Mang thai, nạo phá thai ở tuổi vị thành niên <br><i>Bài 2: Đắng lòng sau những tấm rèm trắng</i>

(VOH) - Nhu cầu muốn làm người lớn của trẻ vị thành niên là rất cao. Thậm chí, không ít em sẵn sàng gạt bỏ mọi quy tắc để dấn thân vào cuộc phiêu lưu tình cảm, để làm chuyện người lớn. Từ đó, những bào thai ngoài ý muốn xuất hiện trong sự lo lắng thậm chí xấu hổ tự ti của các em. Hệ quả là tỷ lệ nạo phá thai ngày càng tăng kéo theo những báo động cho sức khỏe sinh sản của cả thế hệ trẻ.

20% các ca nạo phá thai thuộc lứa tuổi vị thành niên (ảnh minh họa: TTXVN)

Sáng cuối tuần, chúng tôi đến khoa Kế hoạch hóa gia đình của bệnh viện Từ Dũ. Lối đi khá chật hẹp, ai cũng áo gió khẩu trang che kín mặt, vội vội, vàng vàng. Tại băng ghế nhựa dành cho những bệnh nhân tư vấn nạo phá thai, những ông bố bà mẹ hoặc thân nhân đều vương nét buồn phiền, lo sợ. Nhìn quanh, chúng tôi thoáng thấy một gương mặt khá trẻ da ngăm đen, dáng người nhỏ nhắn, chừng độ nữ sinh cấp III đang ngồi nép mình trong góc nhỏ. Qua thăm hỏi, chúng tôi biết trường hợp của em: tháng 12 tới đây tròn 17 tuổi và được bạn trai dẫn đến làm thủ tục điều hòa kinh nguyệt. Vì hoàn cảnh gia đình đổ vỡ sớm, em phải tự thuê nhà trọ và đi làm mưu sinh. Nhìn gương mặt còn quá non nớt trong khi cơ thể đang mang một hình hài bé nhỏ, chúng tôi không tránh khỏi cảm giác xót xa.

Giọng lí nhí đứt quãng lẫn chút hoang mang, em giấu tên mình và kể lại sự việc: “Em ở trọ quận 12, ba mẹ em ly thân lâu rồi, em nghỉ học đã lâu, bây giờ em phụ bán ở quán cơm. Em thuê nhà ở trọ chung với bạn trai cũng gần 2 năm, em lỡ dính bầu gần 1 tháng. Mới đầu biết, bạn trai em cũng sợ lắm, khi báo ảnh biết vậy ảnh cũng kêu em bỏ, chứ giờ đâu có tiền nuôi con, với lại biết em có bầu, ba em sẽ đánh em chết. Bạn trai làm thợ hồ ở gần đó, hay ra quán cơm ăn thì hai đứa gặp nhau, mướn nhà trọ ở chung cho đỡ tiền. Em cũng không biết, giờ lỡ rồi không biết sao, giờ bỏ cái thai này đi rồi tính tiếp”.

Thế là lát nữa đây, thêm một sinh linh bé bỏng nữa chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã phải vội ra đi vĩnh viễn.

Tiếp tục câu chuyện nạo phá thai ở tuổi vị thành niên, chúng tôi lên cầu thang tầng 2. Một phụ nữ trạc 45 đến 50 tuổi đang thất thần dựa vào sau cánh cửa của phòng tiểu phẫu. Trong đó, con gái của chị mới 16 tuổi đang phải chấm dứt thai kỳ. Biết đó là cháu mình nhưng không thể cứu được, một cảm xúc gần như trống rỗng. Chị nghẹn giọng: “Con tôi mới có 16 tuổi, còn đi học. Từ trước giờ nó ngoan lắm, không biết nghe lời ai mà làm tầm bậy tầm bạ, bây giờ nghe nói có bầu, giờ không biết ra sao, chỉ biết đi bệnh viện kế hoạch thôi, chứ giờ không biết làm sao, sau này còn lấy chồng có con nữa, chứ sinh nở rồi ai mà tới cưới nữa".

Phía sau tấm rèm trắng của phòng hút nạo phá thai, biết bao sinh linh đã bị người mẹ trẻ khước từ quyền được sống, được làm người. Không chỉ là nỗi đau về tinh thần mà nỗi đau về thể xác cũng là hậu quả khôn lường. Nhiễm trùng, thủng tử cung, thậm chí mất đi thiên chức làm mẹ là những biến chứng quái ác do nạo phá thai khi còn quá trẻ.

Bác sĩ Ngô Thị Yên, Phó trưởng khoa Khám, bệnh viện Từ Dũ TP.HCM phân tích: “Thường thì các em vị thành niên đến với bệnh viện mình thì có thai rồi, chứ ít khi nào thấy trường hợp mấy em đến để tư vấn về sử dụng biện pháp tránh thai hết. Cũng có nhiều trường hợp, mấy em bị lạm dụng tình dục; một số là do không sống chung với cha me, sống với người thân nên phải tự đi kiếm sống; rồi cũng có trường hợp mấy em mới lớn sinh lý phát triển đòi hỏi, qua các sách báo hay bây giờ trên mạng kênh truyền thông về tình dục cũng nhiều. Đang trong tuổi mới lớn, nó tò mò rồi các em quan hệ tình dục. Hầu hết các em không biết gì về biện pháp tránh thai, cho nên thường đến để xin phá thai”.

Sáu tháng đầu năm 2013, số ca đến bệnh viện Từ Dũ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên là 610 ca, chiếm 5% trong tổng số hơn 13.000 ca điều trị. Hầu như ngày nào, khoa cũng tiếp nhận ít nhất một ca tuổi vị thành niên. Đó hẳn là một con số không nhỏ. Dù là công việc chuyên môn nhưng việc chấm dứt thai kỳ luôn là nỗi suy tư của bất cứ bác sĩ. Đó là những day dứt từ ánh mắt của những cô bé 14, 15 tuổi nhưng mang trong người bào thai 17, 18 tuần tuổi. Đó là sự ngạc nhiên đến xót xa từ sự mơ hồ biện pháp tránh thai của các em gái tuổi vị thành niên, thậm chí cả những sinh viên cao đẳng đại học.

Nữ hộ sinh Hà Thị Ngọc Nga, Hộ sinh trưởng khoa Kế hoạch hóa gia đình, bệnh viện Từ Dũ chia sẻ: “Vấn đề quan hệ tình dục các em không biết gì về biện pháp tránh thai để có thai ngoài ý muốn. Có nhiều em biết, hoặc có khi không biết. Đến lúc cái bụng to lên hoặc là nhiều khi người nhà phát hiện đưa đến bệnh viện để phá thai. Nhiều khi tư vấn những trường hợp đó mình đau lòng lắm. Các em không biết gì hết, phải nói là rất vô tư, nhiều khi ba mẹ đưa đến, ba mẹ khóc lóc um sùm chứ các em chẳng khóc gì hết, tỉnh bơ như không có gì hết. Có nhiều trường hợp các em chẳng sợ gì hết”.

Trung bình mỗi năm nước ta có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi 15-19, trong đó học sinh – sinh viên chiếm đến 60-70%. Đáng lưu ý, hiện nay thực trạng phá thai lớn đang trở nên phổ biến, chiếm hơn 10% trong số ca phá thai và tập trung chủ yếu là các em gái vẫn còn khoác trên mình chiếc áo trắng học trò và thanh niên chưa lập gia đình. Những con số này mỗi năm lại tăng đều đặn như hồi chuông cảnh tỉnh đến với xã hội. Đến lúc cần cái nhìn rõ ràng, khoan dung và tình người hơn để các em không còn bị buộc phải chọn con đường tước đi sự sống của con mình.