Tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương ở Khu du lịch Suối Tiên, đúng 8h30 phút, nghi thức rước kiệu Vua cũng diễn ra long trọng dưới sự chứng kiến của hàng trăm khách du lịch ở TPHCM cũng như một số tỉnh thành lân cận. Theo sau kiệu Vua là đội nghi trượng với cờ hoa rực rỡ xen lẫn giữa các mâm lễ vật đặc sắc tượng trưng cho các vùng miền để dâng cúng các Vua Hùng. Đáng chú ý, trong lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên còn tổ chức dâng cúng 4.000 chiếc bánh chưng, bánh dày lên các Vua Hùng, vừa tượng trưng cho 4.000 năm văn hiến, vừa thể hiện tấm lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, tổ tiên. Ngoài ra, để tái hiện lại thời kỳ dựng nước và giữ nước của dân tộc, tham gia rước kiệu còn có hình tượng của các anh hùng dân tộc theo chiều dài lịch sử dân tộc cùng hơn 30 đoàn đại biểu các dân tộc: Tày, Dao, Mường, Thái, Chăm... đại diện cho 54 dân tộc anh em đến từ mọi miền Tổ quốc Việt Nam. Tất cả đều mạng đến cho người xem một quá khứ của lịch sử hào hùng và xúc động. Bà Nguyễn Thị Kim Sa, một người dân ở quận 3 bày tỏ: "Hôm nay giỗ Tổ Hùng Vương, tôi hết sức xúc động bởi vì mình đã quay về lịch sử để biết nguồn gốc của người VN đã có một lịch sử hết sức sâu đậm từ thời Vua Hùng, giống như Bác Hồ trước đây đã từng nói: Vua Hùng đã có công dựng nước. Qua lịch sử thì nhân dân sẽ cảm nhận sâu sắc hơn, từ đó khởi lên lòng yêu nước, giữ gìn và xây dựng đất nước này càng giàu mạnh".
Cùng suy nghĩ đó, bà Trần Thị Huyền Trang, một người dân ở phường 7, quận 10 cũng xúc động cho biết: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước thì bây giờ chúng tôi là những người còn được sống trên mảnh đất Việt này thì chúng tôi phải có nghĩa vụ tôn thờ, bảo vệ di sản để con cháu mình đời đời ghi nhớ công ơn của các Vua Hùng".
![]() |
| Lễ giổ quốc tổ Hùng Vương sẽ diễn ra tại Đền thờ Vua Hùng ở Thảo Cầm Viên. Ảnh: CATP |
Còn tại Đền thờ Hùng Vương trong khuôn viên Thảo Cầm Viên, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương cũng thu hút rất đông người dân tham gia. Từng đoàn người ngay ngắn xếp hàng một cách trật tự chờ đến lượt để vọng bái một nén nhang lên bàn thờ tổ tiên, bày tỏ lòng thành kính của mình. Trong dòng người đó, chúng tôi bắt gặp ông Lê Quốc Liêm, 83 tuổi, một người dân ở quận Tân Phú. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày giỗ Tổ ông cũng nhờ con cháu đưa đến Thảo Cầm Viên. Tại đây, ông tự mình bước chân lên từng bậc tam cấp, tự mình thắp một nén nhang lên bàn thờ Quốc Tổ, tự dặn lòng và con cháu trong nhà không bao giờ được quên công ơn dựng nước và giữ nước của tổ tiên. "Đã có một câu ca dao từ lâu rồi: Làm người có Tổ có Tông/ Như cây có cội như sông có nguồn/ Cây có cội mới xanh cành tốt ngọn/ Nước có nguồn mới biển rộng sông sâu. Tôi nghĩ ngày này đã ghi lại một thời kỳ của các đời Vua Hùng, đó là một huyền thoại. Vậy thì theo tôi, sự giáo dục tốt nhất cho các thế hệ trẻ là mình phải sống chân thành".
Bằng lòng tự hào và niềm kính trọng của mình đối với các Vua Hùng cùng những thế hệ cha ông đi trước, lịch sử hào hùng của dân tộc VN trong suốt mấy ngàn năm sẽ được thế hệ con cháu hôm nay và mai sau mãi mãi khắc ghi để rồi mỗi dịp giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm, tất cả mọi người con Việt Nam dù đang sinh sống ở bất kỳ nơi đâu cũng dành lại chút ít thời gian để hướng về nguồn cội, quê cha đất Tổ.


