Một người hết lòng vì công tác từ thiện

(VOH) - Trưa chủ nhật nào cũng vậy, ai có dịp đi ngang qua trước cổng bệnh viện Ung bướu TP thì lại bắt gặp một dòng người đứng xếp hàng để nhận bữa cơm từ thiện.

Một người hết lòng vì công tác từ thiện

(VOH) - Trưa chủ nhật nào cũng vậy, ai có dịp đi ngang qua trước cổng bệnh viện Ung bướu TP thì lại bắt gặp một dòng người đứng xếp hàng để nhận bữa cơm từ thiện. Bếp ăn từ thiện dành cho bệnh nhân nghèo ở bệnh viện Ung bướu đến nay đã tồn tại gần 20 năm, mỗi tuần bếp ăn đã cung cấp gần 1.000 suất ăn cho người nghèo và người phụ trách chính cho bếp ăn từ thiện đó chính là ông Nguyễn Đăng Hoàng ở phường 3 quận Bình Thạnh.

Đây chỉ là một trong số hàng trăm công việc từ thiện mà ông Nguyễn Đăng Hòang đã thực hiện trong hơn 20 năm qua. Bên cạnh bữa ăn từ thiện ở bệnh viện Ung Bướu, thì hằng tuần vào ngày thứ 7 và chủ nhật bếp ăn từ thiện thuộc Hội chữ thập đỏ Thiện Tâm của ông còn nấu cho bệnh nhân nghèo bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, mỗi ngày khỏang 700 phần. Gặp ông Nguyễn Đăng Hoàng trong căn nhà nhỏ xíu, chật chội với mớ đồ đạc, quần áo chuẩn bị chuyển đến cho bệnh nhân nghèo, chúng tôi bất ngờ nhất là số giấy khen , bằng khen của ông treo chật kín cả nhà và còn nhiều nữa được chất trong thùng mà ông cũng không nhớ đã nhận bao nhiêu tờ giấy khen, bằng khen, trong đó có cả số giấy khen của các tỉnh trong cả nước mà ông chưa nhận về. Có biết về cuộc đời ông, chúng tôi mới thực sự thán phục sức làm việc không mệt mỏi của ông dành cho công tác từ thiện. Ông Hoàng cho chúng tôi biết: ông vừa chở bệnh nhân hấp hối ở bệnh viện Ung bướu về quê ở Bến Tre, chuyến xe đi từ 10 giờ đêm đến sáng mới về tới nhà. Chuyến xe chở miễn phí bệnh nhân nghèo về quê cũng đã họat động từ năm 1998 đến nay. Lúc đầu chưa có xe, những lúc có bệnh nhân nghèo hấp hổi chuẩn bị về quê thì ông bỏ tiền thuê xe cho họ về quê. Một người bạn ông thấy vậy “sắm” cho ông chiếc xe ô tô nhỏ như xe của bệnh viện để chở bệnh nhân về quê. Từ đó ông kiêm thêm việc chở bệnh nhân về quê miễn phí, bất kể giờ nào bệnh viện kêu có người cần là ông đi ngay không quản ngại đêm khuya hay đường xá xa xôi, không chỉ bỏ công, bỏ tiền ra đưa người bệnh về nhà, có lúc ông còn phải bỏ tiền để mua hòm cho người mất vì nhà nghèo, những lúc không có người ông cũng làm luôn vai trò là người tẩm liệm cho người chết.

Với vai trò là chủ tịch Hội chữ thập đỏ Thiện Tâm, ông Nguyễn Đăng Hoàng còn liên kết với các Mạnh thường quân tổ chức nhiều họat động từ thiện ở các tỉnh như: mổ mắt cho người nghèo, xây dựng trường học, tặng xe lăn cho người khuyết tật, xây dựng nhà tình thương và chương trình mới nhất của ông là trao tặng lu chứa nước cho người dân vùng kinh tế mới ở tỉnh Kiên Giang. Họat động từ thiện của ông cứ liên tục với những chương trình như thế, ngòai ra ông còn tổ chức mỗi tháng 1 lần cho thành viên Hội tham gia từ thiện tại bệnh viện tâm thần như: cắt tóc, tắm rửa, tặng quần áo, cho ăn cơm. Những ngày lễ, tết thì công việc còn nhiều hơn với những chương trình tặng quà cho bệnh nhi, bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện. Ngoài tiền ủng hộ của mạnh thường quân, các hội viên, bản thân ông Nguyễn Đăng Hoàng cũng tự dành dụm tiền từ công việc làm thêm từ nghề kiến trúc, sự ủng hộ của đứa con gái duy nhất, tất cả đều dành cho công việc từ thiện. Cả gia đình ông đều ủng hộ và giúp đỡ ông về nhiều mặt nên ông cũng chuyên tâm làm công việc mình yêu thích. Nhiều lần không đủ kinh phí làm từ thiện, ông còn phải bán cả đất đai để có tiền làm từ thiện, bởi đơn giản theo ông đó là niềm đam mê và đó là vì nụ cười của những người bất hạnh, nghèo khó. Ông Nguyễn Đăng Hoàng chia sẻ:

Không chỉ làm từ thiện, Ông còn tổ chức, mời gọi và vận động mọi người cùng góp tay làm từ thiện. Đến với họat động từ thiện của Hội chữ thập đỏ Thiện Tâm từ hơn 6 năm nay, chị Trần Thị Lan Chi ở quận Bình Thạnh cũng có nhận xét về ông Nguyễn Đăng Hoàng :

Đối với địa phương, bản thân ông Nguyễn Đăng Hòang cũng đã có nhiều họat động tích cực ủng hộ như: hỗ trợ học bổng cho trẻ em nghèo, xây dựng nhà tình thương. Riêng bản thân ông đã 30 lần hiến máu tình nguyện và ông cũng tích cực vận động những người tham gia hội có sức khỏe thì hiến máu để cứu người.Nhận xét về những việc làm từ thiện của ông Hoàng, chị Nguyễn Ngọc Yến Tuyết-Chủ tịch mặt trận tổ quốc phường 3 quận Bình Thạnh cho rằng:

Với tấm lòng từ thiện, ông Nguyễn Đăng Hòang đã trở thành người bạn đồng hành cùng những thân phận, những mảnh đời chưa gặp may mắn trong cuộc đời. Ông cho rằng “cuộc đời này rất ngắn ngủi do đó còn sức lực là ông còn đóng góp công sức mình cho công việc từ thiện”. Và đó cũng chính là niềm đam mê của một người hết lòng vì công tác từ thiện, yêu thương người nghèo.

Minh Hiệp