“Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy tranh vẽ trên giấy, tranh sơn mài, tranh thủy
mặc ở bất kỳ quốc gia nào. Nhưng tranh gạo thì chỉ có ở Việt Nam. Hạt gạo là
linh hồn quê hương, là nhân duyên gắn kết mỗi người Việt Nam chúng ta”: “Khi
mình giới thiệu được tranh gạo, đồng thời mình cũng sẽ giới thiệu được những hạt
gạo của quê hương mình ra với bạn bè trong và ngoài nước. Hạt gạo cũng gắn
với những truyền thống lâu đời và quý báu của Việt Nam và qua những bức tranh
gạo, Vy mong muốn có thể giới thiệu văn hóa VN đến với tất cả mọi người”.
Với niềm đam mê cháy bỏng ấy, cô gái trẻ Nguyễn
Thúy Vy bắt đầu với những chuỗi ngày khó khăn khi mày mò tạo ra những sản phẩm
tranh gạo độc đáo. Đầu tiên là khâu chọn gạo, tiếp đến là quá trình tạo màu cho
gạo, kiên nhẫn gắp từng hạt gạo lên tranh, phối màu rồi sau đó là bảo quản…bỏ
qua những khó khăn, với khả năng sáng tạo và bàn tay tài hoa, Thúy Vy đã “thổi
hồn” vào những hạt gạo bình thường, tạo nên các tác phẩm nghệ thuật có giá trị,
rực rỡ màu sắc với hàng chục màu tự nhiên với đủ các tông sáng, tối, đậm, nhạt.
Mà đặc biệt, mỗi bức tranh là một thông điệp đầy ý nghĩa về con người và đất
nước Việt Nam. Và đáng quý hơn, Thúy Vy cũng là người trực tiếp đưa các sản phẩm
của mình đi khắp nơi để quảng bá hình ảnh và văn hóa truyền thống của dân tộc
Việt Nam. Những chuyến đi ấy đều để lại dấu ấn đậm nét trong mắt bạn bè thế giới:
“Mỗi lần đến với một buổi triển lãm hay một cuộc giao lưu nào đó có tính chất
nước ngoài, thì các bạn ấy rất hào hứng khi được tìm hiểu về tranh gạo. Và đặc
biệt khi các bạn được tự tay thực hiện một bức tranh gạo, các bạn càng hiểu rõ
hơn về những khó khăn của những người nghệ nhân và các bạn càng yêu quý hơn
những bức tranh gạo VN”.
25 tuổi với nhiều dự định, hoài bão cho sự nghiệp tương lai, cô gái quê Cần Thơ Nguyễn Thúy Vy đang góp phần nâng cao giá trị của hạt gạo Việt Nam. Và mỗi bức tranh gạo, nơi lưu giữ “hồn quê” chính là chiếc cầu nối văn hóa, mang Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Là một trong hai đại biểu trẻ nhất Diễn đàn kinh tế thế giới được tổ chức tại Davos (Thụy Sĩ) năm 2014, cô gái Nguyễn Huyền Châu - sinh năm 1986 - được biết tới như một người trẻ năng động và tài giỏi, là “lãnh đạo” của một cộng đồng các bạn trẻ nhiều tài năng mang tên Global Shapers - Đây là thành viên thứ 14 của tổ chức Diễn đàn Kinh tế thế giới, quy tụ các tài năng lãnh đạo trẻ độ tuổi 20 - 30 với những tố chất đặc biệt.
Giữa năm 2013, cái tên Huyền Châu khiến dư luận chú ý khi đứng ra vận động được gần 300 triệu đồng để xây dựng ngôi trường Mầm non tại bản Phiêng Cành (Mộc Châu, Sơn La), giúp hơn 40 trẻ em tại đây có cơ hội đến trường. Trước đó, cô được biết đến khi đứng ra sáng lập Trung tâm vũ đạo 808 - để làm nơi giao lưu, trau dồi kỹ năng giao tiếp cho các bạn trẻ, đồng thời cũng như tạo việc làm cho các vũ công. Với vốn góp từ bản thân và bạn bè chỉ 60 triệu đồng, Huyền Châu vẫn theo đuổi việc mở Trung tâm để thử nghiệm mô hình doanh nghiệp xã hội. Khó khăn không ít, nhưng "nhà lãnh đạo trẻ" này vẫn quyết tâm duy trì. Bởi đây là nền tảng đầu tiên cũng như ý tưởng quan trọng cho Huyền Châu về doanh nghiệp xã hội - mô hình những công ty hoạt động với mục tiêu chủ yếu là phát triển con người, giải quyết các vấn đề xã hội, không đặt nặng lợi nhuận. Đây cũng là đề tài mà cô thực hiện khi tham gia diễn đàn kinh tế thế giới.
![]() |
| Nguyễn Huyền Châu trong một chuyến đi từ thiện tại Mộc Châu (ảnh: Vnexpress) |
Bạn bè quốc tế đánh giá cao sự năng động, sáng
tạo của người trẻ Việt qua những trình bày của Huyền Châu tại diễn đàn. Đặc biệt
một số đại biểu tỏ ra ngạc nhiên về dự án trung tâm vũ đạo 808, họ phải thốt lên
“đó thực sự là dự án của đam mê” bởi qua clip mà cô mang đến, họ chứng kiến cảnh
tập của các vũ công với điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn nhưng cảm nhận rõ
sự nhiệt huyết và đam mê của từng bạn trẻ Việt Nam. Để tạo được ấn tượng đó,
Huyền Châu khẳng định: “Đối với em khi có cơ hội đi ra nước ngoài, tham dự những
hội thảo như vậy em coi đó là trách nhiệm của mình chứ không phải là quyền lợi
được cho đi để tiện thể du lịch. Ở đấy là nơi mình thể hiện phong cách của
mình, thể hiện quan điểm suy nghĩ cũng như trao đổi những kiến thức của mình để
thể hiện với nước bạn là người Việt Nam cũng có rất nhiều suy nghĩ, vấn đề mà có
thể phân tích, đưa ra những đánh giá đúng đắn…có thể theo kịp nhịp độ thế giới,
có những điều mà thế giới vẫn chưa biết về VN”.
Trở về từ Davos, Huyền Châu tiếp tục kế hoạch xây dựng thêm ngôi trường nữa cho trẻ em tại Hà Giang. Đồng thời phối hợp triển khai các chương trình hướng dẫn, hình thành thói quen và kỹ năng số cho trẻ em. Trong tương lai, nữ lãnh đạo trẻ cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi xây dựng mô hình doanh nghiệp xã hội và nhân rộng chúng trong cộng đồng cho dù làm được điều này thì không hề dễ dàng gì.
“Có lúc ước mơ bị che mờ, bị vùi dập trong những thử thách của cuộc sống - Nhưng bạn đừng bao giờ từ bỏ nó, vì đó chính là ý nghĩa thực sự của cuộc sống, là điều cần thiết tạo nên sức mạnh cho bạn”…cũng giống như Thúy Vy hay Huyền Châu, người mẫu trẻ Hoàng Thùy đầy khát khao và quyết liệt trong việc thực hiện ước mơ của mình để rồi mới đây, cô làm nức lòng giới thời trang khi đàng hoàng in dấu chân Việt trên sàn diễn Tuần lễ thời trang London xa hoa. Với cảm thức thời trang tinh tế, cô đã chinh phục các ống kính khó tính để tỏa sáng trên một loạt các ấn phẩm nổi tiếng như Elle, Vogue nhờ gu thời trang đường phố đơn giản mà thời thượng.
![]() |
|
Quán quân Vietnam's Next top Model 2011 - Hoàng Thùy (ảnh: SGGP) |
Lần đầu tiên sải bước trên sàn diễn London, hỏi
Hoàng Thùy có run hay không, cô cho biết, khi ở Việt Nam, cô đã là một người rất
tự tin, và khi qua đây, cô còn tự tin hơn rất nhiều. Cô gái 9X muốn chứng tỏ sự
kiêu hãnh của mình bên cạnh các chân dài thế giới, bởi đơn giản “Tôi là cô gái
Việt Nam”: “Khi mà Thùy đi diễn bên London thì mọi người hay nhầm lẫn Thùy với
các cô người mẫu của Trung Quốc, Hàn Quốc. Nhưng Thùy khẳng định với mọi người:
Không, tôi không phải là người Trung Quốc mà tôi là người Việt Nam. Người ta rất
bất ngờ với điều đấy vì những cô người mẫu hay nhà thiết kế luôn nghĩ rằng châu
Á thì chỉ có những cô người mẫu Nhật bản, Hàn Quốc, Trung quốc…thôi và rất hiếm
khi người ta bắt gặp 1 cô người mẫu Việt Nam ở đây. Người ta rất bất ngờ và hỏi
Thùy rất nhiều về Việt Nam và Thùy rất hào hứng kể cho người ta nghe về đất
nước, quê hương của mình”.
Tạp chí Top Model vừa qua đã công bố danh sách 10 Siêu mẫu Triển vọng Thế giới từ nhiều nước. Trong danh sách này, lần đầu tiên Việt Nam có một đại diện. Đó là Quán quân Vietnam Next Top Model 2011 - người mẫu Hoàng Thùy. Con đường đi đến thành công của cô tựa câu chuyện cổ tích của nàng lọ lem. Từ một cô gái nông thôn, chất phác, bằng niềm đam mê mãnh liệt và nỗ lực không ngừng nghỉ, cô đã vượt qua bao khó khăn để từng bước chinh phục các sàn diễn lớn nhỏ trong nước và cả sàn diễn thời trang quốc tế. Bông hoa nhỏ xứ Thanh rụt rè, ốm yếu ngày nào giờ đã thực sự tỏa hương, chẳng ồn ào nhưng mê hoặc khó lẫn.
Thúy Vy, Huyền Châu và Hoàng Thùy chỉ là 3 trong số hàng trăm, hàng ngàn cô gái trẻ Việt Nam nhỏ bé khác đang sinh sống và làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng họ có một điểm chung: Đó là những khó khăn, thử thách của cuộc sống không làm họ lùi bước. Họ đón nhận để rồi vượt qua bằng sức trẻ, niềm đam mê chinh phục đỉnh cao của ước mơ, hoài bão. Họ đã góp phần không nhỏ đưa hình ảnh con người, đất nước Việt Nam xinh đẹp đến gần hơn với bạn bè thế giới và cho dù đi đến đâu, họ cũng có thể kiêu hãnh tự hào: “Tôi là cô gái Việt Nam”.




