Tại công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn, trưởng xưởng màng nhựa Lê Phước Hòa được mệnh danh là cây sáng kiến cải tiến. Bởi ngay từ những ngày đầu khi mới vào làm việc ở tổ thiết bị của công ty, anh đã cho ra đời nhiều sáng kiến làm lợi cho đơn vị bằng niềm say mê kỹ thuật và cơ khí của mình, với mong muốn phát huy tốt nhất những máy móc hiện có của công ty là tăng năng suất, ít hao nguyên vật liệu. Cho đến hôm nay, khi được đề bạt làm trưởng xưởng, anh đã cho ra đời thêm hàng chục sáng kiến làm lợi khác. Có thể kể đến như sáng kiến làm màng Silo xuất khẩu; túi trồng cây trong nhà kính; màng phủ nông nghiệp và màng lót ruộng muối.
![]() |
| Các hoạt động tuyên dương,ghi nhận của Thành phố đối với những đóng góp của CNVC-LĐ đã tạo động lực giúp người lao động thêm hăng say làm việc và cống hiến. |
Hiệu quả kinh tế của những sáng kiến này vô cùng to lớn, không chỉ cho công ty mà còn phục vụ cho nhu cầu xã hội. Bởi những sáng kiến của anh phục vụ chủ yếu cho sản xuất nông nghiệp, làm nên những sản phẩm nông nghiệp sạch, giúp nông dân giảm bớt chi phí trong trồng trọt và bán được giá cao. Riêng sáng kiến làm màng Silo xuất khẩu ra thị trường Úc của anh Hòa đã giúp công ty lần đầu tiên xuất khẩu hàng ra thị trường nước ngoài và thu về 1 lượng ngoại tệ lên đến 40.000 Đô la Mỹ. Nhưng vấn đề quan trọng là lần đầu tiên 1 công ty trong nước sản xuất được 1 chiếc túi lưu trữ nông sản với dung lượng ngoại cỡ chứa được đến 170 tấn hàng. Từ lần đầu tiên xuất khẩu túi Silo thành công đã tạo tiền đề cho Công ty cổ phần bao bì Sài Gòn có được những chuyến hàng xuất khẩu tiếp theo, liên tiếp thu về ngoại tệ, từ đó việc kinh doanh càng thêm thuận lợi. Có thể nói, anh Hòa là điển hình lao động giỏi - lao động sáng tạo tại công ty. Nhiều năm liền, anh liên tục nhận được giấy khen và bằng khen của Tổng Cty Thương mại Sài Gòn, LĐLĐ TP và của UBND TP.HCM. Nói về quá trình làm nên những sáng kiến của mình, anh cho biết:
Nỗ lực học tập và phấn đấu vươn lên trở thành thợ giỏi, thợ lành nghề là quyết tâm của chị Tạ Thị Minh Nguyệt - công nhân doanh nghiệp bánh kẹo ABC Á Châu. Năm 2002, sau khi tốt ghiệp trung học phổ thông, chị Nguyệt xin vào làm công nhân ở Doanh nghiệp ABC, dù chưa qua trường lớp đào tạo nào về nghề làm bánh nhưng chị đã cố gắng học hỏi từ đồng nghiệp, tự trau dồi kiến thức để trước hết làm tốt công việc và nhanh chóng gắn bó với nghề.
Thật không ngờ, chỉ trong một thời gian ngắn chị đã trở thành một thợ làm bánh giỏi của công ty, đặc biệt là trong trang trí bánh kem - một công việc đòi hỏi sự sáng tạo cao. Bằng chứng là chị đạt được rất nhiều thành tích nổi bật trong lĩnh vực trang trí bánh kem - đoạt được nhiều huy chương vàng ở các cuộc thi trong và ngoài nước. Huy chương vàng Hội thi “Đầu bếp Sài Gòn”, huy chương bạc Cuộc thi Trang trí Bánh Kem quốc tế tổ chức tại Hồng Kông và Huy chương vàng Trang trí Bán kem thế giới tổ chức tại Philippines vào tháng 8/2011. Có thể nói chị Minh Nguyệt đã nâng việc trang trí bánh kem lên tầm của nghệ thuật và khẳng định thương hiệu, trình độ tay nghề làm bánh của người thợ Việt Nam trước bạn bè quốc tế. Hiện nay, chị còn là thành viên của Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn. Chị Nguyệt bộc bạch:
Còn đối với cô Lương Thị Mỹ Lệ - giáo viên trường Tiểu học Long Thạnh, huyện Cần Giờ thì lao động giỏi là cống hiến hết mình vì lòng yêu nghề và nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách để đi đến thành công. Ngay khi ra trường vào tháng 8/1983, khi vừa tròn 20 tuổi, cô là người nữ giáo viên đầu tiên xung phong về Cần Giờ, nhận công tác tại một trường tiểu học có thể xem là ngôi trường nghèo nhất thành phố thời điểm ấy, Trường Long Thạnh. Với hoài bão và lý tưởng cao đẹp, sẵn lòng hiến dâng sức trẻ cho Tổ quốc, cô không ngần ngại vượt qua những gian khổ khó diễn tả thành lời. Thiếu nước, thiếu điện, thiếu mọi phương tiện vật chất cơ bản. Mỗi ngày chỉ được phát một lon nước sạch để sử dụng. Điện hoàn toàn không có. Lớp học khi là mái đình, lúc là những mái tranh sơ sài ngăn cách bằng mấy tấm phên. Học trò đến trường “bữa đực bữa cái”, bởi cha mẹ các em mải lo sinh kế hơn lo việc học hành của con.
Ngay cả bây giờ, khi cuộc sống đã hiện đại hơn, những khó khăn của một giáo viên tiểu học vùng sâu vùng xa vẫn tồn tại. Đó là những buổi vượt gần 80km đường đất đỏ lên trung tâm thành phố dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia,.. khi đến nơi thì tóc đã nhuộm màu bụi,... là những buổi lượm vỏ sò, ốc, nghêu dành làm dụng cụ học toán cho học sinh... và thuyết phục phụ huynh, những người quen sống định canh theo thời vụ đưa con đi học đều. Nhưng khó khăn chỉ làm quyết tâm và tình yêu với học trò thêm kiên định. Đã có rất nhiều sáng kiến kinh nghiệm của cô được công nhận, xếp loại tốt cấp trường, cấp huyện, cấp thành phố và quốc gia. Nhiều năm liền cô được bình chọn là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm 2011, cô vừa vinh dự đạt danh hiệu phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà cấp huyện, vừa được tặng thưởng huân chương lao động hạng III vì những cố gắng không mệt mỏi của mình. Ước mơ về nghề, cô nói:
Những sáng kiến của những điển hình tiên tiến này đã giúp cho cuộc sống và công việc lao động sản xuất đạt hiệu quả kinh tế nhất định, rất cần được nhân rộng để mọi người cùng học tập và cùng phát huy sức mạnh từ sự sáng tạo.


