì đối với số tiền nhận được từ học bổng Nguyễn Đức Cảnh trước tiên, đó là một nguồn động viên tinh thần rất lớn cho em, một trong những mục tiêu giúp em cố gắng phấn đấu làm việc và học tập tốt hơn. Nó cũng giống như một kim chỉ nam định hướng cho em vươn tới những thành công sau này".

Còn em Phạm Lâm Kim Thảo-học sinh lớp 9 trường Hoàng Văn Thụ thì sinh ra trong một gia đình có hoàn cành khó khăn, cha mẹ ly hôn. Tuổi thơ của Kim Thảo đã phải thiếu vắng tình thương của người cha, mẹ lại bị bệnh suy thận mãn hơn 10 năm. Từ lúc sinh ra Kim Thảo đã không được may mắn như các bạn cùng trang lứa, em bị mù cả 2 mắt nhưng vẫn học cùng với các bạn bình thường, em học chữ nổi. Đó là sự thiệt thòi và mất mát quá lớn của em. Vậy mà em vẫn cố gắng học tập và 9 năm liên tục đều là học sinh giỏi. Và học bổng Nguyễn Đức Cảnh đã đồng hành với em trong suốt 9 năm học qua, em nói: "Nhiều năm liền con được nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Cảm giác đầu tiên của con là cảm thấy ấm lòng vì xung quanh con được sự quan tâm giúp đỡ của các cô chú. Không chỉ cho con mà cho tất cả các bạn đều cảm nhận được như vậy. Nó giúp cho chúng con đỡ bớt phần nào nỗi lo toan của gia đình, để mua dụng cụ học tập và đóng tiền học hàng tháng".

Theo Liên đoàn lao động TP, chăm lo cho con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó có thêm điều kiện để học tập là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn các cấp. Chính vì vậy, Ban thường vụ Liên đoàn lao động Tp đã ban hành Nghị quyết 06/2011 khẳng định tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả của chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Tính đến nay, các cấp công đoàn đã trao gần 15.000 suất học bổng, klhen thưởng cho 50.000 con công nhân lao động đạt thành tích cao trong năm học 2010-2011 với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.