![]() |
| Một chủ nhật xanh của bà con khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Ảnh: SGGP |
Chúng tôi trở lại nơi đây vào một ngày cuối tuần, con đường đất hôm nào giờ đã được rải đá xanh. Những tuyến hẻm nước ngập lút đầu gối ngày xưa, giờ đã tráng nhựa bằng láng. Ngày trước, dưới chân cầu Bình Thuận - giáp ranh giữa hai phường Bình Hưng Hòa A và Bình Hưng Hòa B là địa bàn rất phức tạp, nhếch nhác. “Bây giờ, khu vực này đã có các cô chú trong Hội cựu chiến binh, Hội Phụ nữ tự nguyện nhận nhiệm vụ phân công nhau hằng đêm túc trực rồi” - ông Hà Thọ Lâm, Bí thư Chi bộ khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân cười khà khà góp chuyện.
Chỉ tay về con đường liên khu thông thoáng, ông Lâm cho chúng tôi biết khu phố đã làm xong con đường liên khu 5, 6, dài 1.000 mét, bề ngang 12 mét, giáp ranh giữa khu phố 7, 8, 9, 10. Có khoảng 60 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án này. Việc thuyết phục, vận động bà con đóng góp làm đường, thực hiện chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm” không dễ dàng chút nào. Ông Hà Thọ Lâm chia sẻ kinh nghiệm vận động người dân hiến đất mở hẻm: “Khi mà mình chuẩn bị làm tuyến hẻm nào đó, thì mình tuyên truyền trước đối với những cụ lớn tuổi ở đó, những cụ đó sẽ trực tiếp vận động nhân dân, phối hợp với tổ trưởng để cùng làm. Hàng tháng, khu phố có tổ chức họp tổ dân phố để lấy ý kiến người dân cho đấu thầu, về cách thức tính toán tiền thu của mỗi dự án mỗi hộ bao nhiêu để làm”.
Trò chuyện với chúng tôi về quá trình vận động bà con hiến đất mở hẻm, ông Nguyễn Trọng Trí - Trưởng Ban điều hành khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân vẫn không quên những tháng ngày đi vận động vất vả. Ngày đó, trong khu phố 9, có một tổ có đến 8 tuyến hẻm, mỗi lần mưa xuống là nước ngập tận đầu gối nhưng người dân lại không chịu đóng tiền để nâng cấp hẻm, làm đường. Một phần cũng bởi các hộ dân còn nghéo quá, mặt khác có người băn khoăn không biết số tiền mình đóng có được sử dụng đúng mục đích không?
Đã bao lần, Ban vận động khu phố 9 tổ chức họp đến 7 - 8 lần mà vẫn không bàn được cách thuyết phục bà con yên lòng. Nhiều đêm, ông Trí mất ngủ vì lo lắng, nghĩ suy cách làm sao vận động bà con. Chợt nhớ trong tổ đó có một chị bán vé số nuôi hai con nhỏ nhà rất nghèo, hàng tháng khu phố đều hỗ trợ gạo, tiền cho gia đình chị. Trong một lần họp tổ dân phố, ông Trí gọi chị đến, nói nhỏ: “Chị là người khổ nhất ở đây, hay là trong lần họp mặt tới của khu phố, chị đóng góp tiền trước để người ta đóng góp theo”. Vậy là theo kế hoạch, trong cuộc họp, chị bán vé số đứng trước bà con, nói: “Tui là người bán vé số, nghèo nhất ở đây, mỗi tuần tui sẽ góp cho ban vận động 200.000 đồng, đến chừng nào đủ số tiền 3 triệu đồng thì thôi, để làm con đường đi lại cho dễ dàng”. Thấy chị bán vé số nghèo như vậy mà còn dám góp tiền làm đường, nhiều người dân cũng đóng góp theo. Trong khu phố, hộ nào khó khăn quá, không có người tháo dỡ vật kiến trúc thì Ban vận động cử lực lượng của mình xuống tháo dỡ phụ. Bà con nào không có tiền để sửa chữa lại nhà thì ông Trí đứng ra làm giấy tờ giúp cho bà con được vay. Vậy là con đường liên khu khang trang được thành hình. Nói về khu phố 9 hiện nay, ông Vũ Văn Diên sống tại đây không giấu nổi niềm tự hào: “Cảnh quang về môi trường, khu phố thay đổi rất nhiều. Dân thì phấn khởi! Về an ninh trật tự đảm bảo tốt. Trong thời gian qua, vấn đề chỉnh trang hiến đất, mở hẻm, an ninh trật tự trong khu phố đứng nhất, nhì trong phường, quận”.
Có một con đường khác cũng nằm trên địa bàn khu phố 9, dài 600 mét, giáp ranh giữa phường Vĩnh Lộc và phường Bình Hưng Hòa B, mà đường giáp ranh chờ hai bên phường cùng phối hợp làm thì rất lâu. Nguyên khu vực đó rộng khoảng 70 hecta, có khoảng 15.000 hộ dân sinh sống, toàn là những ngôi nhà nhỏ san sát, nhưng không hề có cống thoát nước. Vì vậy, nguồn nước thải, nước sinh hoạt tù đọng phát sinh ô nhiễm, dịch bệnh... Thấy vậy, ông Trí mời người dân hai bên phường họp, bàn, thống nhất, rồi quyết định làm lại tuyến đường, làm luôn hệ thống cấp thoát nước. Nhưng khi làm thì lại phát sinh vấn đề về kinh phí. Chỉ riêng làm bề mặt cống thôi tính toán cũng mất gần cả tỷ đồng. Bàn tới bàn lui, cuối cùng, ông Trí cùng anh em trong ban vận động khu phố đã vận động được 3 mạnh thường quân là những người có công ty và cửa hàng vật liệu xây dựng lớn nằm trên tuyến đường, mỗi người đồng ý đóng góp hai trăm triệu đồng, còn bốn trăm triệu đồng thì dân quyên góp, vậy là làm được. Con đường này bây giờ rất đẹp, chẳng những vậy, nó còn giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi sinh, môi trường. Ông Nguyễn Trọng Trí cho biết phương thức vận động: “Họp dân, lấy ý kiến dân, nói chung là dân quyết định hết. Bây giờ bà con nào không đóng tiền thì không cho đấu cống vô. Dân quyết. Chớ còn mình không quyết được chuyện đó. Khi mà những hộ không đóng tiền, người ta đi tới đi lui đường sạch đẹp người ta ngại. Giờ khu phố ổn, khỏe lắm! Giờ chỉ lo cho hộ nghèo thôi, với lại vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, chứ cơ sở hạ tầng của khu phố bây giờ là tạm ổn rồi”.
Từ những cái lợi của việc làm đường đem lại như kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn, đường sá sạch sẽ, khang trang, những đứa trẻ không còn lội bì bõm đi học… mà giờ đây, nguyên cả ấp 2 người dân đua nhau làm đường. Đã có trên 100 tuyến hẻm được bêtông hóa. Mỗi khi làm đường ở đâu đó, người dân lại mời ông Trí đến tư vấn. Ông Trí nói vui: “Hổm rày, tôi đi ăn cơm chực nhà dân hoài!”. Chúng tôi biết, sau những bữa “cơm chực” ấy là sự quý mến của người dân dành cho ông Trưởng ban điều hành khu phố năng động, hoạt bát đã cùng anh em trong ban vận động khu phố làm rất nhiều điều ý nghĩa, thiết thực cho dân.


