Văn bia ghi tạc công đức các Vua Hùng, nhắc nhớ lịch sử

(VOH) - Từ rất sớm, từng đoàn xe và lớp lớp người đổ về Khu Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc phường Long Bình, quận 9, TP.HCM. Nhiều sắc áo, đồng phục đứng trật tự theo từng nhóm ngay ngắn, từ cụ già, cựu chiến binh, phụ nữ, đến các em thiếu nhi, đoàn viên thanh niên, sinh viên. Từ trí thức, lãnh đạo thành phố đến người dân thường đều có mặt từ tờ mờ sáng để dự lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm Giáp Ngọ 2014.
Quang cảnh Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm Giáp Ngọ 2014. Ảnh: Lệ Loan

Ông Nguyễn Văn Chơn, cựu chiến binh P. Tân Phú quận 9 lẫn trong dòng người đông đúc nói với chúng tôi:

Mặc dù trời nắng càng lúc càng gay gắt, nhưng dòng người vẫn không thôi đổ về đây, thắp nén nhang hướng về Quốc Tổ linh thiêng. Có người dắt theo em nhỏ, có người đẩy cả xe lăn đưa người thân lên tới tận đền Hùng qua mấy trăm bậc tam cấp. Có cụ đã già, sức yếu, chân mỏi lê từng bước khó khăn mà vẫn tham gia cùng đoàn đi từ rất sớm, như cụ Nguyễn Thị Thơ, 72 tuổi, ở tận Bà Điểm, Hóc Môn lên tận đây, nhưng cụ bảo, không năm nào vắng mặt tại lễ giỗ tổ Hùng Vương, cụ nói:

Theo những người đi dự lễ Giỗ Tổ, thì năm nay trang trọng hơn, hoành tráng hơn mọi năm cả về phần “lễ” lẫn phần “hội”. Công tác tổ chức cũng diễn ra nghiêm túc hơn so với mọi năm. Nhân dân đến dự lễ được hướng dẫn tận tình, chu đáo. Các lực lượng vũ trang bao gồm: cảnh sát giao thông quận 9, các lực lượng dân quân cơ động… đã phối hợp một cách chặt chẽ,  khoa học để đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ đồng bào về tham dự lễ hội an toàn. Lượt người đến đây càng lúc càng đông. Đến giữa trưa, các trường vẫn tổ chức cho từng đoàn học sinh, sinh viên xếp hàng ngay ngắn lần lượt lên viếng.

Em Nguyễn Thị Hoài Uyên, học sinh lớp 9/4 Trường Trung học cơ sở Long Bình, quận 9 cho biết: Đây là dịp vô cùng đặc biệt để các em hiểu hơn về truyền thống văn hóa của cha ông ta và hun đúc cho thế hệ trẻ các em niềm tự hào dân tộc:

Còn anh Nguyễn Văn Bảo, đoàn viên P. Long Bình, quận 9 thì cho rằng:

Anh Nguyễn Văn Bảo cho biết sẽ học tập thật tốt để sau này có nhiều đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Điều đặc biệt là năm nay, ngoài những nghi thức thường niên như dâng hương, dâng hoa lên các vị Quốc Tổ đã có công lập nước hơn 4.000 năm trước, ôn lại truyền thống, lãnh đạo TP.HCM còn làm Lễ tế theo nghi thức cổ truyền và khánh thành văn bia. Đây là công trình xây dựng được hoàn thành sau nhiều năm huy động lực lượng nhân sĩ trí thức, các học giả, nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa dân tộc… tham gia sáng tác nội dung văn bia, câu đối tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng. Đồng thời khảo sát thực địa tại nhiều tỉnh thành trong cả nước để tìm ra những khối đá đạt yêu cầu với chất lượng tốt nhất để gia công, lắp đặt và khắc chữ vào bia đá. Phát biểu cảm nghĩ về sự kiện này, bạn Minh Kha bày tỏ:

Mỗi năm, cứ đến Mùng 10 tháng 3 âm lịch, các tầng lớp nhân dân thành phố đều hướng về cội nguồn. Rất nhiều người cảm thấy vinh dự, tự hào khi được đặt chân đến Khu tưởng niệm các vua Hùng, thắp nén nhang, nghiêng mình trước linh vị bàn thờ tổ tiên, duy trì truyền thống “uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Bởi vì mỗi tấc đất, mỗi thành quả hôm nay đều được đánh đổi bằng máu xương, sự hy sinh, gầy dựng của các thế hệ đi trước, lớp thế hệ mai sau phải biết trân trọng và biết ơn, rèn luyện phẩm chất, năng lực, trui rèn ý chí, nỗ lực vươn lên để thành người kế thừa có ích và xứng đáng.