Những chuyến đi vượt tầm phủ sóng

(VOH) - Vượt qua phạm vi hỗ trợ từng gia đình, từng nhân vật cụ thể như thời gian đầu mới phát sóng, giờ đây Chương trình Sát Cánh cùng gia đình Việt của Đài TNND TPHCM đã mở rộng phạm vi hoạt động từ thiện của mình khi đến với những đồng bào ở những vùng sâu, vùng xa, có những nơi mà làn sóng phát thanh chưa thể vươn đến. Qua mỗi chuyến đi như thế, Đài TNND TPHCM đã để lại một dấu ấn đậm nét - đó là kịp thời sát cánh cùng những mái nhà dân trong lúc khó khăn, ngặt nghèo nhất.

Ngày 28/06/2013 - Ngày Gia đình Việt Nam, Đoàn công tác từ thiện của Đài TNND TPHCM đã đánh dấu chuyến đi xa nhất và quy mô nhất khi vượt chặng đường xa xôi, cách trở và gặp không ít những khó khăn để đến với hơn 1.000 người dân của 2 xã heo hút nhất thuộc Huyện CưMnga - Tỉnh Đắc Lắc. Đồng hành chuyến đi còn có sự góp mặt của 30 Y - Bác sĩ của Bệnh Viện Hùng Vương - về đây khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào dân tộc nghèo.

Nói sao hết niềm vui lấp lánh trong ánh mắt của từng bà con đồng bào dân tộc Êđê, dân tộc Dao, Giarai, MNông… Những khuôn mặt cháy nắng, những bộ áo quần nhàu cũ, những đôi chân trần đen sạm của các cụ già, những bà mẹ địu con, những đứa trẻ ngoan ngoãn xếp hàng chờ đến lượt được khám bệnh và nhận quà - những con người vốn hiền hòa và chất phác nhưng cuộc sống còn lắm khó khăn. Với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng từ sự đóng góp của các nhà tài trợ và những thính giả nghe Đài gần xa, 1000 phần quà đã được chuyển đến tay bà con, 300 em học sinh nghèo được nhận xe đạp, sách vở, quần áo mới khấp khởi đến trường. Vì thế, niềm vui, ý nghĩa như được nhân lên gấp bội phần như chính những lời chia sẻ, rằng đây là lần đầu tiên được nhận một phần quà lớn như thế. Như lời ông Ngân Hoài Lu đại diện chính quyền địa phương đã nói rằng: Biết cảm ơn thế nào với những tấm chân tình này của mọi người dành cho bà con:



Cũng trong lần đầu tiên đi cùng Đoàn từ thiện của Đài TNND TPHCM về với đồng bào nơi đây, thấy được sự khó khăn và thiếu thốn của những người dân và cùng cảm nhận niềm vui khôn xiết của họ khi được nhận quà, được khám bệnh, cô Phan Thị Hoa - một thính giả lớn tuổi, thân thiết của Đài chia sẻ:



Không chỉ cô Hoa hay những nhà hảo tâm trực tiếp tham gia chuyến hành trình, mà có lẽ niềm vui ấy còn lan toả đến hàng ngàn thính giả đã chung tay chia sẻ những mảnh đời bất hạnh, những đau thương mất mát vì thiên tai sau khi nghe lời kêu gọi đóng góp trên làn sóng. Từng số tiền, từng món hàng mà thính giả chắt chiu gửi đến Đài đã được chuyển đến tận tay người nhận - những người cần giúp đỡ nhất.


Chính điều đó đã nối dài niềm tin yêu của thính giả gần xa dành cho Đài TNND TPHCM ngày càng lớn mạnh và vươn xa hơn, đến tận Miền Trung. Nơi hứng chịu hàng loạt đợt thiên tai liên tiếp trong những tháng cuối năm. Hàng ngàn thính giả tiếp tục thông qua làn sóng của Đài đã đóng góp những gì mình đang có cho đồng bào thân thương kèm theo những lời gửi gắm, động viên, làm ấm lòng bà con đang gồng mình chống chọi với bão - lũ. Để họ thấy rằng mình không hề đơn độc trong cuộc chiến chống lại thiên tai khi ở một nơi rất xa. Trong những ngày ấy, trên làn sóng của Đài TNND TPHCM liên tục phát đi những thông điệp yêu thương nhằm gắn kết mọi người lại với nhau, đùm bọc nhau trong lúc đồng bào mình gặp cơn hoạn nạn.

Và chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, thông qua chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt, Đài đã nhận được số tiền hơn 800 triệu đồng và khoảng 5 tấn hàng hóa bao gồm áo quần, sách vở, mì tôm, mùng mền….Có những ngày, số tiền đóng góp lên đến hơn 150 triệu đồng từ lời kêu gọi chỉ được phát đi vỏn vẹn trong 30 phút vào mỗi sáng thứ 5 trên sóng FM 99,9Mhz.


Từ nguồn đóng góp vô cùng quý báu đó, lần lượt từng chuyến đi thắm đượm tình thân “máu chảy ruột mềm” đã kịp thời đến với những người dân xa xôi đang chịu cảnh đói, rét. 500 gia đình ở Huyện Quảng Trạch - Tỉnh Quảng Bình bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 đã ấm áp phần nào. Ông Trần Xuân Lợi - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ Quốc Huyện Quảng Trạch đã chia sẻ rằng, bản thân ông và bà con nơi đây có lẽ chưa bao giờ được nghe trực tiếp Đài TNND TPHCM, nhưng những việc làm mà Đài đang mang đến cho người dân trong lúc khó khăn này, sẽ là điều khó có thể quên:

Ông Trần Văn Thuận - Giám đốc Đài xúc động phát biểu và trao quà cho 10 gia đình bị thiệt hại nặng nhất của huyện Quảng Trạch, mỗi gia đình 2.000.000 đồng.

Ấn tượng ấy một lần nữa lại được khắc sâu trong lòng của 400 người dân và chính quyền địa phương Tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng khi cảm nhận được sự nồng ấm mà Đoàn công tác từ thiện của Đài TNND TPHCM đã mang đến trong thời điểm mà bà con nơi đây đang khó khăn để gượng dậy sau cơn bão số 11. Bão đã đi qua, nhưng nỗi đau thì vẫn ở lại trên vùng đất này. Chính vì vậy mà khi 400 phần quà, mỗi phần trị giá hơn 400 ngàn và gần 50 triệu tiền mặt được trao cho bà con, ai cũng rưng rưng xúc động vì cái tình, cái nghĩa của đồng bào Miền Nam xa xôi dành cho họ. Cùng đi với Đoàn hôm ấy, còn có Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng. Bà đã bày tỏ sự mến phục của mình với những hoạt động thiện nguyện mà Đài TNND TPHCM đang thực hiện:



Vâng, “Cuộc sống là những chuỗi ngày dài đằng đẵng được tiếp nối bằng những cuộc hành trình... và hành trình sẽ luôn tiếp tục để hướng đến những điều tốt đẹp”. Mới đây nhất, Đài TNND TPHCM lại lên đường cùng 15 thính giả thân thuộc đến với một vùng đất mà nơi đó, làn sóng của Đài chưa thể phủ đến. Đó là Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi - đang từng ngày chống chọi với hậu quả do trận lũ lịch sử để lại. Gần 300 triệu đồng đã được trao tận tay người nhận bao gồm hàng hóa và tiền mặt. Trong đó, Công ty TNHH TM Hải Minh - mặc dù lần đầu tiên đến với Đài nhưng đã ủng hộ 30 triệu đồng cho chuyến đi và chị Nguyễn Ngọc Quyền - đại diện Công ty còn tặng trực tiếp thêm 50 triệu đồng cho bà con nơi đây sửa chữa lại nhà cửa:



Một điều đáng nói là thời gian qua, làn sóng của Đài đã vượt qua phạm vi lãnh thổ VN, nhiều kiều bào tự đứng ra quyên góp, thông qua người thân đóng góp cho chương trình. Đó là cộng đồng người Việt ở Tỉnh CLERMONT FERRAND - Pháp, là anh Minh Quân ở Úc, Chị Thanh Huyền, anh Tuấn Trần ở Mỹ…và hàng trăm kiều bào khác tuy đang sống khắp nơi trên thế giới nhưng luôn hướng về quê hương và mong muốn được chia sẻ một phần nào khó khăn của người dân quê mình.

Những bệnh nhân đầu tiên được chương trình "Sát cánh cùng gia đình Việt" hỗ trợ mổ mắt miễn phí.

Tính đến nay, đã có hơn 800 triệu đồng dành cho đồng bào Miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai; 400 triệu đồng tài trợ mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo; 500 triệu đồng khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 1000 người dân ở Đắclắc; Tài trợ mổ tim, chữa bệnh cho một số bệnh nhi hơn 200 triệu đồng; Xây nhà, mua bò, tặng xe máy, kéo điện, hỗ trợ vốn làm ăn, hỗ trợ tiền đi học… cho gần 100 gia đình được phát sóng trong chương trình với kinh phí khoảng gần 2 tỷ đồng…Và trong tháng cuối cùng của năm 2013 này, chương trình sẽ tiếp tục kêu gọi thính giả đóng góp cho hoạt động “Mang quà tết Giáp Ngọ đến với các gia đình nghèo” dự kiến sẽ quyên góp khoảng 500 triệu đồng.



Năm 2013 sắp khép lại, đánh dấu một năm đáng nhớ của Chương trình Sát Cánh cùng gia đình Việt của Đài TNND TPHCM khi tổ chức được những chuyến đi vượt tầm phủ sóng. Với hơn 4 tỷ đồng vận động được từ nhà tài trợ Dầu Nhớt Nikko, Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Xanh, Công Ty TNHH Cao Su Đông Nam Á và đông đảo các thính giả nghe Đài gần xa, chúng tôi, những người thực hiện không nói sao cho hết sự biết ơn sâu sắc từ những mạnh thường quân và quý thính giả gần xa đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong những chuyến đi thấm đẫm tình người.

Chính các thính giả, các mạnh thường quân, các nhà tài trợ... đã giúp Tiếng nói của Đài vang xa hơn. Đó chính là chiếc cầu nối cho biết bao tâm hồn được nở hoa. Như một lời khẳng định rằng, dù cuộc sống có bề bộn đến mấy thì trong sâu thẳm của tâm hồn, trái tim mỗi người vẫn còn những tình thương dành cho bao số phận khốn khó. Vâng đó chính là cái tâm đáng quý, là tình người thật đáng trân trọng biết bao
.